ĐỨC PHANXICÔ GIẢI THÍCH TẠI SAO CHỌN DANH HIỆU “PHANXICÔ”: MỘT GIÁO HỘI NGHÈO CHO NGƯỜI NGHÈO

Written by xbvn on Tháng Ba 13th, 2023. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Sáng 16.03.2013, tại thính phòng Phaolô VI, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói chuyện với hàng ngàn phóng viên và các nhà hoạt động truyền thông đến Rôma, để đưa tin tức về Tòa Thánh, « từ lời loan báo đầy ngạc nhiên của vị tiền nhiệm của tôi là Đức Bênêđictô XVI. Và tôi xin chào mỗi người trong quý vị. Vị trí của truyền thông đã gia tăng đáng kể trong thời gian qua đến độ đã trở nên không thể thiếu để tường thuật những sự kiện của lịch sử hiện đại. Cám ơn về phẩm chất của sự phục vụ của quý vị trong suốt những ngày này khi mà những con mắt của thế giới Công giáo, và không chỉ Công giáo, đã gắn chặt vào Thành Đô Vĩnh Hằng, và cách đặc biệt vào lãnh thổ nhỏ bé này mà trọng tâm của nó là ngôi mộ Thánh Phêrô. Quý vị đã làm việc thật nhiều ! Quý vị đã nói về Tòa Thánh, về Giáo Hội, về những nghi thức và truyền thống của Giáo Hội, về đức tin của Giáo Hội, về vai trò của Đức Giáo Hoàng và thừa tác vụ của ngài. Tôi cám ơn cách riêng những ai đã biết quan sát và trình bày các biến cố này trong viễn ảnh đúng đắn nhất. Những biến cố lịch sử đòi hỏi một sự đọc hiểu sâu xa, vốn đôi khi chạm đến chiều kích đức tin. Nhưng những biến cố hoàn toàn Giáo Hội này thì phức tạp hơn những biến cố chính trị và kinh tế, vì chúng không đáp lại một lô-gíc trần tục. Vì thế, thật khó trình bày nó cho một công chúng rộng lớn. Nếu Giáo Hội là một tổ chức nhân loại và lịch sử, với tất cả những gì điều đó bao hàm, thì trước tiên nó là một thực tại thiêng liêng, dân Thiên Chúa, dân thánh này đang lữ hành đến gặp gỡ Chúa Giêsu-Kitô. Chính trong viễn ảnh này mà ta có thể hiểu hoạt động của Giáo Hội ».

« Chúa Kitô là vị Mục tử của Giáo Hội, và sự hiện diện của Ngài được biểu lộ xuyên qua tự do của những con người mà một trong số đó được chọn để trở thành đại diện của Ngài với tư cách là người kế vị thánh Tông đồ Phêrô. Nhưng con tim của Giáo Hội, đó là chính Chúa Kitô. Không có Ngài, Giáo Hội sẽ không tồn tại, sẽ không có lý do tồn tại. như Đức Bênêđictô XVI đã thường nói, Chúa Kitô hiện diện và Ngài dẫn dắt Giáo Hội. Trong tất cả những gì đã diễn ra, chính Chúa Thánh Thần đã hành động, đã gợi hứng sự quyết định mà Đức Bênêđictô XVI đã làm vì lợi ích của Giáo Hội. Và chính Ngài đã định hướng sự chọn lựa của các Hồng y trong sự cầu nguyện. Cần phải quan tâm đến viễn ảnh này, lối giải thích này, để nhìn thấu ý nghĩa của những biến cố này… Vì thế, tôi mời gọi quý  vị đào sâu sự phân tích của quý vị… về những động cơ thiêng liêng đích thực nhất đang hướng dẫn Giáo Hội để hiểu Giáo Hội. Giáo Hội rất quan tâm đến báo chí và truyền thông, vì chúng biết nắm bắt và diễn tả những mong đợi và những đòi hỏi của thế giới, và mang lại những yếu tố đọc hiểu các sự kiện. Sứ mạng của quý vị cần đến tính nhạy bén và kinh nghiệm như bao nghề nghiệp khác, và một sự chú ý đặc biệt cho chân, thiện, mỹ. Chính ở đó mà chúng ta gần nhau, vì Giáo Hội tồn tại để thông truyền chân, thiện và mỹ nơi con người của Chúa Kitô. Thực tế, chúng tôi không được thông truyền chính chúng tôi, nhưng là ba giá trị thần linh này ».

« Nhiều người, vì không biết tại sao tôi đã chọn danh hiệu « Phanxicô », đã nghĩ đến Phanxicô Xaviê, đến Phanxicô Salê. Đây là những sự kiện : trong nhà nguyện Sixtina, tôi ngồi bên cạnh ĐHY Claudio Hummes, nguyên Tổng giám mục Sao Paulo và nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo Sĩ, một người bạn vĩ đại, thực sự là một người bạn vĩ đại ! Khi mọi sự đã trở nên nguy hiểm cho tôi, ngài đã trấn an và khích lệ tôi. Và khi chúng tôi đã đi đến hai phần ba phiếu bầu, và khi các Hồng y đã tán thành Giáo Hoàng được bầu, thì người bạn này đã ôm tôi và nói : Đừng bao giờ quên người nghèo ! Điều này đã được in khắc trong  tâm trí tôi và lập tức  tôi đã nghĩ đến « Poverello » (« người nghèo Phanxicô »). Tôi đã nghĩ đến chiến tranh, đang khi cuộc bỏ phiếu tiếp tục đến một biểu quyết đồng nhất, tôi đã nghĩ đến thánh Phanxicô, con người của hòa bình, con người đã yêu mến và bảo vệ thiên nhiên. Đang khi mà nhân loại có một tương quan quá xoàng xĩnh với thiên nhiên ! Ngài là người phổ biến tinh thần hòa bình, con người hòa bình. Tôi ao ước một Giáo Hội nghèo cho người nghèo biết bao ! »

Một Hồng y đã nói với tôi : « Anh bạn nên gọi mình là Adrien bởi vì Adrien VI đã là một nhà cải cách. Và chúng ta cần cải cách » Giáo Hội. Một người khác muốn chọn tên Clément. Nhưng tại sao ? Bởi vì khi trở thành Clément XV, anh bạn sẽ báo thù sự lăng nhục của Clément XIV, người đã xóa sổ Dòng Tên ». Và « tôi đã chọn Phanxicô, cái tên của tâm hồn tôi ».

Tý Linh

Theo VIS

 

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30