KHÔNG CÒN CÓ THỂ ĐI LẠI NHƯ Ở BUENOS AIRES, MỘT SỰ « THIẾU THỐN » ĐỐI VỚI ĐỨC PHANXICÔ

Written by xbvn on Tháng Một 15th, 2022. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Đức Phanxicô đã trả lời bằng một lá thư ngắn cho nhà báo Javier Martínez Brocal, người mà hôm 11/1/2022 đã chụp ảnh ngài lúc ngài rời khỏi một cửa hàng băng đĩa ở trung tâm lịch sử của Rôma.

« Điều tôi thiếu thốn nhất trong giáo phận này, đó là không thể ‘lang thang trên đường phố’, như tôi từng làm ở Buenos Aires, khi đi bộ từ giáo xứ này đến giáo xứ khác ». Một sự thổ lộ được thể hiện ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của ngài và được Đức Thánh Cha nhắc lại trong một thư hồi âm cho nhà báo Brocal, người Tây Ban Nha, giám đốc của hãng tin Rome Reports.

Ngày 11/1/2022, Brocal đi qua quận Panthéon của Rôma và chính ở đó ông đã lưu danh muôn thuở hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô đang rời khỏi Stereosound, một cửa hàng băng đĩa mà Đức Thánh Cha đã biết chủ sở hữu của nó từ thời ngài còn là Tổng Giám mục Buenos Aires.

Sự trùng hợp bất ngờ

Bức ảnh đen trắng của Đức Thánh Cha đang ở ngưỡng cửa của « vũ trường Panthéon » – như người Rôma gọi cửa hàng này – , với một đĩa nhạc cổ điển dưới cánh tay, món quà của chủ cửa hàng, Letizia Giostra, và con gái của ông là Tiziana, đã lan truyền trên các mạng xã hội trong vòng vài phút.

Đức Thánh Cha đã xem bức ảnh và cảm ơn Brocal về ấn phẩm « cao quý » này. Đồng thời, ngài viết, « chúng ta không thể phủ nhận rằng, sau khi đã áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa, sự kiện có một nhà báo đang chờ đợi một người ở trạm taxi đã là một « vận rủi » ». Một lời dí dỏm, như Đức Thánh Cha nói rõ ngay trong lá thư : « Chúng ta không được đánh mất khiếu hài hước của mình ». Ngài cũng khích lệ những người liên hệ thực hiện ơn gọi nhà báo của mình « cho dù điều đó có nghĩa là khiến Giáo hoàng gặp khó khăn ».

Một vị Giáo hoàng « của đường phố »

Từ đầu triều đại giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha đã nhiều lần diễn tả nỗi nhớ nhung có thể đi lại tự do trong thành phố. « Tôi nhớ việc đi ra ngoài đường phố, vâng, tôi thèm nó, sự yên bình khi đi trên đường phố, hay đi đến một tiệm bán bánh pizza để ăn một chiếc bánh pizza ngon…Tôi từng luôn luôn là « của đường phố » », Đức Thánh Cha đã thổ lộ với nhật báo La voz del pueblo vào năm 2015. Vào năm 2017, được phỏng vấn bởi Scarp de tenis, một tạp chí cho người vô gia cư ở Mian do Caritas hỗ trợ, ngài đã lặp lại : « Chỉ có một điều tôi nhớ rất nhiều : có thể đi ra ngoài và đi trên đường phố. Tôi thích thăm viếng các giáo xứ và gặp gỡ mọi người ». Một điều mong muốn mà ngài đã bày tỏ một lần nữa trong cuộc phỏng vấn gần đây với đài truyền thanh Cope, Tây Ban Nha.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31