MẸ ĐẦY ÂN SỦNG

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 9th, 2013. Posted in Thế Giới, Xuân Tịnh, Đức Maria

Huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô trước khi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật II Mùa Vọng

Anh chị em thân mến, xin chào tất cả!

Chúa nhật II Mùa Vọng nầy rơi vào lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, và vì thế chúng ta hướng cái nhìn về vẻ xinh đẹp của Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ của chúng ta! Với niềm vui lớn lao Giáo Hội chiêm ngắm một con người “đầy ân sủng” (Lc 1,28), và bắt đầu với những lời nầy chúng ta tất cả hãy cùng nhau chào mừng Mẹ: “đầy ân sủng”. Nào chúng ta hãy nói “Đầy ân sủng!” 3 lần. Mời mọi người: Đầy ân sủng! Đầy ân sủng! Đầy ân sủng! Và đây là cách mà Thiên Chúa đã nhìn Mẹ ngay từ lúc ban đầu trong kế hoạch tình yêu của Ngài. Ngài đã nhìn Mẹ thật xinh đẹp và đầy ân sủng. Mẹ của chúng ta thật xinh đẹp! Đức Maria giúp đỡ chúng ta trên hành trình hướng về lễ Giáng Sinh, bời vì Mẹ dạy chúng ta cách sống mùa Vọng nầy trong sự trông chờ Chúa đến, vì mùa Vọng là thời gian chúng ta chờ đợi Chúa, Đấng sẽ thăm viếng tất cả chúng ta vào ngày lễ đó nhưng Ngài cũng sẽ đến thăm mỗi người trong tâm hồn. Chúa sẽ đến! Chúng ta hãy chờ đợi Ngài!

Tin Mừng thánh Luca trình bày Đức Maria, một thiếu nữ của làng Na-da-rét, một nơi nhỏ bé của Galilê, ở ngoại biên của đế chế La mã và ở vùng rìa của Israel, một thị trấn nhỏ. Tuy nhiên Thiên Chúa đã đoái nhìn đến Mẹ, người thiếu nữ của thị trấn nhỏ bé xa xôi đó. Ngài đã chọn Mẹ từ trước để làm Mẹ của Chúa Con. Do chức phận làm Mẹ ấy, Đức Maria đã được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ, nghĩa là, khỏi sự rạn nứt trong tình hiệp thông với Thiên Chúa, với những người khác và với các tạo vật vốn làm thương tổn trầm trọng mỗi con người. Nhưng sự rạn nứt nầy đã được chữa lành trong Mẹ của Đấng đã đến để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được khắc ghi trong kế hoạch của Thiên Chúa; Mẹ là hoa quả của tình yêu Thiên Chúa Đấng cứu rỗi thế giới.

Và Đức Mẹ không bao giờ rời xa tình yêu ấy: trọn cuộc sống của Mẹ, trọn con người của Mẹ là một tiếng “xin vâng” đối với tình yêu ấy, đó là một tiếng “xin vâng” với Thiên Chúa. Thế nhưng chắc chắn là đã không dể dàng cho Mẹ! Khi sứ thần gọi Mẹ là đấng “đầy ân sủng” (Lc 1,28), Mẹ đã “rất bối rối”, bởi vì trong sự khiêm hạ Mẹ cảm thấy rằng mình không là gì cả trước mặt Thiên Chúa. Sứ thần an ủi Mẹ: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và nầy đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu” (1,30). Lời thông báo nầy càng làm cho Mẹ thêm lo lắng, vì Mẹ chưa kết hôn cùng Giuse; nhưng sứ thần nói thêm: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà …bởi vì Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (1,35). Đức Maria lắng nghe, vâng phục trong lòng và trả lời: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (1,38).

Mầu nhiệm của người thiếu nữ làng Na-da-rét nầy, là điều ở trong trái tim của Thiên Chúa, thì không xa lạ đối với chúng ta. Mẹ không ở đó trong khi chúng ta đang ở đây. Không, chúng ta được ràng buộc với nhau. Quả thật, Thiên Chúa với tình yêu thương đã đoái nhìn đến mỗi người nam và người nữ! Với tên và họ. Ngài nhìn từng người chúng ta với tình yêu thương. Thánh Phaolô tông đồ nói rằng Thiên Chúa “đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để ta trở nên tinh tuyền thánh thiện” (Ep 1,4). Chúng ta cũng đã được Thiên Chúa chọn lựa để sống một cuộc sống thánh thiện, thoát khỏi tội lỗi. Đó là một kế hoạch tình yêu mà Thiên Chúa làm mới lại mỗi lần chúng ta chạy đến với Ngài, đặc biệt trong các Bí tích.

Trong ngày đại lễ nầy, khi chúng ta chiêm ngắm Mẹ Vô Nhiễm tuyệt mỹ của chúng ta, chúng ta cũng nhận ra số phận đích thực của mình, ơn gọi thẳm sâu nhất của mình: được yêu thương, được biến đổi bởi tình yêu, được biến đổi bởi vẻ đẹp của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhìn lên Mẹ, Mẹ của chúng ta, và hãy để cho Mẹ nhìn đến chúng ta, vì ngài là Mẹ chúng ta và ngài yêu chúng ta rất nhiều; nhờ vậy chúng ta có thể biết cách trở nên khiêm tốn hơn, và can đảm hơn trong việc sống theo Lời Chúa, khi đón chào vòng tay êm ái của Giêsu con Mẹ, một vòng tay trao ban cho chúng ta sự sống, niềm hy vọng và sự bình an.

XT (theo ZENIT)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30