KINH TRUYỀN TIN LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 2023 : BIẾT NGẠC NHIÊN TRƯỚC NHỮNG ÂN BAN HẰNG NGÀY CỦA THIÊN CHÚA

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 8th, 2023. Posted in Lm Võ Xuân Tiến, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh, Đức Maria

Sự ngạc nhiên của Đức Maria trước các công trình của Thiên Chúa và lòng trung thành của Mẹ đối với những điều đơn sơ là hai thái độ mà Đức Thánh Cha đã chọn để đề cập hôm nay, trong buổi đọc Kinh Truyền Tin ngày 8/12/2023, Lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Sau Kinh Truyền Tin, ngài thông báo về việc sẽ cử hành Ngày Thế giới Thiếu Nhi đầu tiên vào ngày 25-26/5/2024, tại Rôma.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chúc một ngày lễ vui vẻ!

Hôm nay, lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bài Tin Mừng trình bày cho chúng ta cảnh Truyền Tin (x. Lc 1, 26-38). Bài Tin Mừng biểu thị hai thái độ của Đức Maria giúp chúng ta hiểu làm thế nào Mẹ có thể gìn giữ ân ban độc đáo mà Mẹ đã nhận được – một tâm hồn hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi. Hai thái độ này là sự ngạc nhiên trước công trình của Thiên Chúa và sự trung thành trong những điều đơn sơ.

Chúng ta hãy nhìn vào điều đầu tiên: sự ngạc nhiên. Thiên thần nói với Đức Maria: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng: Đức Chúa ở cùng bà” (x. câu 28). Và Thánh sử Luca lưu ý rằng Đức Trinh Nữ “rất bối rối…và cố gắng phân định lời chào này có nghĩa gì” (c. 29). Mẹ vẫn còn ngạc nhiên, choáng váng, bối rối: Mẹ ngạc nhiên khi nghe mình được gọi là “Đấng đầy ân sủng” – Đức Mẹ khiêm nhường – nghĩa là tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa. Đây là một thái độ rất cao quý: ngạc nhiên trước những ân ban của Chúa, không bao giờ coi chúng là điều đương nhiên, đánh giá cao giá trị của chúng, vui mừng trước sự tin tưởng và dịu dàng mà chúng mang lại. Và điều quan trọng nữa là phải thể hiện sự ngạc nhiên này trước người khác, nói một cách khiêm tốn về những ân ban của Chúa, về những điều tốt đẹp đã nhận được, chứ không chỉ về những vấn đề hàng ngày. Để tích cực hơn, chúng ta có thể tự hỏi: Tôi có biết ngạc nhiên trước những công trình của Thiên Chúa không? Có khi nào tôi tràn ngập ngạc nhiên và chia sẻ điều đó với ai không? Hay tôi luôn tập trung vào những điều xấu, những điều buồn?

Và bây giờ là thái độ thứ hai: trung thành trong những điều đơn sơ. Trước biến cố Truyền Tin, Tin Mừng không nói gì về Đức Maria. Mẹ được giới thiệu là một cô gái giản dị, có vẻ ngang hàng với rất nhiều người khác đang sống trong làng của Mẹ. Một cô gái trẻ, chính vì sự đơn sơ của mình, đã giữ cho trong sạch Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội mà Mẹ đã được thụ thai nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Và điều này cũng quan trọng, vì để đón nhận những ân ban lớn lao của Thiên Chúa, điều cần thiết là phải biết cách quý trọng những ân ban giữa đời thường và ít thấy rõ hơn.

Chính với lòng trung thành hàng ngày vào sự tốt lành mà Đức Mẹ đã để cho ân ban của Thiên Chúa lớn lên trong mình. Đây là cách Mẹ rèn luyện bản thân để đáp lại Chúa, nói “xin vâng” với Ngài bằng cả cuộc đời mình.

Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có tin rằng lòng trung thành với Thiên Chúa là quan trọng cả trong các hoàn cảnh hằng ngày cũng như trong hành trình tâm linh của tôi không? Và nếu tôi tin điều này, thì tôi có tìm thấy thời gian để đọc Tin Mừng, cầu nguyện, tham dự Thánh Thể và lãnh nhận sự Bí tích tha thứ, thực hiện hành vi phục vụ vô vị lợi cụ thể nào đó không? Đây là những lựa chọn nhỏ hằng ngày, những lựa chọn cần thiết để đón nhận sự hiện diện của Chúa.

Xin Mẹ Maria Vô Nhiễm giúp chúng ta ngạc nhiên trước những ân ban của Thiên Chúa và đáp lại chúng bằng lòng quảng đại trung thành mỗi ngày.

————————————————————

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói :

(…)

Và bây giờ tôi vui mừng thông báo rằng vào ngày 25 và 26 tháng Năm năm tới, chúng ta sẽ cử hành Ngày Thế giới Thiếu Nhi đầu tiên ở Rôma. Sáng kiến , do Bộ Văn hóa và Giáo dục tổ chức, trả lời cho câu hỏi: Chúng ta muốn truyền lại loại thế giới nào cho các thiếu nhi đang lớn lên? Giống như Chúa Giêsu, chúng ta muốn đặt trẻ em làm trung tâm và chăm sóc chúng.

Chiều nay (21g30 tối VN), trước tiên tôi sẽ đến Vương cung thánh đường Đức Bà Cả và sau đó đến Quảng trường Tây Ban Nha để cầu nguyện với Đức Mẹ. Tôi xin tất cả mọi người, đặc biệt là các tín hữu ở Rôma, hiệp nhất tinh thần với tôi trong hành động phó thác cho Mẹ của chúng ta, đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình, hòa bình ở Ucraina, hòa bình ở Palestine và Israel, và ở mọi vùng đất bị tổn thương bởi chiến tranh. Chúng ta hãy cầu xin hòa bình, để các tâm hồn được bình an, để có hòa bình !

(…)

————————————-

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30