MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG : ĐIỂM HẸN GIÊSU

Written by xbvn on Tháng Chín 18th, 2013. Posted in Thương Huyền, Việt Nam

Đáp lại lời mời gọi của Cha Đặc Trách Giacôbê Mai Phát Đạt, thứ bảy ngày 17.8.2013 vừa qua, các thành viên trong Caritas Giáo Hạt Thủ Đức (Sài Gòn) đã lên đường đến với Mái Ấm Tình Thương xã Tân An, huyện Lagi, tỉnh Bình Thuận.

Đây là mái ấm do các Dì thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang phụ trách, nuôi dạy gần 150 em mồ côi, bất hạnh và khuyết tật. Đặc biệt, mái ấm còn là nơi quy tụ, là điểm hẹn của hơn 200 hộ gia đình neo đơn, bệnh tật, già cả để mỗi tháng được nhận các hỗ trợ về y tế cũng như các trợ giúp khác về vật chất và tinh thần. Thay mặt cho quý Dì và các nhân viên, Dì Maria Thanh Mai – phụ trách Mái Ấm Tình Thương, đã giới thiệu với Cha Giacôbê và các thành viên Caritas Giáo Hạt Thủ Đức về các công việc của chị em trong Hội Dòng tại cơ sở này. Ngoài những công việc trên, mỗi ngày các Dì còn đứng bếp lo “Nồi cháo tình thương” tại bệnh viện Lagi; di dời cải táng các phần mộ vô danh … đặc biệt nỗ lực trong chương trình Bảo Vệ Sự Sống như : góp phần ngăn ngừa tội ác phá thai, lập nhà nuôi dưỡng các thai phụ chờ ngày sinh con, quy tập và chôn cất các thai nhi tại nghĩa trang Công Giáo.

8g20, điểm đến đầu tiên của đoàn là nghĩa trang Giáo Xứ Đồng Tiến. Tại đây, với bàn tay, khối óc và trái tim nhạy cảm yêu thương, các Dì đã âm thầm quy tập gần 20.000 thai nhi bị tước đoạt quyền sống, chôn cất các em trong các ngôi mộ tình thương rất khang trang. Được biết, hiện nay có nhiều người đến đây, âm thầm tặng hoa cho các em với nén hương nguyện cầu. Thật bất ngờ, Cha linh hướng Giacôbê đã ngồi xuống bên ngôi mộ của một thai nhi và nói: “Con ơi con, cha đau chân lắm, nhớ cầu xin Chúa cho cha, nếu Chúa muốn xin cho cha hết đau nhé”. Niềm tin vào mầu nhiệm các thánh thông công hiển hiện như sờ thấy được qua những hành động cụ thể và bất ngờ như thế.

Rời nghĩa trang, đoàn đến với mái ấm cách đó không xa. Chúng tôi đã được các  em nhỏ khuyết tật, những người thân và toàn thể quý Dì cùng các nhân viên chào đón nồng nhiệt ngay từ giây phút đầu tiên. Tiếng vỗ tay cùng với nhưng bài hát tươi trẻ làm tăng thêm vẻ rộn ràng hân hoan. Bầu khí ấy đưa bước chân chúng tôi đến với các em. Năm mươi phần quà đã được chuyền tay nhau và trao tận tay những anh chị em bất hạnh này. Những lời thăm hỏi, lời cảm ơn, nụ cười với ánh mắt sáng ngời hạnh phúc lan tỏa khắp không gian.

Tiếp đến, Sr. Thanh Mai đã đưa đoàn đến thăm từng phòng. Có phòng dành cho các em sơ sinh; có phòng dành cho các em theo các lứa tuổi, có phòng các em đang ê a đọc bài … Khi nhận được bánh kẹo, trên khuôn mặt các em rạng ngời hạnh phúc. Ở mái ấm này, chúng tôi ngạc nhiên khi không thấy cảnh nhếch nhác hôi hám vốn thường gặp ở những nơi tập thể. Tình thương và  tấm lòng phục vụ hy sinh của quý Dì to lớn biết bao.

10g20, thánh lễ được cử hành trong không khí trang nghiêm và ấm áp tình người. Ngẫu nhiên mà cũng thật nhiệm mầu khi Tin Mừng trong thánh lễ hôm ấy tôn lên tấm lòng của Chúa Giêsu với những trẻ thơ: “Cứ để trẻ thơ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19,14). Trong phần quảng diễn ý nghĩa đoạn Tin Mừng trên, Cha Giacôbê đã ví von: “Người ta có thể đến Giêrusalem, đến với Đất Thánh … để chỉ tìm thấy những dấu tích của một Con Người Giêsu lịch sử. Nhưng khi đến với mái ấm này, đến với những con người đau khổ bất hạnh, ta lại gặp được chính Chúa Giêsu đau khổ một cách cụ thể. Chính nơi đây đích thực là Đất Thánh và đối với tôi, Giêrusalem không còn là Đất Thánh nữa.” Cha Giacôbê còn chia sẻ thêm: “Chúng ta đến đây, nơi mái ấm này, không phải với tư thế của một người đang ban phát ân huệ, không phải với tư cách của một nhà từ thiện, của những người làm ơn … Vì không phải chúng ta là ân nhân, nhưng chính các Dì mới là ân nhân của các em và của cả chúng ta nữa. Chúng ta biết ơn các Dì đang hiện diện nơi đây vì nhờ các Dì, mọi người nhận ra vẫn còn rất nhiều điểm sáng nơi Giáo Hội. Giáo Hội vẫn còn đẹp. Nét đẹp ấy đang lôi cuốn mọi người. Một Giáo Hội của Chúa biết thương yêu phục vụ và thậm chí hy sinh cuộc đời mình vì người nghèo”.

Thánh Lễ kết thúc trong tiếng ca rộn ràng của các em thiếu nhi: “Con dâng Mẹ đây tâm hồn, đây trí khôn…”.  Như Mẹ luôn đồng hành trên con đường rao giảng của Chúa Giêsu, Mẹ cũng đồng hành trong cuộc sống mỗi người, trong biển đời đầy giông tố để dìu đưa từng người con về bến bình an.

Sau Thánh Lễ, cả đoàn lên xe hướng về bãi biển Cam Bình, ăn trưa và nghỉ ngơi tại đó. Đến 15g chiều, đoàn chúng tôi trở về mái ấm để thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi biểu diễn. Nét diễn ngây ngô và dễ thương khiến tâm hồn mọi người dạt dào một cảm xúc yêu thương.

Rời mái ấm mang theo những tâm tình lưu luyến, chúng tôi đã về đến Sài Gòn bình an. Với mọi người, chuyến đi này thật ấn tượng. Chúng tôi như nghe được tiếng nói của Chúa âm thầm vang lên trong tâm hồn: “Ta đói –  con hãy cho Ta ăn; Ta đang đau khổ – con hãy mang đến cho Ta niềm vui; Ta đang thiếu tình thương – con hãy mang đến cho Ta niềm hạnh phúc …”

Caritas không phải là một tổ chức từ thiện phi chính phủ, như mới đây Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận định, nhưng Caritas chính là nhịp cầu nơi con người mang đến cho nhau tình thương, niềm vui và ân sủng của một Thiên Chúa yêu thương con người.

Hy vọng sau chuyến đi này sẽ còn nhiều chuyến đi nữa. Đó là những chuyến đi đến với những anh chị em còn chưa biết Chúa. Đó là những chuyến hành hương ra khỏi cõi lòng hẹp hòi ích kỷ của mình để đến với mọi người. Và Caritas là gì nếu không phải là lời mời gọi lên đường ? Mời bạn cùng tôi lên đường gieo rắc tình thương.

Thương Huyền

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31