KINH TRUYỀN TIN LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 2023 : SỰ THÁNH THIỆN LÀ MỘT MÓN QUÀ VÀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH

Written by xbvn on Tháng Mười Một 1st, 2023. Posted in Lm Võ Xuân Tiến, Năm A, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

« Các thánh không phải là những vị anh hùng xa xôi hay không thể tiếp cận được, mà là những người như chúng ta, những người bạn của chúng ta, mà điểm khởi đầu của các ngài cũng chính là món quà mà chúng ta đã nhận được: Bí tích Rửa tội. » Đức Phanxicô nhắc nhớ như thế trong buổi đọc Kinh Truyền Tin ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ, 1/11/2023, và đồng thời nhấn mạnh rằng sự thánh thiện là « một món quà » và cũng là « một cuộc hành trình » ; và « nếu chúng ta để cho nó phát triển, nó có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta ».

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, chào anh chị em, và chúc anh chị em một ngày lễ vui vẻ !

Hôm nay, chúng ta cử hành Lễ Trọng Các Thánh Nam Nữ. Dưới ánh sáng của ngày lễ này, chúng ta hãy dừng lại và suy nghĩ một chút về sự thánh thiện, đặc biệt về hai trong số các đặc tính của sự thánh thiện đích thực: đó là một món quà – đó là một món quà, không thể mua được – và đồng thời nó cũng là một cuộc hành trình. Một món quà và một cuộc hành trình.

Trước hết, một món quà. Sự thánh thiện là một món quà từ Thiên Chúa mà chúng ta đã nhận được qua Bí tích Rửa tội: nếu chúng ta để cho nó phát triển, nó có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta (x. Tông huấn Gaudate et exsultate, 15). Các thánh không phải là những vị anh hùng xa xôi hay không thể tiếp cận được, mà là những người như chúng ta, những người bạn của chúng ta, mà điểm khởi đầu của các ngài cũng chính là món quà mà chúng ta đã nhận được: Bí tích Rửa tội. Thật vậy, nếu chúng ta nghĩ về điều đó, chúng ta chắc chắn đã gặp một số người trong số các ngài, một số vị thánh hàng ngày: một người công chính nào đó, một người sống đời sống Kitô hữu một cách nghiêm túc, giản dị… các ngài là những người mà tôi thích gọi là “các vị thánh ở gần bên”, những người sống bình thường giữa chúng ta. Sự thánh thiện là một món quà được ban cho mọi người để có một cuộc sống hạnh phúc. Và suy cho cùng, khi nhận được một món quà, phản ứng đầu tiên của chúng ta là gì? Đó chính là chúng ta hạnh phúc, bởi vì điều đó có nghĩa là có ai đó yêu thương chúng ta; và món quà về sự thánh thiện làm cho chúng ta hạnh phúc vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta.

Tuy nhiên, mọi món quà đều phải được chấp nhận, và nó mang theo trách nhiệm đáp trả, một lời “cảm ơn”. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể nói lời “cảm ơn” này? Đó là một lời mời gọi dấn thân để nó không bị lãng phí. Tất cả những người đã được rửa tội đều nhận được cùng một lời mời gọi giữ vững và hoàn thành trong cuộc sống của chúng ta sự thánh thiện mà chúng ta đã nhận được (x. Lumen gentium, 40). Đây là cách chúng ta đi đến điểm thứ hai – sự thánh thiện cũng là một cuộc hành trình, một cuộc hành trình được thực hiện cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau, kết hiệp với những người bạn đồng hành tuyệt vời đó là các Thánh.

Các ngài là những anh chị của chúng ta, những người mà chúng ta luôn có thể tin cậy: các thánh nâng đỡ chúng ta và, khi chúng ta lạc lối, với sự hiện diện thầm lặng của các ngài, các ngài không bao giờ thất bại trong việc sửa dạy chúng ta; các ngài là những người bạn chân thành, những người mà chúng ta có thể tin tưởng, vì các ngài mong muốn sự an lành của chúng ta. Trong cuộc sống của các ngài, chúng ta tìm thấy một tấm gương, trong lời cầu nguyện của các ngài, chúng ta nhận được sự giúp đỡ và tình bạn, và với các ngài, chúng ta gắn kết với nhau trong mối dây yêu thương huynh đệ.

Sự thánh thiện là một cuộc hành trình, nó là một món quà. Vì vậy, chúng ta có thể tự hỏi: tôi có nhớ mình đã nhận được món quà của Chúa Thánh Thần, Đấng kêu gọi tôi nên thánh và giúp tôi đạt được điều đó không? Tôi có tạ ơn Chúa Thánh Thần vì điều này, vì món quà về sự thánh thiện không? Tôi có cảm thấy các thánh đang ở gần tôi không, tôi có nói chuyện với các ngài không, tôi có hướng về các ngài không? Tôi có biết câu chuyện của một số người trong số các ngài không? Thật tốt cho chúng ta khi biết cuộc đời các thánh và cảm động trước gương sáng của các ngài. Và thân thưa cầu nguyện với các ngài sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều điều tốt lành.

Xin Đức Maria, Nữ Vương Các Thánh Nam Nữ, làm cho chúng ta cảm nhận được niềm vui về món quà đã nhận được và gia tăng trong chúng ta niềm khao khát về đích đến vĩnh cửu.

——————————————-

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Vatican.va)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30