NAPOLI : PHÉP LẠ MÁU THÁNH JANUARIUS LẠI XẢY RA

Written by xbvn on Tháng Chín 20th, 2021. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Hôm Chúa Nhật 19/9/2021, ngày lễ thánh Januarius, người dân Napoli, Ý, một lần nữa đã chứng kiến phép lạ máu hóa lỏng của thánh tử vì đạo Januarius, được bảo quản trong hai bình thủy tinh ở nhà thờ chánh tòa Đức Mẹ Lên Trời, ở Napoli.

Phép lạ được đề cập từ năm 1389 nhưng không được Giáo hội chính thức công nhận, việc máu hóa lỏng của thánh Januarius, Giám mục giáo phận Bévévent và tử vì đạo dưới thời hoàng đế Dioclétien, đã xảy ra vào ngày 19/9/2021 trong thánh lễ được cử hành bởi Đức cha Domenico Battaglia, Tổng Giám mục Napoli, ở nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời. Ngay trước thánh lễ, Đức cha Battaglia đã đến nhà nguyện chứa máu thánh Januarius, có Đức cha Vincenzo de Gregorio, tuyên úy nhà thờ chánh tòa, và thị trưởng thành phố, ông Luigi de Magistri, đi theo. Tiếp đến, ngài mang thánh tích đến bàn thờ chính của nhà thờ chánh tòa lúc 10 giờ, nơi các tín hữu lần lượt có thể chứng kiến máu đã hóa lỏng. Đức Tổng Giám mục tuyên bố : « Chúng ta cảm ơn Chúa về ân huệ này, về dấu lạ rất quan trọng này cho cộng đoàn chúng ta ».

Phép lạ xảy ra một năm ba lần

Hiện tượng máu thánh Januarius hóa lỏng được quan sát ba lần  trong một năm, vào những ngày cụ thể : ngày 19/9, ngày lễ của thánh nhân, ngày thứ Bảy trước Chúa Nhật đầu tiên của tháng Năm, ngày chuyển hài cốt của ngài, và ngày 16/12, kỷ niệm ngày núi lửa Vésuve phun trào vào năm 1631, mà nhờ sự cầu bàu của thánh Januarius, người dân Napoli đã thoát nạn. Vào những ngày này, khối máu đỏ đã khô đọng lại dưới đáy của bình đựng thánh tích, chuyển sang máu lỏng bao phủ toàn bộ mặt kính.

Theo truyền thống, một phụ nữ tên là Eusebia đã hứng vào hai bình máu của thánh tử vì đạo sau khi ngài trị chặt đầu, vào năm 305. Được đề cập lần đầu tiên vào ngày 17/8/1389, từ đó phép lạ đã tái diễn ba lần trong một năm, cũng như vào tháng 3/2015, máu chỉ hóa lỏng một nửa dịp Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm Napoli. Lúc đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố : « Chúng ta nhận thấy rằng thánh nhân chỉ yêu thương chúng ta một nửa thôi. Tất cả chúng ta phải hoán cải thêm chút nữa, để ngài yêu thương chúng ta hơn nữa ! ».

Tý Linh

(theo Aleteia)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31