« LINH MỤC TRỪ TÀ LÀ GÌ ? », VIDEO CỦA INSHAPE
Sau các videos thành công về các nữ tu ở Boulaur, nữ tu André và cha Aymar, youtuber Tibo InShape tiếp tục làm video về « nghề » của một linh mục trừ tà.
Video này được thực hiện ở Tòa Giám mục Albi, với cha Laurent Pistre, linh mục trừ tà của Giáo phận. Không chỉ giúp cộng đồng, cách riêng giới trẻ, khám phá « nghề » trừ tà, nhưng Youtuber này cũng muốn gởi một thông điệp cho các bạn trẻ, thà yêu thích cuộc sống, thể thao và ánh sáng hơn là cái chết và sự tuyệt vọng.
Một sứ mạng được Giáo hội ủy thác
Để truyền tải thông điệp này, Tibo đã phỏng vấn cha Laurent, một linh mục từ 30 năm nay của giáo phận Albi và được Đức Giám mục giao nhiệm vụ « trừ tà » từ 9 năm qua. Sứ mạng mà cha không nghĩ đến, vì như ngài thừa nhận : « Tôi sợ cái bóng của mình ! ». « Ai đến gặp linh mục trừ tà ? », Tibo hỏi. Cha Pistre trả lời : « Gần như tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, nhiều phụ nữ, các Kitô hữu, những người tin hay không tin ». Cha giải thích : trong tất cả các trường hợp, « đó là những người đang trở nên tồi tệ, đang gặp những thử thách lớn lao, đôi khi trong nhiều năm, có nhiều đau khổ ». Ngài nói thêm: “Tôi chỉ là một dụng cụ của Thiên Chúa”.
« Ma quỷ không buông tha »
Cũng có những người đã thực hiện thuật phù thủy, thuật thông linh hay một hiệp ước với ma quỷ, “điều đó khá kinh khủng”, ngài nói. “Khi ma quỷ thấy người ta quan tâm đến nó, thì nó không buông tha, nó thích gieo rắc hoảng sợ xung quanh nó, đó là chuyên môn của nó. Nó thúc đẩy đến sự tuyệt vọng hoàn toàn, đôi khí đến chỗ tự tử, đó là lý do tại sao cần phải cảnh giác với những thao túng của ma quỷ”, cha cảnh giác và đồng thời thanh thản, tươi cười.
Tibo đặt câu hỏi: “Làm thế nào chúng ta có thể cảm thấy liệu ma quỷ đang ở trong chúng ta?”. Cha Laurent trả lời: “Có một số mức độ. Sự cám dỗ, sự ám ảnh, sự đè nặng và sự chiếm hữu”. Cám dỗ (tentation) liên quan đến tất cả mọi người như nói xấu người khác, chỉ trích bản thân, tích trữ tiền bạc hay trốn tránh việc phục vụ tha nhân. Sự ám ảnh (obsession) là một ý tưởng cố định, đen tối, thấy mọi sự đen tối, làm cho bản thân hoảng sợ. Sự đè nặng (oppression) liên quan đến các sự vật, đồ vật thay đổi vị trí, những mùi vị, tiếng ồn…đặc biệt vào ban đêm. Sự chiếm hữu (possession) thì mạnh hơn nhiều, và đây là lúc linh mục có thể sử dụng nghi thức trừ tà mà Giáo hội quy định. “Khi ma quỷ nói, tôi không lắng nghe nó, tôi cố gắng không cho nó tầm quan trọng và tôi trốn sau nghi thức của mình”, ngài tỏ điệu bộ bằng cách liên kết cử chỉ với lời nói.
Ma quỷ không thích điều gì? Cha trả lời: “Cầu nguyện lâu giờ, kinh cầu các thánh, lần hạt Mân Côi”. Thật hữu ích cho các Kitô hữu khi ngài mời gọi cầu nguyện, xưng tội đều đặn và đào sâu đức tin của mình. Đối với những người không phải là Kitô hữu, đừng lo lắng, tất cả mọi người đều có thể làm điều thiện, “việc thiện nguyện, lắng nghe, phục vụ”.
Trong kinh nghiệm lâu năm của mình, cha Laurent Pistre giải thích rằng ma quỷ bị thu hút bởi bóng tối xấu xa, sự buồn chán, tuyệt vọng. Vì thế, ngài nói với khán giả trẻ tuổi của Tibo: “Các bạn trẻ, đừng nhúng tay vào (các trang web, thuật thông linh, các nghi lễ đen, bí truyền…), nó sẽ nắm lấy tay của các bạn rồi trái tim của các bạn”. Trái lại, ngài nói thêm, “cuộc sống thật tốt đẹp, hãy ca hát, kịch nghệ, nấu ăn, hay tập thể hình như Tibo, nhưng đừng chạm đến những mánh khóe đen tối và u ám này. Hãy ở trong ánh sáng, trong sự trong sáng”.
Cha cho biết để thực hiện sứ mạng này, cần phải trải qua một khóa đào tạo quốc gia hay liên giáo phận, như ở Paris…, trong vòng hai năm.
——————-
Tý Linh
(theo Aleteia)
xem video ở đây:
Xem video khác của cha Guy-Emmanuel Cariot, nhà trừ tà của giáo phận Pontoise, giải thích về việc trừ tà:
Tags: Truyền-thông-internet, video
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN
- “ORDO AMORIS” LÀ GÌ?
- J.D. VANCE TRÁI NGƯỢC VỚI ĐỨC PHANXICÔ: “LIỆU TRẬT TỰ CỦA TÌNH YÊU CÓ BIỆN MINH CHO VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG?”
- NĂM THÁNH CỦA CÁC NGHỆ SĨ VÀ THẾ GIỚI VĂN HOÁ: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- ANNE LÉCU: “CÀNG QUAN TÂM ĐẾN THÁNH KINH, CHÚNG TA CÀNG QUAN TÂM ĐẾN CON NGƯỜI”