KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM B: HỌC SỐNG TỰ DO KHỎI CÁC XIỀNG XÍCH CỦA MÌNH

Written by xbvn on Tháng Một 29th, 2024. Posted in Năm B, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm 28/1/2024, Đức Phanxicô đã đề cập đến những xiềng xích khác nhau đang trói buộc con người qua đó ma quỷ muốn chiếm hữu chúng ta, và vai trò của Chúa Giêsu trong việc giải thoát con người khỏi những xích xiềng của ma quỷ và được sống tự do hơn.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết Đức Giê-su đang giải thoát một người bị ‘thần ô uế’ ám (x. Mc 1, 21-28), đang làm chúng đau khổ và khiến chúng la lên (x. cc 23, 26). Đó là cách thức ma quỷ hành động và đó là đường lối nó thực hiện: quỷ dữ muốn chiếm hữu chúng ta để ‘trói buộc linh hồn chúng ta’. Trói buộc linh hồn chúng ta: đó là những gì ma quỷ muốn. Chúng ta phải cẩn trọng với ‘những xích xiềng’ bóp nghẹt tự do của chúng ta, bởi ma quỷ luôn luôn lấy đi tự do của chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng nêu tên một số những xiềng xích có thể trói buộc tâm hồn mình.

Tôi đang nghĩ đến những thói nghiện, vốn biến chúng ta thành nô lệ và luôn khiến chúng ta bất mãn, và những ham mê đó nuốt chửng năng lượng, của cải và các mối quan hệ của chúng ta. Một xiềng xích nữa mà tôi đang nghĩ về chính là những khuynh hướng thống trị khuyến khích việc theo đuổi chủ nghĩa cầu toàn bất khả thi, chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa khoái lạc, những thứ khiến con người trên những món hàng và phá hỏng các mối tương giao. Và vẫn còn nhiều xiềng xích hơn nữa: đó là những cám dỗ và những tình trạng làm xói mòn lòng tự trọng, phá huỷ nền hoà bình, và khả năng chọn lựa lẫn lòng yêu mến cuộc sống. Một xiềng xích khác là nỗi sợ hãi, thứ khiến chúng ta hướng đến tương lai với sự bi quan, và cả với sự bất mãn, bao giờ cũng đổ lỗi cho người khác. Và rồi vẫn còn một xiềng xích khác đáng sợ hơn, đó là sự tôn thờ quyền lực, vốn gây ra những xung đột và cậy vào vũ khí gây nên chết chóc hay sử dụng sự bất công kinh tế và thao túng tư tưởng.

Nhiều thứ trong số đó là xiềng xích của chúng ta, thật sự có nhiều xiềng xích trong cuộc sống của chúng ta.

Và Đức Giê-su đã đến để giải thoát chúng ta khỏi mọi xích xiềng đó. Hôm nay, đối diện với quỷ dữ thách thức Ngài khi la lên, “Chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?” (c. 24), Đức Giê-su đáp lại, “Câm đi! Hãy xuất khỏi người này!” (c.25). Ngài có quyền năng để đuổi xua quỷ dữ. Chúa Giê-su giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của ma quỷ nhưng, chúng ta hãy cẩn thận, Ngài xua trừ ma quỷ nhưng không bao giờ thương thuyết với nó! Đức Giê-su chẳng hề thương lượng với quỷ dữ và khi Ngài chịu cám dỗ trong hoang địa, những lời đáp trả của Chúa Giê-su luôn luôn là những lời từ Kinh Thánh, chẳng bao giờ là một cuộc đối thoại. Anh chị em quý mến: với ma quỷ thì không được phép có một cuộc đối thoại nào! Hãy thận trọng: với ma quỷ không thể có đối thoại, bởi vì nếu anh chị em bắt đầu nói với nó, ma quỷ lúc nào cũng giành phần thắng. Hãy thận trọng.

Vậy chúng ta nên làm gì khi mình cảm thấy bị cám dỗ và bị đè nén? Thương lượng với ma quỷ ư? Không: không được phép thương thảo với nó. Chúng ta phải khẩn cầu Chúa Giê-su: hãy kêu cầu Ngài từ những nơi mà chúng ta cảm thấy rằng xiềng xích của sự ác và nỗi sợ hãi thắt chặt nhất.

Một lần nữa, nhờ sức mạnh của Thần Khí, hôm nay Chúa muốn nói với ma quỷ điều này: “Biến đi, hãy để con tim này bình an, đừng chia rẽ thế giới, cũng đừng chia rẽ gia đình và cộng đoàn của chúng tôi; hãy để họ sống thảnh thơi hầu hoa trái của Thần Khí có thể mọc sum sê ở đây, chứ không phải nơi ngươi – đó là những gì Đức Giê-su nói. Hãy để cho tình yêu, niềm vui, sự ngoan nguỳ ngự trị giữa họ, và thay vì bạo lực và tiếng kêu gào của thù hận, hãy để dành nơi đó sự tự do và hoà bình.

Chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có thực sự muốn được giải thoát khỏi những xiềng xích đang giăng mắc nơi cõi lòng mình? Và cũng thế, liệu tôi có thể nói ‘không’ với những cám dỗ của ma quỷ trước khi chúng lẻn vào tâm hồn tôi? Sau cùng, tôi có khẩn cầu Đức Giê-su, cho phép Ngài hành động trong tôi, chữa lành tôi tận bên trong không?

Xin Đức Thánh Trinh Nữ giữ gìn chúng ta khỏi ác thần.

———————————————-

Sau Kinh Truyền tin:

Anh chị em thân mến,

Đã ba năm nay, tiếng kêu khóc đau thương và sự ầm ĩ của những thứ vũ khí đã thế chỗ cho bao tiếng cười đã từng làm nên nét riêng biệt của người dân Myanmar. Tôi kết hiệp với lời mời gọi của một số Giám mục Miến Điện ‘hầu cho những vũ khí huỷ diệt có thể chuyển hoá thành những khí cụ cho sự thăng tiến của nhân loại và công bình’. Hoà bình là một cuộc hành trình, và tôi mời gọi hết thảy các đảng phái cùng nhau thực hiện những bước tiến trong đối thoại và bao bọc nhau trong sự hiểu biết để vùng đất Myanmar có thể vươn đến mục tiêu hoà giải trong tình huynh đệ. Việc vận chuyển viện trợ nhân đạo phải được cho phép, để đảm bảo rằng những nhu cầu cơ bản nhất của mỗi người có thể được đáp ứng.

Điều tương tự này cũng phải xảy ra ở Trung Đông, ở Palestine và Israel, và bất cứ nơi nào có xung đột: Dân cư phải được tôn trọng! Tôi luôn nghĩ suy nhiều về tất cả các nạn nhân, đặc biệt những ai là thường dân, những người bị giết chết bởi chiến tranh ở Ukcraina. Làm ơn, hãy thấu tiếng kêu than cầu mong hoà bình của họ: đó là tiếng khóc than của những người quá mỏi mệt vì bạo lực và ước muốn chiến tranh chấm dứt. Đó là điều tai hoạ cho con người và là sự thảm bại đối với nhân loại!

Tôi cũng lấy làm an tâm khi nghe biết về sự phóng thích của các nữ tu và những người khác bị bắt cóc cùng với họ ở Haiti tuần trước. Tôi thỉnh cầu rằng những ai đang bị bắt giữ phải được giải thoát, và mọi hình thức bạo lực có thể dừng lại. Mọi người phải góp phần vào sự phát triển hoà bình của quốc gia, vì điều này cần sự ủng hộ mang tình đổi mới từ cộng đồng quốc tế.

Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của mình với cộng đoàn nhà thờ Santa Maria ở Thổ Nhĩ Kỳ, đang chịu cuộc tấn công vũ trang khi diễn ra Thánh lễ khiến một người chết và một vài người bị thương.

Hôm nay, chúng ta kỉ niệm Ngày Thế giới phòng chống bệnh phong. Tôi khuyến khích những ai đang tham gia vào việc trợ giúp và tái hoà nhập xã hội cho những người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này, dù đã thuyên giảm, những vẫn là một trong những căn bệnh đáng sợ nhất và ảnh hưởng đến những người nghèo khổ nhất và những người thiệt thòi nhất.

Xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em đến từ Rôma, Italy, và nhiều nơi trên thế giới, Cách riêng, các sinh viên của Học viện ‘Puente Aujda’ ở Olivenza (Tây Ban Nha) và những sinh viên của Học việc “Sir Michenlangelo Refalo’ ở Gozo.

Giờ đây, cha ngỏ lời với các con, các chàng trai cô gái của Hiệp hội Công giáo Tiến hành, của các giáo xứ và các trường Công giáo ở Rôma. Các con đã đến đây vào lúc cuối của ‘Cuộc Diễu hành vì Hoà Bình’, trong đó các con đang suy ngẫm về tiếng gọi trở thành những người bảo vệ Công trình Tạo dựng, vốn là một tặng phẩm từ Thiên Chúa. Cảm ơn vì sự hiện diện của các con! Và xin tri ân vì lời cam kết của các con để dựng xây một xã hội tốt đẹp hơn. Bây giờ hãy lắng nghe thông điệp mà bạn bè của các con, đang ở bên cạnh cha, sẽ đọc lên.

………………

Tôi cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành. Xin không quên cầu nguyện cho tôi. Anh chị em thấy rằng những người trẻ, con cái của Hiệp hội Công giáo Tiến hành, thật tuyệt vời! Hãy can đảm lên! Chúc buổi trưa ngon miệng, và hẹn gặp lại!

———————————–

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30