KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM C : GIỮ CHO TÂM HỒN ĐƯỢC ÁNH SÁNG CỦA CHÚA KITÔ THỨC TỈNH

Written by xbvn on Tháng Ba 13th, 2022. Posted in Giáo lý, Lm Võ Xuân Tiến, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

« Chúng ta có thể nghĩ rằng chính ánh sáng của Chúa Giêsu đã thức tỉnh họ. Giống như họ, chúng ta cũng cần đến ánh sáng của Thiên Chúa, ánh sáng khiến chúng ta nhìn thấy mọi sự bằng một cách khác : nó thu hút chúng ta, nó đánh thức chúng ta, nó khơi lại trong chúng ta ước muốn và sức mạnh cầu nguyện, nhìn vào bên trong bản thân, và dành thời gian cho người khác. Chúng ta có thể vượt qua sự mệt mỏi của thân xác bằng sức mạnh của Thánh Thần của Thiên Chúa. » Đức Phanxicô giải thích như thế về bài Tin Mừng Chúa Giêsu Hiển Dung trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 13/3/2022, và đồng thời nhắc nhớ thời gian Mùa Chay « là một thời gian mà Thiên Chúa muốn đánh thức chúng ta khỏi sự uể oải trong tâm hồn, khỏi sự mê ngủ không để Chúa Thánh Thần được biểu lộ ».

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :

 

Anh chị em thân mến, chào anh chị em !

Bài Tin Mừng của Phụng vụ Chúa Nhật II Mùa Chay này tường thuật cuộc Hiển Dung của Chúa Giêsu (x. Lc 9, 28-36). Đang khi cầu nguyện trên một ngọn núi cao, Người đã thay đổi diện mạo, y phục Người trắng ngời như chớp sáng, và trong ánh sáng vinh quang của Người, Môise và Êlia hiện ra, nói chuyện với Người về cuộc Vượt qua đang đợi Người ở Giêrusalem, tức là cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Người.

Các chứng nhân cho biến cố phi thường này là các Tông đồ Phêrô, Gioan và Giacôbê, đã lên núi với Chúa Giêsu. Chúng ta hình dung họ trố mắt trước cảnh tượng có một không hai đó. Và, chắc chắn, nó phải như vậy. Nhưng thánh sử Luca ghi lại rằng « còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt », và họ đã « thức giấc » và nhìn thấy vinh quang của Ðức Giêsu (x.c. 32). Sự buồn ngủ của ba môn đệ dường như là một dấu hiệu bất hòa. Rồi chính các Tông đồ này cũng mê ngủ ở vườn Gétsêmani, trong khi Chúa Giêsu đang khổ não cầu nguyện, xin họ tỉnh thức (x. Mc 14, 37-41). Sự mê ngủ trong những thời điểm quan trọng như thế thật đáng ngạc nhiên.

Tuy nhiên, nếu chúng ta đọc kỹ, thì chúng ta thấy rằng Phêrô, Gioan và Giacôbê đã mê ngủ trước khi cuộc Hiển Dung bắt đầu, tức là, trong khi Chúa Giêsu đang cầu nguyện. Điều tương tự sẽ xảy ra ở Gétsêmani. Đây rõ ràng là việc cầu nguyện đã tiếp tục trong một khoảng thời gian, trong thinh lặng và tập trung. Chúng ta có thể nghĩ rằng lúc đầu họ cũng đang cầu nguyện, cho đến khi sự mệt mọi thắng thế.

Thưa anh chị em, có phải giấc ngủ không đúng thời gian này có lẽ giống với nhiều giấc ngủ của chúng ta đến vào những lúc mà chúng ta biết là quan trọng ? Có lẽ vào buổi tối, khi chúng ta muốn cầu nguyện, muốn dành một khoảng thời gian với Chúa Giêsu sau một ngày vội vã và bận rộn. Hoặc khi đến lúc trao đổi vài lời với gia đình và chúng ta không còn sức nữa. Chúng ta muốn tỉnh thức, tập trung, tham gia, không bỏ lỡ những cơ hội quý báu, nhưng chúng ta không thể, hay chúng ta xoay xở nó bằng cách nào đó nhưng yếu kém.

Thời gian mạnh mẽ của Mùa Chay là một cơ hội về mặt này. Đó là một thời gian mà Thiên Chúa muốn đánh thức chúng ta khỏi sự uể oải trong tâm hồn, khỏi sự mê ngủ không để Chúa Thánh Thần được biểu lộ. Bởi vì – chúng ta hãy ghi nhớ điều này – giữ cho tâm hồn tỉnh thức không tùy thuộc vào một mình chúng ta : đó là một ân sủng và phải được cầu xin. Ba môn đệ trong Tin Mừng cho thấy điều này : họ tốt, họ đã đi theo Chúa Giêsu lên núi, nhưng bằng sức mạnh của họ mà thôi thì họ không thể tỉnh thức. Điều này cũng xảy ra cho chúng ta. Tuy nhiên, họ đã tỉnh thức đúng vào lúc Chúa hiển dung. Chúng ta có thể nghĩ rằng chính ánh sáng của Chúa Giêsu đã thức tỉnh họ. Giống như họ, chúng ta cũng cần đến ánh sáng của Thiên Chúa, ánh sáng khiến chúng ta nhìn thấy mọi sự bằng một cách khác : nó thu hút chúng ta, nó đánh thức chúng ta, nó khơi lại trong chúng ta ước muốn và sức mạnh cầu nguyện, nhìn vào bên trong bản thân, và dành thời gian cho người khác. Chúng ta có thể vượt qua sự mệt mỏi của thân xác bằng sức mạnh của Thánh Thần của Thiên Chúa. Và khi chúng ta không thể vượt qua điều này, chúng ta phải nói với Chúa Thánh Thần : « Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp chúng con, xin hãy đến, xin hãy đến. Xin giúp con :con muốn gặp gỡ Chúa Giêsu, con muốn chú tâm, tỉnh thức ». Hãy xin Chúa Thánh Thần đưa chúng ta ra khỏi cơn mê ngủ khiến chúng ta không thể cầu nguyện.

Trong thời gian Mùa Chay này, sau những vất vả của mỗi ngày, sẽ tốt cho chúng ta là đừng tắt đèn trong phòng mà không đặt mình trước ánh sáng của Thiên Chúa. Cầu nguyện một chút trước khi ngủ. Hãy cho Chúa cơ hội làm chúng ta ngạc nhiên và đánh thức tâm hồn chúng ta. Chẳng hạn, chúng ta có thể làm điều này bằng cách mở sách Tin Mừng và để cho mình ngạc nhiên trước Lời Chúa, bởi vì Thánh Kinh soi sáng cho bước đi của chúng ta và sưởi ấm tâm hồn. Hoặc chúng ta có thể nhìn vào Chúa Giêsu chịu đóng đinh và ngạc nhiên về tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ mệt mỏi vì chúng ta và có quyền năng biến đổi ngày sống của chúng ta, để ban cho chúng một ý nghĩa mới, một ánh sáng mới, bất ngờ.

Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta luôn tỉnh thức để đón nhận thời gian ân sủng này mà Thiên Chúa ban cho chúng  ta.

———————————-

Sau buổi đọc Kinh Truyền Tin , Đức Thánh Cha tiếp tục kêu gọi chấm dứt chiến tranh, gia tăng thời gian cầu nguyện cho hòa bình và đồng thời khẳng định rằng những ai ủng hộ bạo lực là phỉ báng danh Thiên Chúa. Dưới đây là lời kêu gọi của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, chúng ta vừa cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria. Cuối tuần này, thành phố mang tên Mẹ, Mariupol, đã trở thành một thành phố tử vì đạo bởi cuộc chiến tranh tàn khốc đang tàn phá Ucraina. Đối mặt với sự man rợ của việc giết hại trẻ em và những công dân vô tội và vô phương bảo vệ, không có lý do chiến luợc nào đứng vững được: điều duy nhất phải làm là chấm dứt cuộc xâm lược vũ trang không thể chấp nhận được trước khi thành phố bị biến thành một nghĩa trang. Với trái tim đau đớn, tôi góp thêm tiếng nói của mình vào tiếng nói của những người bình thường, xin chấm dứt chiến tranh. Nhân danh Thiên Chúa, hãy lắng nghe tiếng kêu của những người đang đau khổ, và hãy chấm dứt những cuộc ném bom và tấn công! Hãy thực sự và dứt khoát tập trung vào các cuộc đàm phán, và để các hành lanh nhân đạo được hiệu quả và an toàn. Nhân danh Thiên Chúa, tôi xin các ông: hãy dừng cuộc thảm sát này!

Một lần nữa tôi muốn thúc giục việc đón tiếp nhiều người tỵ nạn, nơi họ Chúa Kitô đang hiện diện, và cảm ơn vì mạng lưới liên đới tuyệt vời đã hình thành. Tôi xin tất cả các cộng đoàn giáo phận và dòng tu hãy gia tăng thời gian cầu nguyện cho hòa bình. Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của hòa bình, Ngài không phải là Thiên Chúa của chiến tranh, và những ai ủng hộ bạo lực là phỉ báng danh Ngài. Bây giờ chúng ta hãy thinh lặng cầu nguyện cho những ai đang đau khổ, và xin Thiên Chúa hoàn cải các tâm hồn thành một ý muốn kiên vững vì hòa bình.

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Vatican.va)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31