KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT 26/9/2021 : ĐỨC PHANXICÔ YÊU CẦU CÁC KITÔ HỮU ĐỪNG CHO MÌNH NHƯ LÀ MỘT NHÓM TINH HOA

Written by xbvn on Tháng Chín 26th, 2021. Posted in Giáo lý, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 26/9/2021, Đức Phanxicô đã chú giải đoạn Tin Mừng Chúa Nhật XXVI TN B bằng cách cảnh báo các Kitô hữu về nguy cơ khép kín của họ, theo hình ảnh của các môn đệ của Chúa Giêsu đã ngăn cản một người trừ quỷ vì anh ta không thuộc về nhóm của mình.

« Thay vì phân chia người ta thành người tốt và người xấu, tất cả chúng ta đều được kêu gọi canh chừng tâm hồn của mình, kẻo chúng ta khuất phục trước sự dữ và gây tai tiếng cho người khác », Đức Thánh Cha giải thích bằng cách gợi lên sự giận dữ của Chúa Giêsu trước thái độ khép kín của các môn đệ đã muốn « ngăn cản một công việc tốt chỉ vì người làm việc đó không thuộc về nhóm của họ ».

Trong đoạn Tin Mừng này, các môn đệ dường như « tin rằng họ là những người duy nhất được phép làm việc cho Nước Thiên Chúa. Nhưng khi làm như thế, họ rốt cục cảm thấy mình có đặc quyền đặc lợi và coi người khác như những kẻ xa lạ, đến độ trở nên thù nghịch với họ », Đức Thánh Cha cảnh giác và đồng thời chỉ ra mối nguy lệch lạc nghiêm trọng mà các Kitô hữu ngày nay phải đối diện. « Mỗi một khép kín đều giữ khoảng cách với những người không suy nghĩ như chúng ta. Chúng ta biết rằng đó là căn nguyên của nhiều sự dữ trong lịch sử : của chế độ chuyên chế vốn thường sinh ra những chế độc độc tài và của quá nhiều bạo lực đối với những người khác biệt », Đức Phanxicô nhấn mạnh và chỉ ra hoạt động của ma quỷ đang gieo rắc nghi kỵ và chia rẽ.

Đừng rơi vào não trạng tinh hoa chủ nghĩa

« Đôi khi, chúng ta cũng thế, thay vì trở nên những cộng đoàn khiêm tốn và cởi mở, chúng ta có thể tạo ra ấn tượng là « những người đứng đầu lớp » và giữ khoảng cách với người khác ; thay vì cố gắng bước đi với tất cả mọi người, chúng ta có thể yết thị « giấy phép tín hữu » để xét đoán và loại trừ », Đức Thánh Cha bày tỏ sự lo lắng.

« Chúng ta xin ơn vượt qua cám dỗ xét đoán và xếp loại, và xin Thiên Chúa gìn giữ chúng ta khỏi não trạng « làm ổ », một não trạng hệ tại bảo vệ bản thân cách ghen tỵ trong nhóm nhỏ những người tự cho mình là tốt lành : các linh mục với các giáo dân của mình, các tác nhân mục vụ khép kín nơi chính mình để không ai có thể xâm nhập, các phong trào và các hội đoàn trong đặc sủng riêng biệt của họ, … Tất cả điều đó có nguy cơ biến các cộng đoàn Kitô hữu trở thành những nơi cách ly chứ không phải là hiệp thông. Chúa Thánh Thần không muốn những khép kín, Ngài muốn sự  cởi mở, những cộng đoàn đón tiếp nơi có chỗ cho tất cả mọi người », Đức Thánh Cha kêu gọi.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức với chính mình và « cắt bỏ những gì là nguyên nhân tai tiếng », vì « mối nguy là không linh hoạt đối với người khác và khoan dung với chính mình ». “Ngài không nói: “Hãy suy nghĩ về điều đó, hãy cải thiện bản thân một chút…”. Không: “Hãy cắt bỏ nó!” Chúa Giêsu triệt để, đòi hỏi, nhưng vì lời ích của chúng ta“.

Như người thầy thuốc tài giỏi, Chúa Giêsu muốn kêu gọi chúng ta hãy cắt tỉa, cắt bỏ những gì cản trở chúng ta « để phát triển tốt hơn và sinh hoa trái trong tình yêu ». Vì  thế, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi mỗi người tự đặt cho mình hai câu hỏi này : « Có điều gì nơi tôi đang trái ngược với Tin Mừng ? Cách cụ thể, Chúa Giêsu muốn tôi cắt bỏ điều gì trong cuộc sống của mình ? »

Tý Linh

(theo Vatican News , ZENIT)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30