LỄ AN TÁNG ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI : ĐỨC PHANXICÔ CA NGỢI « SỰ KHÔN NGOAN » CỦA VỊ TIỀN NHIỆM

Written by xbvn on Tháng Một 5th, 2023. Posted in Ơn gọi, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Trước khoảng 50.000 người, quy tụ tại quảng trường thánh Phêrô hôm 5/1/2023 trong thánh lễ an táng Đức cố Giáo hoàng  Bênêđíctô XVI, Đức Phanxicô đã bày tỏ lòng kính trọng đối với vị Giáo hoàng quá cố, gợi lên mối tương quan của một vị Giáo hoàng và đoàn dân của mình.

Trong buổi cử hành, trước Vương cung thánh đường thánh Phêrô chìm trong sương mù, Đức Thánh Cha Phanxicô đã vẽ nên một bức chân dung về vị tiền nhiệm của mình, mà ngài đã mời gọi bước theo « dấu chân » trước khi « phó thác » ngài « trong tay của Chúa Cha ».

« Mệt mỏi và cầu bầu »

 « Thưa Đức Bênêđíctô, người bạn trung thành của Chàng Rể, ước gì niềm vui của ngài được trọn vẹn khi nghe tiếng của Người, bây giờ và mãi mãi », Đức Thánh Cha Phanxicô nói với  Đức Bênêđíctô XVI vào cuối bài giảng. Dựa vào suy niệm về cái chết của Chúa Kitô, Đức Phanxicô nhấn mạnh mối tương quan giữa « mục tử » và dân của mình. Ngài nói về « sự cống hiến đầy lòng biết ơn trong việc phục vụ Chúa và Dân của Người nảy sinh từ việc nhận được một ân huệ hoàn toàn nhưng không ».

« Giống như Thầy, (người mục tử) mang trên vai sự mệt mỏi của việc cầu bầu và sự tiêu hao của việc xức dầu cho dân Người, nhất là ở nơi mà lòng nhân từ phải đấu tranh và phẩm giá của anh chị em bị đe dọa », Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục trong bài giảng của mình, ám chỉ sự mệt mỏi của  Đức Bênêđíctô XVI, điều đã thúc đẩy ngài từ chức vào năm 2013. Trong bài giảng của mình, trong đó ngài nhắc đến các bản văn của  Đức Bênêđíctô XVI, Đức Phanxicô đã ca ngợi « sự khôn ngoan », « sự tế nhị » và « sự tận tụy » của vị tiền nhiệm.

Một Giáo hoàng như thế là người « yêu thương » và do đó « sẵn sàng chịu đau khổ », Đức Phanxicô nói tiếp bằng cách trích dẫn những lời nói của vị tiền nhiệm. « Sự cống hiến trong cầu nguyện » này cũng được thử thách bởi « những mâu thuẫn mà vị mục tử phải đối diện ».

Vị mục tử « không thể gánh vác một mình những gì mà, trong thực tế, ngài không bao giờ có thể gánh vác một mình và, do đó, ngài biết phó thác cho việc cầu nguyện và cho sự chăm sóc của đoàn dân được giao phó cho ngài ».

« Santo subito ! » (« Phong thánh ngay ! »)

Vừa giảng xong, những lời này đã bị một số người phê bình bởi vì Đức Phanxicô không ca tụng vị tiền nhiệm của mình cách trực tiếp, và chỉ đề cập rõ ràng  Đức Bênêđíctô XVI một lần. Một sự khác biệt rất nổi bật với bài giảng của ĐHY Joseph Ratzinger ( Đức Bênêđíctô XVI tương lai) trong thánh lễ an táng Đức Gioan-Phaolô II vào năm 2005, trong đó  Đức Bênêđíctô XVI đã vạch lại toàn bộ cuộc đời của Đức Gioan-Phaolô II.

Nhưng khi bày tỏ lòng kính trọng đối với  Đức Bênêđíctô XVI như thế, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã rõ ràng chọn cách bày tỏ lòng kính trọng đối với vị tiền nhiệm của mình bằng cách nói về mối quan hệ của một Giáo hoàng với đoàn dân được giao phó cho ngài, hơn là gợi lên hình ảnh của một nhà thần học hay nhà  trí thức. Một cách để ca ngợi ngài lần cuối, trước khi linh cữu của ngài rời quảng trường, trước những tiếng vỗ tay vang dội của mọi người, trong đó một số người đã thỉnh cầu phong thánh cho  Đức Bênêđíctô XVI, với tiếng kêu : « Santo subito !».

Tý Linh

(theo nhật báo La Croix)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31