JMJ 2023 : ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI TRONG THÁNH LỄ BẾ MẠC : « ĐỪNG SỢ ! »

Written by xbvn on Tháng Tám 6th, 2023. Posted in Năm A, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Truyền giáo, Tý Linh

Trong một bài phát biểu với những nét nhấn gợi nhớ đến những nét nhấn của Đức Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha Phanxicô, khi bế mạc Ngày Quốc tế Giới trẻ, hôm Chúa Nhật 6/8/2023 tại Lisbon, đã khuyến khích những người trẻ chấp nhận những thách thức của thế hệ mình, bất chấp “bóng tối của đêm đen“. Ngài đưa ra cho họ ba lời khuyên : tỏa sáng, lắng nghe và đừng sợ.

Khi nói chuyện với họ, trong thánh lễ cuối cùng của JMJ này ở Lisbon, Đức Phanxicô đã sử dụng cung giọng của Đức Gioan-Phaolô II, vì ngài đã nhiều lần khuyến khích một triệu rưỡi người trẻ hiện diện đừng sợ hãi. “Đừng sợ”, ngài nhắc lại và mời gọi các bạn trẻ lặp lại, nhắc lại một trong những câu nói chính của Đức Gioan Phaolô II, người mà Đức Phanxicô cũng đã ngỏ lời cám ơn vào cuối thánh lễ. Đức Phanxicô kêu gọi các tín hữu nuôi dưỡng “những ước mơ lớn”, bất chấp “nỗi sợ không thực hiện được chúng”.

Một thế hệ mong manh hơn vẻ bề ngoài của nó

Đức Thánh Cha đã miêu tả một thế hệ mong manh hơn vẻ ngoài của nó, bị giày vò bởi sự nghi ngờ và thắc mắc, bất chấp sức mạnh của tuổi tác. Đối với những người trẻ này mà “đôi khi nghĩ rằng mình không thể làm được”, những người đang bị giày vò bởi sự tuyệt vọng, những người “che giấu nỗi đau bằng một nụ cười” trong khi muốn thay đổi thế giới, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh những lời này của Chúa Giêsu: “Đừng sợ! ».

Tỏa sáng vẻ đẹp đích thực, tránh xa ánh đèn sân khấu

Đức Thánh Cha lưu ý: “Đây là điều mà Giáo hội và thế giới mong đợi ở các con, rằng các con hãy là những người trẻ tỏa sáng, những người mang ánh sáng Tin Mừng đến mọi nơi và thắp lên những tia hy vọng trong bóng tối của thời đại chúng ta!”. Tuy nhiên, ngài cũng khuyến khích họ tránh xa bất kỳ quan niệm hiếu thắng nào về đức tin.  “Chúng ta không trở nên tỏa sáng khi đứng trước ánh đèn sân khấu,…, khi khoác lên mình một hình ảnh hoàn hảo và cảm thấy mạnh mẽ và chiến thắng. Không. Chúng ta tỏa sáng, khi đón nhận Chúa Giêsu, chúng ta học cách yêu thương như Người, bởi vì đây là vẻ đẹp thực sự tỏa sáng: một cuộc sống mạo hiểm vì tình yêu”. “Ánh sáng đến vào ngày bạn làm công việc yêu thương. Nếu bạn ích kỷ, ánh sáng sẽ vụt tắt”, Đức Thánh Cha cảnh báo một lần nữa trong bài giảng này.

“Chúng ta mang theo gì khi trở lại thung lũng của cuộc sống hàng ngày? »

Ra khỏi bản văn của mình, như ngài thường làm trong chuyến đi này, Đức Phanxicô đặt câu hỏi: “Chúng ta mang theo gì khi trở lại thung lũng của cuộc sống hàng ngày? »

Và như đã làm trong những ngày trước, Đức Thánh Cha Phanxicô đã sử dụng cung giọng của một người ông khuyên bảo các cháu của mình. Vừa muốn khích lệ vừa trấn an. Ngài nhấn mạnh : “Các bạn của tôi ơi, chúng ta cũng cần một vài tia sáng để đối mặt với bóng tối của đêm đen, những thách thức của cuộc sống, những nỗi sợ hãi khiến chúng ta lo lắng, những bóng tối mà chúng ta thường thấy xung quanh chúng ta. »

Lắng nghe những lời mang lại sự sống đời đời

 Tiếp đến, Đức Thánh Cha dừng lại ở việc lắng nghe. “Hãy lắng nghe lời Người” (Mt 17, 5). Tất cả là ở đó, Đức Phanxicô tóm tắt: “Tất cả những gì phải làm trong đời sống Kitô hữu nằm ở lời này, lời cuối cùng mà Chúa Cha thốt ra trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu: hãy lắng nghe lời Người” vì lời của Người mang lại sự sống đời đời. Ngài cảnh giác : “Hãy lắng nghe Chúa Giêsu và hãy cẩn thận với sự ích kỷ được ngụy trang bằng tình yêu”.

Đấng kế vị thánh Phêrô cũng nhấn mạnh : “Đó là những gì chúng ta cần trong cuộc sống: không phải vinh quang, thành công, tiền bạc, nhưng biết rằng chúng ta không cô đơn, chúng ta luôn có ai đó bên cạnh, bắt đầu và kết thúc một ngày sống với niềm tin chắc chắn trong vòng tay của Chúa”.

Trái tim được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi

Tại Lisbon, Đức Phanxicô cũng mô tả những người đã lắng nghe ngài, cùng với sự đồng hành của 10.000 linh mục, gần 700 giám mục và 30 hồng y, như là tương lai của Giáo hội, mà không bị giới hạn trong tầm nhìn này.

Tỏa sáng, lắng nghe và cuối cùng là đừng sợ, một từ được lặp đi lặp lại nhiều lần trong Thánh Kinh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha bắt đầu liệt kê bằng cung giọng của Đức Gioan-Phaolô II.

Đối với các con, những người trẻ tuổi, đôi khi nghĩ rằng mình không làm được; đối với các con, những người trẻ tuổi, những người trong thời điểm này đang bị cám dỗ trở nên nản lòng, cho rằng mình không phù hợp hoặc che giấu nỗi đau bằng cách che đậy nó bằng một nụ cười; đối với các con, những người trẻ, những người muốn thay đổi thế giới và đấu tranh cho công lý và hòa bình; đối với các con, những người trẻ tuổi, những người đã đặt cam kết và trí tưởng tượng của mình vào đó, mặc dù điều đó dường như không đủ đối với các con; đối với các con, những người trẻ tuổi, những người mà Giáo hội và thế giới cần như trái đất cần mưa; đối với các con, những người trẻ tuổi, vốn là hiện tại và tương lai; vâng, chính với các con, những người trẻ, mà Chúa Giêsu nói: ‘Đừng sợ!’”.

Nụ cười rạng rỡ của Thiên Chúa

Đừng sợ, lời khuyên của Đức Thánh Cha vang vọng khắp Công viên Tage: “Giờ đây chính Chúa Giêsu đang nhìn các con: Người nhìn vào tâm hồn các con, mỉm cười với các con. Người biết tâm hồn của mỗi người trong các con, Người biết cuộc đời của mỗi người trong các con, Người biết những niềm vui của các con, Người biết những nỗi buồn của các con, những thành công và thất bại của các con, Người biết trái tim của các con, Người đọc tâm hồn các con, Người nhìn thấy tâm hồn các con, Người mỉm cười với các con và nói với các con hôm nay, tại Lisbon, trong những Ngày Quốc tế Giới trẻ này: “Đừng sợ””.

Chúa Giêsu là “ánh sáng không bao giờ tắt và chiếu soi cả trong đêm tối”. Thông điệp của một vị giáo hoàng 86 tuổi gửi đến một thế hệ được quy tụ bởi hàng trăm ngàn người trước mắt ngài, trước khi ngài cho họ một cuộc hẹn rằng Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 38 sẽ diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc, vào năm 2027.

Tý Linh

(theo nhật báo La CroixVatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30