MASSIMILIANO, NAM Y TÁ ĐÃ CỨU MẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ

Written by xbvn on Tháng Chín 3rd, 2021. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Gần hai tháng sau khi được phẫu thuật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiết lộ rằng ngài mắc nợ mạng sống với một nam y tá. Tên của ông là Massimiliano.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho radio Cope, Đức Thánh Cha đã nói về cuộc phẫu thuật mà ngài đã trải qua vào đầu tháng 7/2021 và về tình trạng sức khỏe của mình. Ngài nói : « Tôi vẫn sống. (…) một nam y tá đã cứu mạng tôi, một người giàu kinh nghiệm. Ông ấy đã nói với tôi « Đức Thánh Cha phải phẫu thuật ! » Đã có những ý kiến khác. « Không cần, uống thuốc kháng sinh thôi… », nhưng ông ấy đã giải thích cho tôi rất thuyết phục. (…) Đây là lần thứ hai trong đời tôi một nam y tá cứu mạng tôi. Lần thứ nhất là vào năm 1957. (…) Bây giờ, tôi có thể ăn được mọi thứ, điều mà tôi không thể làm được trước đó với túi thừa. Tôi có thể ăn được mọi thứ. Tôi vẫn phải điều trị hậu phẫu, bởi vì não bộ phải ghi nhớ rằng có ít hơn 33cm ruột (…). Nhưng cuộc sống thì bình thường, tôi đang sống một cuộc sống bình thường».  Lần đầu tiên vào năm 1957, lúc đó ngài vẫn còn là một chủng sinh và bị viêm phổi nặng. Nữ y tá chăm sóc ngài lúc đó là một nữ tu người Ý đã quyết định đi ngược lại với ý kiến của các bác sĩ và đã thay đổi đơn thuốc cho bệnh nhân. Từ đó, sức khỏe của vị Giáo hoàng tương lai đã tốt hơn.

Một người phục vụ và kín đáo

Lần này, nam y tá chăm sóc ngài đã được biết đến. Đó là Massimiliano Strappetti. Chính tờ báo Corriere della Sera đã xác định được danh tính của ông. Massimiliano được mô tả như là một người « đam mê công việc và hết sức dè dặt ». Ông đã ở bênh cạnh Đức Thánh Cha trước khi mổ. Sau khi mổ, ông tiếp tục chăm sóc Đức Thánh Cha trong thời gian hồi phục sức khỏe. Ông là người đã xuất hiện cùng với các nhân viên chăm sóc mà đám đông đã nhìn thấy vào ngày thứ Tư 11/7 nhân buổi đọc Kinh Truyền Tin ở bệnh viện Gemelli, Rôma.

Những thước phim bất ngờ này, Massimiliano không thực sự quen với chúng. Nhất là ông đã nổi danh trong phận vụ chăm sóc đặc biệt nơi mà từ lâu ông đã làm việc trong bóng tối. Người cha gia đình này cũng được công nhận cho sự dấn thân của mình trong thế giới hiệp hội. Chắc chắn, cảm động trước những cuộc gặp gỡ ở bệnh viện, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các nhân viên chăm sóc, và những ngày ở bệnh viện đã làm cho ngài kêu gọi một hệ thống y tế chất lượng : « Một hệ thống y tế miễn phí, đảm bảo một dịch vụ tốt mà mọi người đều có thể tiếp cận ».

Tý Linh

(theo Aleteia)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31