JMJ LISBON 2023 CHO THẤY MỘT THẾ GIỚI KHÁC LÀ CÓ THỂ

Written by xbvn on Tháng Tám 11th, 2023. Posted in Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Các buổi tiếp kiến chung hàng tuần đã tiếp tục vào thứ Tư tuần này, ngày 9 tháng 8 sau kỳ nghỉ hè. Từ thính phòng Phaolô VI, Đức Thánh Cha Phanxicô kể lại chuyến tông du của ngài đến Bồ Đào Nha nhân Ngày Quốc tế Giới trẻ (JMJ). Ngài giải thích rằng một thời điểm mạnh mẽ và mang tính tiên tri đã đưa những người trẻ “từ khắp nơi trên thế giới trở lại con đường của Tin Mừng” trong tinh thần huynh đệ.

Ba ngày sau khi trở về từ thủ đô Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha đã nhìn lại JMJ lần thứ 37 vốn đã thu hút tới 1,5 triệu bạn trẻ trong thánh lễ bế mạc.

Món quà từ Thiên Chúa

Đức Thánh Cha giải thích rằng JMJ lần này đến sau đại dịch, “được mọi người cảm nhận như một món quà từ Thiên Chúa”, Đấng đã “thúc đẩy trái tim và bước chân của (…) rất nhiều người trẻ từ khắp nơi trên thế giới chuyển động”, đến tìm Chúa Giêsu.

Dù đại dịch đã khiến mọi người khép kín lại, nhưng JMJ này đã đánh dấu “một khởi đầu mới cho cuộc hành hương vĩ đại của những người trẻ trên khắp các châu lục, nhân danh Chúa Giêsu Kitô”, mở ra cho những chân trời mới từ một thủ đô hướng ra phía đại dương.

Đức Thánh Cha nhắc nhớ : chính Đức Trinh Nữ Maria, được đề xuất như một kiểu mẫu, “hướng dẫn cuộc hành hương của những người trẻ theo Chúa Giêsu”, và Mẹ làm điều này bằng cách chỗi dậy và “vội vã” lên đường, theo câu được chọn làm chủ đề của cuộc gặp gỡ này (Lc 1,39).

Cầu nguyện cho hòa bình

Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói về chuyến viếng thăm Đền Thánh Fatima vào thứ Bảy ngày 5 tháng 8, trong đó ngài cầu xin Chúa “chữa lành thế giới khỏi các bệnh tật của tâm hồn” như kiêu ngạo, dối trá, hận thù, bạo lực…, và ngài cũng lặp lại “việc thánh hiến bản thân chúng ta, Châu Âu, thế giới cho (…) Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria”. Ngài nói thêm : “Tôi cầu nguyện cho hòa bình vì có quá nhiều chiến tranh ở mọi nơi trên thế giới, rất nhiều”.

Rồi, Đức Thánh Cha trở lại ý nghĩa của JMJ, đó không phải là “một kỳ nghỉ, cũng không phải một chuyến du lịch, thậm chí cũng không phải là một sự kiện tâm linh tự nó“, mà là một “cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô hằng sống qua Giáo hội“. “Các bạn trẻ ra đi để gặp Chúa Kitô. Đúng vậy, ở đâu có người trẻ, ở đó có niềm vui ”, Đức Phanxicô đã công nhận như thế, tuy nhiên ngài cũng đề cập đến “nhóm các bạn trẻ Ucraina đang mang những câu chuyện đau thương”.

Một “dụ ngôn cho thời đại của chúng ta”

Đức Thánh Cha cũng nói về “bầu không khí lễ hội” bao trùm khắp JMJ Bồ Đào Nha này, đồng thời không quên nhắc đến giới trẻ Bồ Đào Nha, một “sự hiện diện quan trọng” đối với quốc gia Nam Âu này. Sau đó, ngài chào một số khách hành hương trở về từ Lisbon, hiện có mặt trong thính đường Phaolô VI.

Ngài khẳng định : trong một thế giới được đánh dấu bởi các cuộc chiến tranh, đặc biệt là ở Ucraina, JMJ “đã cho mọi người thấy rằng một thế giới khác là có thể”. Một thế giới “nơi những lá cờ của tất cả các dân tộc tung bay cùng nhau, sát cánh bên nhau, không hận thù, không sợ hãi, không đóng cửa, không vũ khí!” Đức Thánh Cha nhìn thấy ở đây một “dụ ngôn cho thời đại của chúng ta”, và ước rằng “các nước lớn trên trái đất” sẽ hiểu nó. Ngài nói thêm : “Chúng ta hãy hy vọng mọi người lắng nghe Ngày Giới trẻ này và ngắm nhìn vẻ đẹp của những người trẻ đang tiến về phía trước”.

Những lời cuối cùng của Đức Phanxicô gửi đến các nhà cầm quyền chính trị và Giáo hội Bồ Đào Nha, để cảm ơn họ đã chào đón và tổ chức JMJ này, với đề cập đặc biệt dành cho “25.000 tình nguyện viên”.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: , , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31