LỜI CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA CHO HÒA BÌNH Ở THÁNH ĐỊA

Written by xbvn on Tháng Sáu 9th, 2014. Posted in Thế Giới, Tý Linh

« Biết bao lần và suốt bao năm tháng chúng con đã nỗ lực giải quyết các xung đột bằng sức lực của chúng con và cả bằng vũ khí của chúng con ; biết bao lần thù nghịch và tối tăm ; biết bao máu đã đổ ; biết bao nhiều cuộc sống tan vỡ, biết bao lần hy vọng bị chôn vùi… Nhưng những nỗ lực của chúng con đã vô ích. Giờ đây, lạy Chúa, xin Chúa giúp đỡ chúng con ! » . Đó là lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô hôm 8/6/2014, dịp gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình giữa Israël và Palestin, diễn ra tại Vatican.

Theo lời mời của Đức Thánh Cha, Tổng thống Israël, ông Simon Peres và Tổng thống Palestin, ông Mahmoud Abbas, đã đến Vatican để cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô và Thượng Phụ của Constantinople là Đức Bartholomaios I, cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa. Dưới đây là lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha :

« Biết bao lần và suốt bao năm tháng chúng con đã nỗ lực giải quyết các xung đột bằng sức lực của chúng con và cả bằng vũ khí của chúng con ; biết bao lần thù nghịch và tối tăm ; biết bao máu đã đổ ; biết bao nhiều cuộc sống tan vỡ, biết bao lần hy vọng bị chôn vùi…Nhưng những nỗ lực của chúng con đã vô ích. Giờ đây, lạy Chúa, xin Chúa giúp đỡ chúng con ! Xin Chúa ban cho chúng con hòa bình, xin dạy cho chúng con hòa bình, xin hướng dẫn chúng con đến hòa bình. Xin mở mắt và tâm hồn chúng con và ban cho chúng con can đảm nói : « không bao giờ chiến tranh nữa » ; « với chiến tranh tất cả đều bị hủy diệt ! ». Xin thông truyền cho chúng con sự can đảm thực hiện những cử chỉ cụ thể để xây dựng hòa bình. Lạy Chúa là Thiên Chúa của Abraham và của các Ngôn sứ, là Thiên Chúa Tình Yêu, Đấng đã tạo dựng nên chúng con và kêu gọi chúng con sống huynh đệ với nhau, xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh  trở nên những người kiến tạo hòa bình mỗi ngày ; xin ban cho chúng con khả năng nhìn cách khoan dung đến mọi anh em mà chúng con gặp gỡ trên con đường của chúng con. Xin làm cho chúng con biết sẵn sàng lắng nghe tiếng kêu của các đồng bào của chúng con đang xin chúng con biến các vũ khí của chúng con thành những khí cụ hòa bình ; nỗi sợ hãi của chúng con thành niềm tin tưởng và những căng thẳng của chúng con thành sự tha thứ. Xin gìn giữ cháy sáng trong chúng con ngọn lửa hy vọng để thực hiện cách kiên trì nhẫn nại những chọn lựa đối thoại và hòa giải, để cuối cùng hòa bình chiến thắng. Và ước gì từ tâm hồn mỗi người, những lời này bị xóa đi : chia rẽ, hận thù, chiến tranh ! Lạy Chúa, xin làm nguôi ngôn ngữ và đôi tay, xin đổi mới các tâm hồn và tâm trí, để lời nói mà làm cho chúng con gặp gỡ nhau luôn là « huynh đệ », và nếp sống của chúng con trở thành : shalom, hòa bình/bình an, salam ! Amen. »

Tý Linh chuyển ngữ

theo ZENIT

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30