LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH 2022

Written by xbvn on Tháng Mười Một 24th, 2022. Posted in Cựu sinh viên XB, Việt Nam, Xuân Bích Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Ngày 22/11, Đại Chủng viện Huế vui mừng chào đón quý Đức Cha, quý Cha cùng các vị khách mời xa gần đến hiệp dâng thánh lễ trong ngày Hội ngộ truyền thống của gia đình Xuân Bích. Ngày lễ Mẹ Dâng Mình là một ngày đầy ý nghĩa của Hội linh mục Xuân Bích nói chung và cách riêng là Đại chủng viện Huế, vì từ lâu, ngày lễ này cũng được chọn làm bổn mạng nơi đây.

Thời điểm này cũng là thời gian thích hợp để các sinh viên từng theo học dưới mái trường chủng viện quay về đây gặp gỡ nhau và chào thăm quý cha giáo, kính nhớ ân sư. Bên cạnh đó, lễ Đức Mẹ Dâng Mình cũng là thời khắc thật đẹp để mỗi người hướng lòng về Đức Maria với biến cố dâng mình vào đền thờ của Mẹ. Quả thế, chính sự kiện này mời gọi từng người ý thức về sự hiến dâng chính mình cho Chúa hôm nay. Vì thế trong thánh lễ, quý Đức Cha cùng quý Cha sẽ lần lượt tiến lên và quỳ ở gian cung thánh, cùng nhau lặp lại lời hứa giáo sĩ, được gợi hứng qua lời thánh vịnh “Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con, số mạng con, chính Ngài nắm giữ” (Thánh vịnh 15,5).

Từ chiều hôm trước ngày đại lễ, một số Cha đã hiện diện tại Đại chủng viện để tham gia trận bóng đá giao hữu giữa lớp linh mục đàn anh và lớp đàn em chủng sinh. Trong tình huynh đệ thân thương, trận thi đấu đã diễn ra thật hấp dẫn và mang đến sự gắn kết giữa các cầu thủ cũng như khán giả theo dõi trận bóng này.

Chưa hết, tình huynh đệ gia đình cũng được kéo dài trong đêm Hội Ngộ Truyền Thống. Tại đây, anh em chủng sinh được lắng nghe những chia sẻ về hành trình ơn gọi và tâm tình mục tử của đại diện lớp đàn anh linh mục và bao nhắn nhủ yêu thương cùng với kinh nghiệm sống đời tận hiến của những người đi trước. Đó là chia sẻ của cha Antôn Nguyễn Huy Điệp, giáo phận Quy Nhơn, cựu sinh viên Đại Chủng viện Hoà Bình và cha Đaminh Trần Văn Vũ, giáo phận Kontum, chủng sinh khoá 4 của Đại Chủng viện Huế. Xen giữa bài chia sẻ của các vị đại diện là tâm tình tri ân của anh em chủng sinh gói trọn qua từng lời ca, khúc nhạc được gửi gắm đến toàn thể hội trường. Những tiếng vỗ tay và những nụ cười càng tô thắm thêm cho bầu khí gần gũi, ấm cúng tình gia đình đêm nay.

Trong ngày đại lễ, đúng 09h00, đoàn đồng tế thánh lễ Mẹ Dâng Mình của gia đình Đại chủng viện hân hoan tiến bước trong tiếng ca nhập lễ đầy vui tươi. Chủ sự thánh lễ là Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hoá. Cùng đồng tế với ngài là Đức Tổng Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng và Đức Cha Anphongso Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh. Bên cạnh đó, quý Cha bề trên các dòng, quý Cha đặc trách ơn gọi và quý Cha trong ngoài chủng viện cũng đến để hiệp dâng thánh lễ trọng thể kính mừng bổn mạng chủng viện năm nay. Đại diện cho gia đình Xuân Bích, cha Gioan Baotixita Lê Văn Nghiêm và hai thầy đã niệm hương tỏ lòng kính nhớ các ân sư đã qua đời. Sau đó, Đức Cha Đaminh khởi sự dấu thánh giá, long trọng đi vào buổi cử hành thánh lễ Mẹ Dâng Mình hôm nay.

Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức Cha chủ tế gửi đến cộng đoàn tham dự phụng vụ hai ý tưởng nổi bật trong biến cố Đức Mẹ dâng mình. Thứ nhất, Đức Maria được dâng cho Chúa từ khi còn thơ bé bởi song thân của mình. Đây là tâm tình của các bậc cha mẹ, muốn đặt trọn con mình phó dâng trong tay Chúa, tin tưởng sự gìn giữ và bảo vệ của Ngài. Thứ hai, Đức Maria ý thức việc thuộc trọn về Chúa khi được hiến dâng. Chính sự ý thức này là bước khởi đầu chuẩn bị để Mẹ sống ngày một xứng đáng cho thiên chức làm Mẹ, cưu mang Đấng Cứu Thế. Từ hai ý tưởng đó và để khép lại bài chia sẻ, Đức Cha mời gọi mỗi người hãy biết tín thác nơi Chúa, đáp trả cho cân xứng với tình yêu Chúa dành cho. Đồng thời, ai nấy cũng luôn tin tưởng rằng khi Chúa đã chọn gọi thì Ngài cũng ban nhiều phương tiện để gìn giữ và bảo vệ ta.

Sau lời nguyện hiệp lễ, thay lời cho toàn thể chủng viện, Cha Giám đốc Giuse Hồ Thứ dâng lời cám ơn quý Đức Cha, quý Cha cùng toàn thể khách mời đến hiệp dâng thánh lễ và chung chia niềm vui hôm nay. Sau đó, mọi người cùng nhau tiến bước ra Diễm Tụ Đài để kính dâng tâm tình tạ ơn và cầu nguyện cùng Đức Mẹ. Dịp này, gia đình chủng viện cũng đã ghi lại những tấm hình kỷ niệm cùng quý Đức Cha và quý khách đến đây. Những nụ cười rạng ngời cùng bao ánh mắt tươi vui là những hình ảnh thật đẹp, khắc ghi trong tim của mỗi người hiện diện nơi đây. Ước mong với những tâm tình bé nhỏ đơn sơ cùng lời nguyện xin tha thiết, từng người sẽ cảm nghiệm được nhiều ơn ích thiêng liêng qua thánh lễ Mẹ Dâng Mình năm nay.

Phaolô Trương Là

Lớp Thần Học III

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30