KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG: ĐẾN GẶP GỠ CHÚA PHỤC SINH, NGUỒN MẠCH CỦA NIỀM VUI

Written by xbvn on Tháng Tư 2nd, 2024. Posted in Tâm linh, Thế Giới

Trong buổi đọc Kinh Nữ Vương Thiên Đàng hôm thứ Hai, ngày 1/4/2024, Đức Phanxicô đã suy niệm về niềm vui của sự Phục Sinh của Chúa Kitô, mà các phụ nữ đã trải nghiệm vào buổi sáng Phục Sinh. Đức Thánh Cha khích lệ : để khơi dậy niềm vui này, chúng ta phải đến gặp Đấng Phục Sinh, bởi vì Ngài là nguồn vui không bao giờ cạn.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng, và mừng lễ Phục Sinh!

Hôm nay, ngày thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, Tin Mừng (x. Mt 28, 8. 15) cho chúng ta thấy niềm vui của những người phụ nữ trước sự Phục Sinh của Chúa Giê-su: bản văn nói rằng các bà rời bỏ ngôi mộ với ‘niềm hân hoan vui sướng’, và ‘chạy đi báo tin cho các môn đệ’ (c. 8).  Niềm vui sướng này, hoàn toàn được phát xuất từ cuộc gặp gỡ sống động với Đấng Phục Sinh, là một cảm xúc mạnh mẽ, thúc bách họ loan tin và kể lại những gì mình đã thấy.

Sẻ chia niềm vui thật là một kinh nghiệm tuyệt vời mà chúng ta học được từ khi còn nhỏ: hãy nghĩ về một đứa trẻ đạt điểm cao ở trường và nóng lòng muốn khoe với cha mẹ của mình, hay một người trẻ đạt được thành công đầu tiên về thể thao, hay một gia đình mà nơi đó một đứa bé được chào đời. Mỗi một người chúng ta hãy gắng hồi tưởng lại khoảnh khắc quá đỗi hạnh phúc đến nỗi thật khó để diễn tả thành lời, nhưng chúng ta vẫn ước mong nói với mọi người về điều đó ngay lập tức!

Vì thế, những người phụ nữ, vào sáng ngày Phục Sinh, đã sống kinh nghiệm này, nhưng trong một cách thế nhiều ý nghĩa hơn. Tại sao vậy? Bởi sự trỗi dậy của Đức Giê-su không chỉ là một tin lạ lùng hay là cái kết có hậu của một câu chuyện, nhưng sự sống lại của Ngài là một điều gì đó làm thay đổi hoàn toàn đời sống của chúng ta, và thay đổi nó luôn mãi! Sự trỗi dậy này là cuộc vinh thắng của sự sống trên cái chết, đây chính là sự Phục Sinh của Đức Giê-su. Đó là sự chiến thắng của niềm hy vọng trên nỗi tuyệt vọng. Chúa Giê-su đã vượt qua bóng tối của ngôi mộ và sống mãi: sự hiện diện của Ngài có thể lấp đầy mọi thứ bằng ánh sáng. Với Ngài, mọi ngày trở nên một bước tiến trong cuộc hành trình bất diệt, mọi ‘ngày hôm nay’ có thể hy vọng về một ‘ngày mai’, mỗi kết thúc là một khởi đầu mới, mỗi khoảnh khắc đều được phóng chiếu vượt ra khỏi giới hạn của thời gian, hướng tới vĩnh cữu.

Thưa anh chị em, niềm vui của lễ Phục Sinh chẳng phải là điều gì quá xa vời. Niềm vui đó rất gần, là niềm vui của chính chúng ta, bởi vì nó được tặng ban vào ngày chúng ta lãnh nhận Phép Thánh Tẩy. Để rồi, như những người phụ nữ, chúng ta cũng có thể gặp được Đấng Phục Sinh và Ngài nói với chúng ta, như đã nói với các bà: “Đừng sợ!” (c. 10). Thưa anh chị em, chúng ta đừng đánh mất niềm vui Phục Sinh!

Nhưng làm thế nào để ta có thể dưỡng nuôi niềm vui này? Giống như những người phụ nữ đã từng: bằng cách gặp gỡ Đấng Phục Sinh, bởi vì Ngài là nguồn vui chẳng khi nào ngơi. Vì vậy, chúng ta hãy mau chóng kiếm tìm Ngài trong Bí tích Thánh Thể, trong sự tha thứ của Ngài, trong cầu nguyện và trong tình bác ái sống động! Niềm vui sẽ lớn lên khi nó được sẻ chia. Chúng ta hãy chia sẻ niềm vui của Đấng Phục Sinh.

Và xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã mừng vui trong Người Con phục sinh của Mẹ, giúp chúng ta trở thành những chứng nhân đầy vui mừng.

——————————-

Sau Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

Anh chị em quý mến!

Tôi lại gửi lời chào thăm đến tất cả mọi người, và tôi chân thành cảm ơn những ai, bằng nhiều cách khác nhau, đã gửi đến tôi những tin nhắn thật gần gũi và cả lời cầu nguyện. Xin ơn bình an của Chúa Phục Sinh xuống trên những cá nhân, gia đình và các cộng đoàn này. Và xin cho món quà bình an này vươn tới những nơi thật sự cần đến nhất: cho những người đã kiệt lực bởi chiến tranh, đói khát, bởi mọi hình thức áp bức.

Và tôi thân ái chào thăm anh chị em, những cư dân Rôma và các khách hành hương từ nhiều quốc gia!

Tôi gửi lời chào những người trẻ và các linh mục của cộng đoàn mục vụ Chân Phước Carlo Gnocchi ở Inverigo, cũng như các linh mục thuộc giáo phận Appiano Gentile.

Mến chúc ngày thứ Hai tốt lành! Cầu mong niềm vui Phục Sinh sẽ còn tiếp tục! Xin không quên cầu nguyện cho tôi. Chúc buổi trưa ngon miệng, và hẹn gặp lại.

———————————–

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31