Ở PARIS, MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ BÓP NÁT MÌNH THÁNH CHÚA KHI RƯỚC LỄ

Written by xbvn on Tháng Một 19th, 2022. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Đang khi cho rước lễ trong thánh lễ hôm Chúa Nhật 16/1/2022, cha Simon de Violet, cha phó của giáo xứ Chúa Thánh Thần (ở quận XII), đã đối mặt với một người đàn ông lãnh nhận Mình Thánh Chúa trước khi bóp nát và ném Mình Thánh Chúa xuống đất. Một cử chỉ bạo lực và và xúc phạm đối với Giáo hội. Một thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành vào ngày 19/1/2022.

Quả thế, đang khi cha Simon, một trong những cha phó, đang cho rước lễ, thì một người đàn ông tiến đến và đưa tay để nhận Mình Thánh Chúa. Nhưng thay vì rước vào lòng, ông đưa MTC lên mặt và bóp nát vụn trước khi ném xuống đất. « Đó là thánh lễ cao điểm lúc 11g sáng, cũng tương ứng với giai đoạn hai của lễ rửa tội cho trẻ em, đang có rất nhiều người », cha Simon cho Aleteia biết. Khi ông ta tiến đến gần, ngài không nhận thấy có gì đáng ngờ. Mọi thứ diễn ra rất nhanh.

Trấn tĩnh lại, ngài nắm lấy áo của ông ta và chất vấn. « Ông ta chỉ trả lời tôi cách đơn giản « Vì Nadia » trước khi hòa vào đám đông. Vì thế, hành động đã được suy nghĩ, tính toán trước », cha cho biết. « Tay ông ta hơi sưng, với một vài vết thương, như trường hợp của những người sử dụng ma túy hay rượu quá mức. Nhưng ông ta hoàn toàn ý thức ». Cha Simon nhanh chóng yêu cầu các tín hữu lùi lại để ngài có thể đi lấy một cái cốc để nhặt những gì có thể.

« Xúc xạm Mình Thánh Chúa Kitô nghiêm trọng hơn nhiều so với việc xúc phạm đến một bức tượng hay trộm cắp tiền dâng cúng », cha Simon nói. « Đó là đỉnh cao của những gì nghiêm trọng nhất về mặt phụng vụ và bí tích. Mình Thánh Chúa Kitô là kho tàng của Giáo hội ».

Đang khi từ đầu năm 2022 đến nay đã xảy ra nhiều cuộc xúc phạm đến các nhà thờ, thì cha Simon thấy đó là « những làn sóng tấn công của ma quỷ ». Đối với cha, « Sức mạnh của sự dữ được giải phóng, đó là một cách thức để thử thách Giáo hội để Giáo hội tin tưởng vào Thiên Chúa và nhớ rằng ma quỷ đã bị Chúa Kitô chinh phục. Và người đan ông bóp nát MTC này đã ở dưới sự ảnh hưởng của ma quỷ ».

Vào cuối thánh lễ, cha Simon đã giải thích cho cộng đoàn những gì vừa xảy ra. « Đối với những ai không thấy cảnh tượng đó nhưng còn cả đối với các trẻ em đang ngồi ở hàng ghế đầu đã chứng kiến tất cả mà không nhất thiết hiểu được tầm quan trọng của cử chỉ này », « tôi đã quyết định kiệu MTC ra ngoài. Chúng tôi đã đi ngang qua dân Chúa với MTC đã bị nát. Có điều gì đó có tính ngôn sứ và xúc động trong đó ».

Sau thánh lễ, cha sở của giáo xứ, cha Arnaud Duban, đã đặt MTC trong nước để hòa tan đi. Cha Simon kể : « Tiếp đến, chúng tôi đã đọc một kinh và hòa nước này với đất ». « Mình Thánh Chúa Kitô không được bỏ đi, ngay cả khi bị nát thành ngàn mảnh », cha giải thích.

Một thánh lễ đền tạ được diễn ra vào ngày 19/1/2022. « Chúng tôi sẽ nắm lấy cơ hội của bi kịch này để giúp giáo dân và  các trẻ em đang hiện diện có được một ý thức đúng đắn về sự linh thánh của Mình Thánh Chúa Kitô ».

Cha cho biết khi nói về sự kiện này : « Chúng tôi đã chọn minh bạch vì nhiều lý do. Sự dữ, cần phải đương đầu với nó cách trực diện. Cần phải gọi tên mọi thứ ». « Điều đó cũng phải giúp chúng tôi tôn thờ và kính trọng tốt hơn đối với Mình Thánh Chúa Kitô ». Nhưng cần lưu ý « để không rơi vào thái độ nạn nhân hóa và chủ nghĩa cộng đồng ». « Giáo hội không tự coi mình như một cộng đồng trong số những cộng đồng khác nhưng là một cộng đồng phổ quát. Giáo hội luôn canh chừng để không khép kín trong một thứ chủ nghĩa cộng đồng nào đó ».

Được biết, ở Pháp, từ ngày 1-10/1/2022, có tám nhà thờ đã bị xúc phạm hay phá hoại. Sự xúc phạm đi từ việc chặt đầu các bức tượng cho đến đánh cắp Mình Thánh Chúa.

Tý Linh

(theo Aleteia)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31