THƯ ĐỨC HỒNG Y PIACENZA, TỔNG TRƯỞNG BỘ GIÁO SĨ, GỞI CHO CÁC BÀ MẸ CỦA CÁC LINH MỤC: THIÊN CHỨC LÀM MẸ MỚI MẺ CỦA CÁC BÀ MẸ CỦA CÁC LINH MỤC

Written by xbvn on Tháng Một 10th, 2013. Posted in Linh mục, Thế Giới, Trần Ngọc Thao, Đức Maria

Đức Hồng y Mauro Piacenza gửi thư cho các thân mẫu của các linh mục nhân ngày lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.

Causa nostrae Letitiae – Đức Bà làm cho chúng con vui mừng”!

Người Kitô hữu luôn sùng kính Đức Trinh Nữ Maria với một lòng tạ ơn sâu sắc khi chiêm ngắm nơi Mẹ như là nguyên do của mọi niềm vui thật sự.

Thật vậy, khi đón nhận Lời vĩnh cửu nơi cung lòng vô nhiễm, Rất Thánh Đồng Trinh Maria đã mang đến cho trần gian vị Thượng Tế vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô, Đấng Cưú Độ duy nhất. Nơi Ngài, chính Thiên Chúa đã đến gặp gỡ con người. Ngài đã giải thoát con người khỏi tội lỗi và ban cho con người sự sống vĩnh cửu, sự sống của chính Ngài. Khi đặt mình theo thánh ý Thiên Chúa, Đức Maria đã tham dự, với một cách thức độc đáo và không thể bắt chước, vào mầu nhiệm cứu độ chúng ta, do đó Mẹ trở thành Mẹ Thiên Chúa, là Cửa thiên đàng và là Nguyên do niềm vui của chúng ta.

Cũng thế, với lòng cảm phục và biết ơn sâu sắc, toàn thể Giáo Hội nhìn nhận rằng mọi bà mẹ của các linh mục và của những ai, khi nhận lãnh ơn gọi rất cao trọng này, đã thực hiện một con đường đào tạo, và chính vì niềm vui sâu xa đó mà tôi viết cho họ.

Những người con mà họ đón nhận và giáo dục quả thực đã được Đức Kitô tuyển chọn từ đời đời để trở nên “bạn chí ái” của Ngài và là khí cụ sống động và cần thiết cho sự hiện diện của Ngài trên trần gian. Qua Bí tích Truyền Chức, cuộc đời các linh mục được chiếm hữu hoàn toàn bởi Đức Giêsu và chìm đắm trong Ngài đến mức chính Đức Giêsu, qua các linh mục, đang sống và hoạt động giữa loài người.

Mầu nhiệm này lớn lao đến nỗi linh mục được gọi là “alter Christus”, “một Đức Kitô khác”. Thực thế, từ nay, con người thấp hèn của linh mục, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần được nâng lên đến một sự hiệp nhất mới mẻ và cao cả với ngôi vị của Đức Giêsu, sẽ là nơi gặp gỡ với Con Thiên Chúa nhập thể, chịu chết và sống lại vì chúng ta. Khi một linh mục giảng dạy đức tin của Giáo Hội, thì chính Đức Kitô đang nói với dân chúng qua linh mục; khi linh mục khôn ngoan dẫn dắt các tín hữu được giao phó cho mình, thì chính Đức Kitô đang chăn dắt đàn chiên; khi linh mục cử hành các bí tích và nhất là bí tích Thánh Thể cực trọng, thì chính Đức Kitô, qua tác vụ của linh mục, đang thực hiện ơn cứu độ con người và hiện diện thật sự nơi trần gian.

Thông thường, ơn gọi linh mục tìm gặp trong môi trường gia đình, nơi tình yêu của các bậc cha mẹ và trong nền giáo dục đức tin căn bản, mảnh đất màu mỡ trong đó việc sẵn sàng đáp trả ý muốn của Thiên Chúa được cắm rễ sâu và kín múc nguồn dinh dưỡng cần thiết. Đồng thời, mọi ơn gọi, bao gồm cả đối với gia đình trong đó nó nảy sinh, đều biểu lộ một sự mới mẻ đặc biệt vượt trên những tính toán con người và luôn mời gọi mỗi người hoán cải.

Trong sự mới mẻ mà Đức Kitô thực hiện nơi đời sống của những ai Ngài đã chọn gọi, thì tất cả mọi thành viên của gia đình, cũng như những người gần gũi nhất, đều được bao hàm. Nhưng sự thông phần đời sống được ban cho người mẹ của các linh mục thì hoàn toàn độc nhất và đặc biệt. Những an ủi thiêng liêng dành cho người đã cưu mang trong lòng mình con người sẽ trở thành thừa tác viên của Đức Kitô cũng là độc nhất và đặc biệt. Quả vậy, mọi bà mẹ chỉ có thể vui mừng khi thấy đời sống của con mình không những được trọn vẹn mà còn được bao bọc bởi sự ưu ái đặc biệt của Thiên Chúa, Đấng bao quát và biến đổi vĩnh cửu.

Nhìn bề ngoài, nếu vì ơn gọi và việc truyền chức mà sinh ra một “khoảng cách” bất ngờ so với đời sống của con mình, cách huyền nhiệm tận căn hơn mọi phân cách tự nhiên khác, thì, trên thực tế, kinh nghiệm 2000 năm của Giáo Hội dạy rằng người mẹ “đón nhận” người con linh mục của mình với một cách thế hoàn toàn mới mẻ và bất ngờ, đến độ được mời gọi nhìn nhận nơi hoa trái của lòng mình, bởi ý muốn của Thiên Chúa, một “người cha”, được kêu gọi để sinh ra và đồng hành với muôn vàn anh em đến sự sống vĩnh cửu. Cách mầu nhiệm, mọi bà mẹ của linh mục đều là “con của con mình”. Như thế, họ có thể thực hành với ngài một “thiên chức làm mẹ” mới mẻ, trong sự gần gũi bằng lời cầu nguyện âm thầm nhưng rất hữu hiệu và có giá trị lớn lao và trong việc dâng hiến chính đời sống cho thừa tác vụ của con mình.

“Vai trò làm cha” mới mẻ này, mà người chủng sinh chuẩn bị hướng đến, được trao cho linh mục và dân thánh của Thiên Chúa được hưởng nhờ, cần được đi kèm với lời cầu nguyện chuyên cần và sự hy sinh cá nhân để sự tự do gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa được đổi mới và củng cố luôn mãi. Nó cần đến lời cầu nguyện chuyên cần để các linh mục sẽ không bao giờ nản chí, trong cuộc chiến đấu đức tin thường ngày, và để các ngài luôn được kết hiệp trọn vẹn đời sống mình với hy tế của Chúa Kitô.

Sứ mạng nâng đỡ đích thực như thế, luôn cần thiết trong đời sống Giáo Hội, ngày nay cấp bách hơn bao giờ hết, nhất là ở xã hội Phương Tây đang bị tục hóa của chúng ta, vốn đang mong chờ và cần đến một sự loan báo Đức Kitô cách mới mẻ và triệt để, và những bà mẹ của các linh mục và chủng sinh đại diện cho một “đạo quân” thật sự mà, từ mặt đất này, dâng lên trời những lời cầu nguyện và của lễ, và, từ trời nơi mà đạo quân này còn đông số hơn, họ cầu bầu để ân sủng được đổ xuống trên đời sống của các mục tử thánh hiến.

Chính vì vậy, tự đáy lòng, tôi muốn khích lệ mọi bà mẹ của các linh mục, chủng sinh và gưỉ đến họ những lời tri ân đặc biệt nhất, và cùng với họ, tôi muốn nói với tất cả  các phụ nữ, tu sĩ hay giáo dân, theo lời mời gọi trong Năm Linh mục, đã nhận ơn làm mẹ thiêng liêng đối với những người được gọi vào thừa tác vụ linh mục. Khi dâng hiến đời mình, lời cầu nguyện, những khổ đau và mệt mỏi, cũng như những niềm vui cho sự trung thành và thánh hóa các thừa tác viên linh mục của Thiên Chúa, họ cũng trở thành những người tham dự cách đặc biệt vào vai trò làm mẹ của Giáo Hội, vốn có thiên chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Maria làm khuôn mẫu và kiện toàn.

Cuối cùng, những lời tri ân của tôi hướng về trời cao, hướng đến những bà mẹ, đã được gọi về khỏi mặt đất này và từ nay đang chiêm ngưỡng cách trọn vẹn ánh sáng rực rỡ chức tư tế của Chúa Kitô, mà con cái của họ đã được tham dự vào, và họ đang cầu bầu cho các ngài, bằng cách thức độc nhất, và, cách mầu nhiệm, hiệu quả hơn nhiều.

Khi gửi đến quý mẹ những lời cầu chúc thân ái nhất cho một Năm Mới đầy ơn lành, tôi hết lòng ban phép lành ưu ái nhất của tôi cho tất cả quý mẹ và mỗi một người mẹ, cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của các linh mục, cho quý hiền mẫu ân huệ nên giống Mẹ, người môn đệ hoàn hảo và là Ái Nữ của Con Mẹ.

Trần Ngọc Thao chuyển ngữ.

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30