NGHĨ VỀ CHUYỆN GIẾT THIÊN CHÚA

Written by lcd on Tháng Ba 16th, 2021. Posted in Lm Lê Công Đức, Thiên Phong

Nhiều triết gia và nhiều nhà tư tưởng tìm cách giết Thiên Chúa, hoặc coi Thiên Chúa có cũng như không… Không lạ, vì Thiên Chúa đã từng bị giết bởi chính dân ưu tuyển của Ngài!

Đức Giêsu hé mở Người là Con Thiên Chúa. Người Do thái vì muốn bảo vệ Thiên Chúa  của họ nên đã tìm cách giết Đức Giêsu. 

Thật sự, đó là họ bảo vệ tôn giáo của họ, bảo vệ cách mà họ hình dung về Thiên Chúa. Thật sự, “Thiên Chúa của họ” khác với Thiên Chúa của Đức Giêsu. 

Dường như Thiên Chúa thất bại! Đã mất hàng ngàn năm chọn dân này, đồng hành với dân, tỏ mình cho dân bằng đủ cách… nhưng khi đích thân đến trực tiếp ở giữa dân, hữu hình bằng xương bằng thịt, thì dân đã gào lên: “Đóng đinh nó vào thập giá!”

Vâng, chính vì “nhân danh Thiên Chúa” mà người ta đã đóng đinh Đức Giêsu!

Chuyện là, Giêsu chết nhưng đã sống lại. Vì Thiên Chúa thật không thể để Con của Ngài chết tiêu tan. Vì Thiên Chúa thật không thể chết!

Thời nay, cũng như bất cứ thời nào, Thiên Chúa vẫn không ngừng bị giết, kể cả bởi những người “nhân danh Thiên Chúa”… Nhưng Thiên Chúa không bao giờ chết!

Ai thực sự tin và đón nhận Chúa Giêsu Ki tô, Con Thiên Chúa thật, thì cũng sẽ không bao giờ chết! Tin vào Chúa Giêsu Ki tô, chúng ta cũng tìm cách giết những thiên chúa  giả cạnh tranh với Thiên Chúa thật trong đời sống riêng mình, trong Giáo hội, xã hội, và trong thế giới!

LE CONG DUC, PSS.

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31