LISIEUX : BỐN NGÀY LỄ HỘI MỪNG THÁNH LOUIS VÀ ZÉLIE MARTIN

Written by xbvn on Tháng Bảy 11th, 2021. Posted in Gia đình, Thế Giới, Tý Linh

Từ 10-14/7/2021, Đền thánh Lisieux tôn vinh thánh Louis và Zélie Martin. Một cơ hội để tìm hiểu cha mẹ của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu trong năm gia đình.

 « Ở đây, chúng tôi gặp các ngài mọi ngày, cho dù chúng tôi không thấy các ngài ». Đó là những lời của cha Olivier Ruffray, Giám đốc vương cung thánh đường Lisieux, nói về thánh Louis và Zélie Martin.

Lịch được chọn cách cẩn thận : không chỉ là ngày lễ phụng vụ của các ngài diễn ra vào ngày 12/7, ngày kỷ niệm hôn nhân của các ngài vào năm 1858, nhưng vương cung thánh đường, ngày 11/7, cũng cử hành kỷ niệm ngày lễ cung hiến của mình. Vì thế, Đền thánh sẵn sàng đón tiếp nhiều du khách hết sức có thể. Từ khi kết thúc các hạn chế y tế, « khoảng một ngàn du khách đi bộ hàng ngày trên mảnh đất của vương cung thánh đường Lisieux, con số này ít hơn so với những gì chúng tôi thường biết ».

Đề xuất muốn mở ra « cho hết mọi người sẽ hiện diện » : các đôi bạn, gia đình hay người độc thân, mọi người đều liên quan bởi ngày lễ. Các hoạt động, các chuyến tham quan có hướng dẫn viên, các buổi hội thảo, chiếu phim, đoàn rước đèn và các cử hành đa dạng đang chờ đợi mỗi người để hiểu hơn đời sống của thánh Louis và Zélie Martin và phó thác cho lời cầu bàu của các ngài.

« Đây là một ngày lễ quan trọng vì Lisieux là nơi ba vị thánh của cùng một gia đình an nghỉ : Louis và Zélie Martin, cũng như con gái của các ngài là thánh Têrêsa ».

Cha Ruffray, có một tình cảm đặt biệt đối với các vị thánh này, cho rằng theo dòng thời gian việc gắn bó với con người của thánh Louis và Zélie Martin sẽ lớn lên. Lý do ? « Cuối cùng, đó là những người như chúng ta, được ghi khắc trong đời sống làm việc, xã hội, gia đình của các ngài. Các ngài là rất dễ gần. Tôi tin rằng Louis và Zélie cũng như thánh Têrêsa mời gọi chúng ta yêu thương hàng ngày ». Theo cha, đó là cốt lõi sứ điệp của các ngài.

Được phong thánh vào ngày 18/10/2015 ở Rôma, Louis và Zélie Martin được biết trước hết qua các tác phẩm của thánh Têrêsa Lisieux, tiến sĩ Hội Thánh mà, trong cuốn Chuyện một tâm hồn, đã nói về cha mẹ của mình bằng những từ ngữ ca ngợi. Dần dần, đặc biệt nhờ thư từ của họ, Giáo hội khám phá nơi họ một đôi bạn độc đáo, hiệp nhất và đức hạnh. Cả hai ban đầu đều muốn đi tu vì thế những tháng đầu hôn nhân đã sống với nhau như anh em. Nhưng sau hiểu được ý Chúa, nên họ đã sẵn sàng đón nhận những người con do Chúa ban.

Cuộc gặp gỡ của họ trên cầu thánh Léonard ở Alençon, đã dẫn họ đến hôn nhân một vài tháng sau. Zélie là một người phụ nữ có ý chí, chăm chỉ, năng động và tự do. Khoảng năm 1853, bà tự thành lập với tư cách là một thợ may ở Alençon và cung cấp công việc cho nhiều công nhân. Louis, thợ đồng hồ kiêm thợ kim hoàn, chọn từ bỏ nghề nghiệp của mình để giúp vợ trong nhà máy ren mà bà đã thành lập. Họ có chín người con, trong đó có 4 người con chết khi còn nhỏ. Năm cô con gái của họ đều trở thành nữ tu, gồm : Marie-Louise: Nữ tu Dòng Kín Lisieux ; – Marie-Pauline: Bề trên Dòng Kín Lisieux ;- Marie-Léonie: Nữ tu Dòng Thăm Viếng (Án phong chân phước cho Léonie đã được mở ở cấp giáo phận vào ngày 24 /1/ 2015 tại Lisieux) ; – Marie-Céline: Nữ tu Dòng Kín Lisieux ; – Marie-Thérèse: Nữ tu Dòng Kín Lisieux (Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu).

Tý Linh

(theo nhật báo La Croix)

hình chụp năm 2008, dịp phong chân phước cho cha mẹ thánh Têrêsa:

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31