ĐỨC PHANXICÔ: LÒNG THƯƠNG XÓT THAY ĐỔI THẾ GIỚI

Written by xbvn on Tháng Ba 18th, 2013. Posted in Thế Giới, Tý Linh

« Cảm nghiệm về lòng thương xót thay đổi tất cả. Đó là lời hay ý đẹp nhất mà chúng ta có thể nghe : nó thay đổi thế giới », Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố như thế trong dịp cử hành buổi đọc Kinh Truyền Tin đầu tiên của mình, lúc 12g trưa Chúa Nhật ngày 17.03.2013, trước khoảng 300.000 người.

Dưới đây là những lời của Đức Tân Giáo Hoàng :

« Chào anh chị em !

Sau buổi gặp gỡ đầu tiên vào hôm thứ Tư vừa qua, hôm nay một lần nữa tôi có thể nói lời chào tới mọi người ! Và tôi vui mừng nói với anh chị em vào một ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa ! Thật đẹp và quan trọng đối với người Kitô hữu chúng ta để gặp nhau vào ngày Chúa Nhật…

Vào Chúa Nhật thứ V Mùa Chay này, Tin Mừng trình bày cho chúng ta đoạn về người phụ nữ ngoại tình (x. Ga 8,1-11), mà Chúa Giêsu đã cứu khỏi án tử. Thái độ của Chúa Giêsu đánh động : chúng ta không nghe những lời khinh khi, chúng ta không nghe những lời lên án, nhưng chỉ là những lời yêu thương, thương xót, mời gọi hoán cải. « Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu. Hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa ! » (c.11).

Thưa anh chị em, khuôn mặt của Thiên Chúa là khuôn mặt của một người cha giàu lòng thương xót, luôn kiên nhẫn. Anh chị em có nghĩ đến sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, sự kiên nhẫn mà Ngài dành cho mỗi người chúng ta chưa ? Đó là lòng thương xót của ngài. Ngài luôn kiên nhẫn, kiên nhẫn với chúng ta, hiểu chúng ta, chăm sóc chúng ta, Ngài không biết chán tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta biết trở về với Ngài với tâm hồn sám hối. Thánh vịnh nói : « Lòng thương xót của Chúa thật lớn lao ».

Trong những ngày này, tôi đã đọc một cuốn sách của một Hồng y – ĐHY Kasper, một thần học gia rất giỏi, một thần học gia rất tốt lành – về lòng thương xót. Cuốn sách này đã giúp ích cho tôi rất nhiều, nhưng đừng nghĩ rằng tôi đang quảng cáo cho những cuốn sách của các Hồng y của tôi đấy nhé ! Không phải thế đâu ! Nó giúp ích cho tôi nhiều, nhiều… ĐHY Kasper đã nói rằng kinh nghiệm về lòng thương xót thay đổi tất cả. Đó là lời hay ý đẹp nhất mà chúng ta có thể nghe : nó thay đổi thế giới. Một chút lòng thương xót làm cho thế giới ít lạnh lùng hơn và công chính hơn. Chúng ta phải thấu hiểu lòng thương xót này của Thiên Chúa, người Cha giàu lòng thương xót này vốn kiên nhẫn biết bao… Chúng ta hãy nhớ ngôn sứ Isaia, người đã khẳng định rằng cho dầu tội lỗi của chúng ta đỏ như hồng điều, thì tình yêu của Thiên Chúa vẫn làm cho chúng nên trắng như tuyết…Thật đẹp lòng thương xót !

Tôi nhớ rằng vừa được bổ nhiệm làm giám mục, năm 1992, Đức Trinh Nữ Fatima đã đến Buenos Aires và người ta đã cử hành một đại lễ cho các bệnh nhân. Tôi đã đi giải tội, suốt thánh lễ này. Và hầu như gần cuối thánh lễ, tôi đã đứng lên bởi vì tôi phải ban phép Thêm Sức. Một bà lão đã đến với tôi, khiêm tốn, rất khiêm tốn, hơn 80 tuổi. Tôi đã nhìn bà và đôi đã nói với bà : « Thưa bà ngoại – bởi vì nơi chúng tôi người ta nói như  thế với người già : thưa bà ngoại – bà muốn xưng tội phải không ? » « Vâng », bà nói với tôi. « Nhưng nếu bà không phạm tội… ». Và bà nói với tôi : « Hết thảy chúng ta đều phạm tội… ». «Nhưng có lẽ Chúa tha thứ tội lỗi… ». « Chúa tha thứ tất cả », bà nói với tôi. « Nhưng, thưa bà, làm sao bà biết điều đó ? ». « Nếu Chúa đã không tha thứ tất cả, thì thế giới sẽ không tồn tại ». Tôi hỏi bà : « Nhưng, thưa bà, cho tôi biết, bà đã nghiên cứu ở Đại Học Grégorien phải không ? », bởi vì đó là sự khôn ngoan mà Chúa Thánh Thần ban : sự khôn ngoan nội tâm về lòng thương xót của Thiên Chúa.

Chúng ta đừng quên lời này : Thiên Chúa không bao giờ biết chán tha thứ, không bao giờ ! « À, thưa cha, đâu là vấn đề ? ». À, vấn đề là chúng ta, chúng ta chán, chúng ta không muốn, chúng ta chán nản cầu xin ơn tha thứ. Chúng ta đừng bao giờ chán, đừng bao giờ chán nản !… »

Tý Linh

Theo ZENIT

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31