KHÔNG CÓ TRÂN CHUNG KẾT GIỮA HAI GIÁO HOÀNG, NHƯNG CÓ TRẬN BÓNG VÌ HÒA BÌNH Ở RÔMA
Một hoàn cảnh hiếm có trong lịch sử : Giáo Hội hiện có hai Giáo Hoàng, một người Đức, nghỉ hưu, và một người Argentina, đương nhiệm. Trận chung kết bóng đá thế giới sẽ được diễn ra vào ngày 13/7 (nhằm ngày 14/7 giờ Việt Nam), giữa hai đội tuyển Đức và Argentina. Sự trung hợp này đã khơi lên nhiều bình luận trong công luận và báo giới.
Vào ngày 2/7, trên trang nhật báo Osservatore Romano, người ta có thể đọc thấy rằng một trận chung kết Argentina-Đức, với hai ủng hộ viên đặc biệt như Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Bênêđictô XVI, có thể trực tiếp bước vào lịch sử bóng đá. Nhưng sự dự đoán này chỉ đúng phần nào. Trận chung kết sẽ đối đầu hai đội bóng này, nhưng theo AFP, có khả năng rất cao là Đức Bênêđictô XVI không xem nó, huống hồ là cùng xem với Đức Phanxicô.
Đức Bênêđictô XVI, một nhà trí thức ít quan tâm đến thể thao
Đức Bênêđictô XVI là một thần học gia, một nhà trí thức, một người chơi đàn piano, nhưng ngài chưa bao giờ là một nhà thể thao. Các trận bóng đá không phải là sở thích của ngài. Trái lại, hoàn toàn có khả năng việc Đức Phanxicô sẽ xem trận chung kết này, mà các mạng lưới xã hội gọi là trận chung kết giữa hai vị Giáo Hoàng.
Là ủng hộ viên tích cực của câu lạc bộ San Lorenzo, ở Argentina, Đức Phanxicô, từ khi lên ngôi giáo hoàng, vẫn còn đều đặn theo dõi hoạt động của câu lạc bộ mà ngài hâm mộ – ngay cả bằng điện thoại. Thậm chí ngài hẳn còn tiếp tục đóng tiền hội viên. Nếu tin vào hãng thông tấn I.Media, thì trước trận Argentina-Thụy Sĩ của Cup bóng đá thế giới năm nay, ngài đã vui đùa với nhiều lính gác Thụy Sĩ : « Sắp có chiến tranh ! »
Dù sao, trận chung kết giữa hai Giáo Hoàng đã được đề cập nhiều trên các mạng lưới xã hội. Nhiều hình ảnh được chế cho thấy hai vị Giáo Hoàng cùng nhau cầu nguyện, nhưng mỗi vị cầu cho đội bóng của mình.
Về phần mình, cha Lombardi, Giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh, đã trả lời rằng ngài không có thông tin nào về vấn đề này.
Tại Vatican, hẳn không có « trận chung kết giữa hai Giáo Hoàng » như các mạng lưới xã hội thổi phồng lên, nhưng sẽ có một trận bóng vì hòa bình có lẽ sẽ diễn ra ngày 1/9/2014, tai sân vận động Olympic Rôma. Trận bóng này sẽ lôi kéo các tên tuổi lớn như Totti, Zidane, Buffon, Zanetti hay Messi.
Tý Linh
Theo Radio Vatican và La Croix
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- “NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG HY VỌNG”: BÀI HÁT CHO NĂM THÁNH 2025
- SẮC CHỈ CỦA ĐỨC THÁNH CHA VỀ NĂM THÁNH 2025 SẼ ĐƯỢC CÔNG BỐ VÀO NGÀY 9/5/2024
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B: TRAO BAN VÀ THA THỨ, LÀM RẠNG NGỜI VINH QUANG THIÊN CHÚA
- KITÔ HỮU Ở NHẬT BẢN, MỘT LỊCH SỬ ĐẦY BIẾN ĐỘNG
- ĐỐI VỚI CHA ALAIN THOMASSET, “ĐẠO ĐỨC TÍNH DỤC CỦA GIÁO HỘI CẦN PHẢI ĐƯỢC XEM XÉT LẠI”
- ĐHY GRECH: “CÁC THÀNH QUẢ CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG ĐÃ ĐƯỢC NHÌN THẤY RÕ RÀNG”
- NĂM THÁNH 2025, NGUỒN HY VỌNG: NHỮNG KHUYẾN NGHỊ CỦA ĐỨC PHANXICÔ KHI ĐỐI DIỆN VỚI TRÀO LƯU TỤC HÓA
- CÁC CHỦ ĐỀ CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG LẦN TỚI
- TỰ TRUYỆN CỦA ĐỨC PHANXICÔ: “TÔI SẼ KHÔNG GỌI MÌNH LÀ GIÁO HOÀNG DANH DỰ”
- ĐHY PAROLIN: ĐÀM PHÁN KHÔNG PHẢI LÀ ĐẦU HÀNG, NHƯNG LÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HÒA BÌNH
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 11. HÀNH VI NHÂN ĐỨC
- ĐỨC CHA MOULINS-BEAUFORT: “GỌI MỘT BẢN VĂN MỞ ĐƯỜNG CHO VIỆC TRỢ TỬ VÀ AN TỬ LÀ “LUẬT HUYNH ĐỆ” LÀ MỘT SỰ ĐÁNH LỪA”
- CHẤM DỨT SỰ SỐNG, AN TỬ, TRỢ TỬ: ĐỨC PHANXICÔ NÓI GÌ?
- CHIẾN TRANH Ở UCRAINA: TẠI SAO ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỀ “CỜ TRẮNG”
- MỘT CHUYÊN GIA AI CỦA GOOGLE GIA NHẬP VATICAN
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B: CHÚA GIÊSU CHO THẤY TỘI LỖI CỦA CHÚNG TA ĐỂ CỨU ĐỘ CHÚNG TA
- ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI CAN ĐẢM ĐÀM PHÁN VỀ UCRAINA
- ĐỨC PHANXICÔ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UCRAINA: “ĐỪNG XẤU HỔ ĐỂ ĐÀM PHÁN”
- CÁC NỮ PHÓ TẾ TRONG NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU TIÊN CỦA GIÁO HỘI LÀ AI?
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO CÁC THAM DỰ VIÊN KHÓA HỌC VỀ TÒA TRONG DO TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO TỔ CHỨC