GIỚI THIỆU CHƯƠNG 1 TÔNG HUẤN AMORIS LAETITIA: DƯỚI ÁNH SÁNG LỜI CHÚA
Chương đầu tiên hệ tại khai mở Thánh Kinh nhằm mời gọi mỗi người để cho Lời Chúa soi sáng. Đối diện với những vấn đề nhân chủng học và xã hội mà chúng ta đang đương đầu, không phải Thánh Kinh mang lại cho chúng ta những câu trả lời then chốt sẵn có. Không phải đơn giản được trình bày ở đó một chuẩn mực để đánh giá và phán đoán, hay tố giác những tiến triển gây bối rối. Vấn đề tham chiếu Thánh Kinh này đúng hơn là nhắc nhớ về chân lý thích đáng vốn cho phép xây dựng một niềm tin vững chắc : mọi đời sống hôn nhân và gia đình đều được Thiên Chúa đi trước, được mời gọi tham dự vào sự phong nhiêu của Ngài, được đồng hành bởi lòng khoan dung và trung tín của Ngài mà những thất bại của chúng ta không thể làm nản lòng. Từ khởi đầu lịch sử nhân loại, Thiên Chúa muốn chia sẻ những thiện hảo của Ngài cho một người nam và một người nữ mà Ngài tạo dựng « theo hình ảnh của Ngài » (AL, 10) và đã giao phó việc quản lý sự sống mà từ đó các thế hệ của chúng ta được sinh ra. Đó là ánh sáng được chiếu giãi trên toàn bộ suy tư sẽ theo sau. Được đặt lên đầu cầu, Lời Chúa như thế được đề nghị như là « người bạn đồng hành » trong mọi hoàn cảnh (22), nhưng còn như là « ánh sáng » mà từ đó gia đình được mời gọi trở thành ngọn nến (8).
Việc chọn lựa các tham chiếu Thánh Kinh cần phải được chú ý. Thánh vịnh 128 dùng làm mở đầu, giúp hiểu ngay thông điệp toàn xá của phúc lành mà Thiên Chúa ban xuống trên mái ấm đang nối kết vợ chồng, cha mẹ và con cái. Hạnh phúc là nét chủ đạo của những câu này vốn được dùng làm điểm tựa cho toàn thể phần đầu tiên của chương. Nó hệ tại cảm nghiệm « niềm vui của tình yêu » – Amoris laetitia -, vốn tìm thấy nguồn mạch của nó trong « niềm vui của Tin Mừng » – Evangelii gaudium – được biểu dương bởi Tông huấn năm 2013. Đoạn sau của chương lấy lại những trích dẫn quen thuộc về đôi bạn và gia đình (Mt 19, Kn 1-2, Êph 5), đồng thời khơi lên những đoạn khác bất ngờ hơn, trong văn chương khôn ngoan (Châm Ngôn, Huấn Ca, Gióp, Tôbia, Diễm Ca…). Lấn sang phần tiếp theo của Tông huấn mà, theo một phương thức văn chương khôn ngoan, sẽ đảm nhận hiện thực của đời sống gia đình, những tham chiếu này dạy xem cuộc sống này như là việc học tập mối tương quan với người khác, mối ưu tư truyền sinh, con đường tăng trưởng xuyên qua những niềm vui và thử thách.
Cách tổng quát hơn nữa, bản văn quy chiếu đến cả chặng đường dài trình thuật Thánh Kinh trong đó nối tiếp nhau nhiều câu chuyện gia đình trong sự ô hợp của các hình thể và các diễn biến của chúng. Như thế, trong Thánh Kinh, « gia đình » được viết ở số nhiều, số nhiều của đời sống cụ thể, vốn luôn là số ít. Vì nếu gia đình là « một » theo kế hoạch của Thiên Chúa, Đấng sắp đặt nó đến chia sẻ sự sống và hạnh phúc, thì cuộc sống của nó chỉ được ghi khắc qua thời gian và lịch sử của thể xác mà nó thành hình. Trong Tông huấn, nhiều tham chiếu Tin Mừng, không chỉ liên quan đến gia đình của Chúa Giêsu, nhưng còn đến sứ vụ công khai của Ngài, dẫn vào thực tại phức tạp của những cuộc đời đang đương đầu với những bất ngờ của cuộc sống hay bị đảo lộn bởi những khó khăn của mối tương quan giữa người nam và người nữ. Chú thích phong phú và hiện thực của những tham chiếu này ngăn cho việc suy tư khỏi mải miết trong sự trừu tượng hay trong một cái nhìn lý tưởng vốn đã xa lạ với cuộc sống thực tế của chúng ta. Thực ra, vấn đề của Tông huấn đơn giản là trung thành với lô-gíc của mầu nhiệm Nhập thể, như nó được tỏ rõ từ Cựu Ước : chính trong cái cụ thể của những cuộc đời được ghi dấu bởi « chiều kích u tối » của cuộc sống (19) mà Thiên Chúa đến gần và tỏ cho thấy sức mạnh của tình yêu của Ngài, mạnh hơn tất cả những hình thức sự chết vốn đe dọa các mối tương quan của chúng ta. Nói cách khác, chính mầu nhiệm vượt qua, như là hoàn tất mầu nhiệm hôn ước của tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Ngài và là bí mật của niềm vui của tình yêu, mà bản văn này muốn giảng dạy. Như thế, giao ước làm nên hình bóng của những trang này bằng việc đề cập đến tình âu yếm phụ tử của Thiên Chúa đối với dân Israel (Hs 11 ; số 28), đến chứng tá tuyệt đỉnh của Chúa Giêsu hiến mạng sống vì bạn hữu của Ngài (Ga 15, 13 ; số 27) hay cái nhìn cánh chung về « tiệc cưới của Con Chiên » (Kh 3, 20; số 15). Đằng sau giao ước của người nam và người nữ, do đó có thực tại đầu tiên của Giao ước của Thiên Chúa với chúng ta, Giao ước vốn cần đến, có thể nói thế, những lời nói của kinh nghiệm nhân loại của chúng ta về đời sống hôn nhân. Một mầu nhiệm hỗ tương thật đẹp !
Anne-Marie Pelletier (Faculté Notre-Dame, Collège des Bernardins) và Bertrand Pinçon (Université catholique de Lyon)
Lm. Võ Xuân Tiến chuyển ngữ
Tags: Lời Chúa, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC LÊÔ XIV: HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI THÚC ĐẨY ĐỐI THOẠI
- ĐHY PAROLIN: HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO CÓ THỂ CHỮA LÀNH NHỮNG CHIA RẼ TOÀN CẦU
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CHO CÁC THÀNH VIÊN CỦA ĐOÀN NGOẠI GIAO TẠI TÒA THÁNH : BỎ LẠI XUNG ĐỘT ĐẰNG SAU VÀ CHỌN THEO MỘT CON ĐƯỜNG MỚI
- ĐỨC LÊÔ XIV, “MỘT GIÁO HOÀNG VÌ HÒA BÌNH VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT”
- GIÁO DỤC: ĐỨC LÊÔ XIV KHUYẾN KHÍCH ƠN GỌI TU TRÌ LA SAN
- “VIỆC BẦU ĐỨC LÊÔ XIV ĐÁNH DẤU BƯỚC NGOẶT TRONG TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI”
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG : HÃY CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG HÒA BÌNH
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- ĐHY FERNANDEZ : ĐỨC PHANXICÔ, TẤM GƯƠNG CỦA MỘT NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢNG ĐẠI
- ĐỨC CHA CACCIA: TẠI LIÊN HỢP QUỐC, ĐỨC PHANXICÔ “ĐÃ TẠO ĐƯỢC SỰ ĐỒNG THUẬN”
- “NHỮNG NGƯỜI RỐT HẾT” CỦA TIN MỪNG SẼ LÀ NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CHÀO ĐÓN NGÀI
- ĐỨC PHANXICÔ, CON NGƯỜI CỦA HOÁN CẢI, HIỆP HÀNH VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG
- VỊ GIÁO HOÀNG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- LỄ PHỤC SINH 2025: SỨ ĐIỆP URBI ET ORBI CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- THỨ NĂM TUẦN THÁNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ VỚI CÁC TÙ NHÂN Ở RÔMA
- VATICAN CHÍNH THỨC GIẢI THỂ HỘI ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ SODALICIO
- CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ CHẤM DỨT HỢP TÁC VỚI CHÍNH QUYỀN LIÊN BANG VỀ VẤN ĐỀ NGƯỜI TỴ NẠN
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA BỆNH NHÂN VÀ NHỮNG NHÂN VIÊN CHĂM SÓC SỨC KHỎE: CHIA SẺ NỖI ĐAU KHỔ CỦA NGƯỜI KHÁC LÀ MỘT BƯỚC HƯỚNG ĐẾN SỰ THÁNH THIỆN