KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM B: LOAN BÁO TIN MỪNG LÀ TRỞ NÊN HẠNH PHÚC HƠN BẰNG CÁCH GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC HẠNH PHÚC

Written by xbvn on Tháng Một 22nd, 2024. Posted in Năm B, Tâm linh, Thế Giới, Truyền giáo

Vào Chúa Nhật Lời Chúa hôm 21/1/2024, Đức Phanxicô  đã đề cập đến lời kêu gọi thực hiện sứ mạng của các môn đệ Chúa Giêsu. Ngài kêu gọi các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô hãy thể hiện niềm vui khi loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu.

Dịp này, Đức Thánh Cha cũng thông báo khai mở Năm Cầu Nguyện 2024 để chuẩn bị cho Năm Thánh 2025. Ngài nói : « Hôm nay chúng ta khởi đầu Năm Cầu Nguyện, một năm dành riêng cho việc tái khám phá giá trị lớn lao và nhu cầu tuyệt đối với cầu nguyện trong đời sống cá nhân, đời sống Giáo hội và trên thế giới .»

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật lại ơn gọi của các môn đệ đầu tiên (x. Mc 1, 14-20). Việc kêu gọi người khác tham gia vào sứ vụ của mình là một trong những điều trước hết mà Đức Giê-su thực hiện lúc khởi đầu đời sống công khai của Ngài: Đức Giê-su tiến lại gần một vài người ngư phủ trẻ và mời gọi họ theo Ngài để ‘trở nên những kẻ lưới người’ (c. 17). Và điều này nói với chúng ta điều gì đó hệ trọng: Chúa ưa thích lôi kéo chúng ta vào công trình cứu chuộc của Ngài, Chúa muốn chúng ta trở nên tích cực với Ngài, Ngài cũng muốn chúng ta có trách nhiệm và giữ vai trò chính yếu. Một Ki-tô hữu không tích cực, không có trách nhiệm trong công việc loan báo Chúa và cũng chẳng phải là người bênh vực đức tin của mình, thì không phải là Ki-tô hữu, hay như bà của tôi từng nói, chỉ là một Ki-tô hữu ‘nước cất hoa hồng’.

Về cơ bản, Thiên Chúa không cần đến chúng ta, nhưng Ngài đã làm điều đó, mặc dù khi làm như thế, Ngài phải mang lấy nhiều giới hạn của chúng ta: hết thảy mọi người đều có giới hạn, hoặc hơn nữa là những tội nhân, và Thiên Chúa đã nhận lấy điều này. Chẳng hạn, hãy nhìn xem Ngài đã kiên nhẫn biết dường nào với các môn đệ: các ông thường không hiểu lời của Ngài (x. Lc 9, 51-56), lắm khi giữa các ông cũng có nhiều bất đồng (x. Mc 10, 41), hoặc trong một thời gian dài họ không thể chấp nhận những khía cạnh thiết yếu nơi lời rao giảng của Ngài, như việc phục vụ (x. Lc 22, 17). Tuy vậy, Đức Giê-su vẫn chọn gọi và tiếp tục tin tưởng vào các môn đệ. Và chúng ta là những tội nhân, chúng ta phạm hết tội này đến tội khác, nhưng Chúa vẫn tiếp tục tin tưởng ở chúng ta. Điều này thật tuyệt vời.

Thật vậy, với Đức Giê-su, việc đem ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với mọi người là một niềm vui lớn nhất, là sứ vụ và là ý nghĩa nơi cuộc sống của Ngài (x. Ga 6, 38), hay như Đức Giê-su nói, là chính lương thực của Ngài (x. Ga 4, 34). Và trong mọi lời nói cũng như hành động mà nhờ  đó chúng ta kết hợp với Chúa, trong cuộc phiêu lưu đầy tươi đẹp để trao ban tình yêu, thì ánh sáng và niềm vui tăng lên bội phần (x. Is 9, 2): không chỉ xung quanh chúng ta, mà còn bên trong chúng ta nữa. Như thế, loan báo Tin Mừng không phải là lãng phí thời gian, nhưng là trở nên vui mừng hơn bởi giúp người khác được hạnh phúc; là thoát ra được khỏi chính mình vì giúp người khác được tự do; trở nên tốt hơn vì giúp người khác tốt hơn!

Vậy chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có thỉnh thoảng dừng lại đôi chút để nhớ lại niềm vui lớn lên trong tôi và xung quanh tôi khi tôi đón nhận lời mời gọi nhận biết và làm chứng cho Đức Giê-su không? Và khi cầu nguyện, tôi có cảm ơn Chúa vì đã không ngừng mời gọi tôi làm cho người khác được hạnh phúc? Sau nữa, tôi có mong ước làm cho người khác nên hương thơm toả lan, qua chứng tá và niềm vui của tôi, để làm cho họ hưởng nếm được rằng yêu mến Đức Giê-su thật tuyệt vời đến dường nào không?

Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta cảm nếm được niềm vui của Tin Mừng.

——————————————

Sau Kinh Truyền Tin

Thân chào anh chị em!

Những tháng sắp tới đây sẽ dẫn chúng ta đến với việc mở Cửa Thánh, nơi chúng ta sẽ bắt đầu Năm Thánh. Tôi xin anh chị em gia tăng lời cầu nguyện hầu chuẩn bị cho chúng ta sống tốt biến cố ân sủng này, và để cảm nghiệm được sức mạnh nơi niềm hy vọng của Thiên Chúa. Vì thế, hôm nay chúng ta khởi đầu Năm Cầu Nguyện, một năm dành riêng cho việc tái khám phá giá trị lớn lao và nhu cầu tuyệt đối với cầu nguyện trong đời sống cá nhân, đời sống Giáo hội và trên thế giới. Chúng ta cũng sẽ được trợ giúp bởi các nguồn lực mà Bộ Loan báo Tin Mừng sẽ dành sẵn cho chúng ta.

Trong những ngày này, chúng ta hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho sự hiệp nhất của các Ki-tô hữu, và chúng ta đừng bao giờ mỏi mệt khẩn nài Chúa thương ban bình an ở Ukraine, Israel và Palestine, cũng như nhiều nơi trên thế giới: đó luôn là những người yếu đuối nhất phải chịu đựng sự thiếu thốn. Tôi cũng hướng lòng về những người bé mọn, về nhiều trẻ em bị thương và bị giết chết, về những ai bị tước đoạt đi tình yêu thương, ước mơ và cả tương lai nữa. Chúng ta hãy cảm thấy trách nhiệm để cầu nguyện và dựng xây hoà bình cho họ!

Tôi rất đau buồn khi biết được vụ bắt cóc một nhóm người ở Haiti, trong đó có sáu nữ tu: với lời cầu xin chân thành của tôi để họ được phóng thích, tôi cầu nguện cho sự hoà hợp xã hội trong đất nước, và tôi mời gọi mọi người chấm dứt bạo lực, vốn đang gây ra rất nhiều đau khổ cho những người dân thân yêu tại đó.

Tôi chào thăm tất cả mọi người, từ Roma, Italy và nhiều nơi trên thế giới: cách riêng, những người hành hương từ Ba Lan, Albani và Colombia; các sinh viên của học viện Pedro Mercedes ở Cuenca, Tây Ban Nha; các sinh viên đại học Mỹ đang học tại Florence; nhóm Quinceaneras từ Panama; các Linh muc và những người di cư từ Ecuador mà tôi chắc chắn cầu nguyện cho hoà bình tại quốc gia của họ. Tôi gửi lời chào đến các tín hữu của Massafra và Perugia, Hội các Giảng viên, nhà Quản lý, các nhà đào tạo và huấn luyện Công giáo Italia, và Nhóm Hướng đạo sinh Agesci từ Palmi.

Tôi cầu chúc tất cả một ngày Chúa Nhật an lành. Xin không quên cầu nguyện cho tôi. Chúc buổi trưa ngon miệng, và hẹn gặp lại!

—————————————-

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30