ƠN GỌI CHIÊM NIỆM, NGỌN LỬA SƯỞI ẤM GIÁO HỘI VÀ THẾ GIỚI

Written by xbvn on Tháng Tư 18th, 2024. Posted in Ơn gọi, Tâm linh, Thế Giới, Tu sĩ, Tý Linh

Tiếp kiến ​​các bề trên và đại biểu của các nữ đan sĩ Cát Minh chân trần vào thứ Năm ngày 18/4/2024 tại Vatican, Đức Phanxicô đã mời gọi họ hướng tới tương lai. Trong bài phát biểu của mình, ngài nhấn mạnh rằng niềm hy vọng của Tin Mừng khác với những ảo tưởng dựa trên những tính toán của con người. Nó có nghĩa là buông mình cho Thiên Chúa, học cách đọc những dấu chỉ Ngài ban cho chúng ta để phân định tương lai. Trong buổi tiếp kiến này, có sự hiện diện của nữ tu Têrêsita Ngô Thị Kim Dung, nguyên bề trên của Đan viện Cát Minh Huế.

Sáng ngày 18 tháng Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ niềm vui được gặp gỡ các nữ tu chiêm niệm, quy tụ trong những ngày này để cùng nhau suy nghĩ và sửa lại Hiến pháp của họ. Ngài khuyên : “Luôn cởi mở nội tâm với hoạt động của Chúa Thánh Thần, chị em được thách thức khám phá ngôn ngữ mới, những cách thức mới và phương tiện mới để tạo động lực lớn hơn cho đời sống chiêm niệm mà Chúa đã mời gọi chị em đón nhận, để đặc sủng dòng Cát Minh được bảo tồn – đặc sủng luôn giống nhau – và nó có thể được hiểu và thu hút nhiều tâm hồn, vì vinh quang của Thiên Chúa và lợi ích của Giáo hội.”

Điều đó có nghĩa đối với Đức Giáo Hoàng: “gợi nhớ lại quá khứ để hướng tới tương lai”. Theo Đức Phanxicô, một cuộc gặp gỡ quan trọng, vì nó không chỉ đáp ứng nhu cầu con người và những tình huống bất ngờ của đời sống cộng đoàn, mà còn là “thời gian của Chúa Thánh Thần”, mà “chị em được mời gọi sống như một cơ hội cầu nguyện và phân định”. Đức Thánh Cha đã không quên nhận ra rằng ký ức về lịch sử của họ và những gì đã trưởng thành qua nhiều năm trong Hiến pháp là một kho tàng phải luôn rộng mở cho những gợi ý của Chúa Thánh Thần, cho tính mới mẻ muôn thuở của Tin Mừng, cho những dấu chỉ mà Chúa ban cho qua cuộc đời và những thách thức của con người.

Ơn gọi chiêm niệm

Thật vậy, Đức Phanxicô đã nói với các nữ tu Cát Minh, “chị em làm cho tôi nghĩ đến ơn gọi chiêm niệm không phải là chăm sóc tro tàn, mà là thổi bùng lên ngọn lửa có thể tiếp tục cháy và mang lại hơi ấm cho Giáo hội và thế giới”. Các tu sĩ Cát Minh trong sứ mệnh của mình trải nghiệm đầy đủ sự căng thẳng giữa việc tách khỏi thế giới và việc đắm mình trong Chúa Kitô. Một cuộc hành trình trong đó “chị em để mình được tình yêu của Chúa Kitô chiếm giữ đến mức kết hiệp với Người, đến độ tình yêu này thấm nhuần toàn bộ cuộc sống của chị em và được thể hiện trong mỗi cử chỉ và mỗi hành động hằng ngày”. Do đó, tính năng động của đời sống chiêm niệm là tính năng động của tình yêu, “đó luôn là một chiếc thang nâng chúng ta lên tới Thiên Chúa, chứ không phải để tách chúng ta ra khỏi trần gian, nhưng để làm cho chúng ta sống ở đó một cách sâu xa, như những chứng nhân của tình yêu đã nhận được.”

Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã thu hút sự chú ý đến Mẹ thánh Têrêsa Avila, người giảng dạy bằng sự khôn ngoan và đức tin nhiệt thành của mình. Mẹ đã xác tín rằng sự kết hợp thần bí và nội tâm qua đó Thiên Chúa gắn kết linh hồn với chính Ngài, đồng thời gần như “niêm phong” nó bằng tình yêu của Ngài, thấm nhuần và biến đổi toàn bộ cuộc sống, mà không tách rời nó khỏi những công việc hằng ngày hoặc gợi ý một lối thoát hướng tới những điều thuộc về tinh thần. “Mẹ nói rõ rằng thời gian dành cho sự thinh lặng và cầu nguyện là cần thiết, tuy nhiên cần phải được coi là nguồn gốc của việc tông đồ và của mọi nhiệm vụ hằng ngày mà Chúa mời gọi chúng ta thực hiện để phục vụ Giáo hội. Như Mẹ nói: “Marta và Maria phải tiếp đãi Chúa và giữ Người làm khách của họ, họ cũng không tỏ ra không hiếu khách đến mức không mời Người ăn uống. Làm sao Maria có thể làm được điều này khi cô ngồi dưới chân Người, nếu chị của cô không giúp cô ? Lương thực của Người là bằng mọi cách có thể, chúng ta nên thu hút các linh hồn đến với Người để họ được cứu và ca ngợi Người mãi mãi” (Thánh Têrêsa Avila, Lâu Đài Nội Tâm VII, IV, 17-18). Đó là câu trích dẫn mà chị em biết rõ hơn tôi”.

Nhìn về tương lai với niềm hy vọng của Tin Mừng

Đức Thánh Cha nói tiếp : “Bằng cách này, đời sống chiêm niệm sẽ không có nguy cơ thoái hóa thành quán tính tâm linh, rút ​​lui khỏi các nhiệm vụ của cuộc sống hằng ngày – một linh mục không biết đến loại thần bí này đã gọi họ là “các nữ tu buồn ngủ”, sống trong giấc ngủ – và nó sẽ tiếp tục cung cấp ánh sáng nội tâm cần thiết cho sự phân định. Và đâu là ánh sáng mà chị em cần để sửa đổi Hiến pháp của mình và giải quyết nhiều vấn đề cụ thể của các đan viện và đời sống cộng đồng? Ánh sáng đó không gì khác hơn là niềm hy vọng của Tin Mừng, nhưng luôn bắt nguồn từ các tổ phụ sáng lập và Mẹ sáng lập của chị em và nơi Thánh Gioan”.

Như thế, đối với Đức Thánh Cha, “niềm hy vọng của Tin Mừng” vẫn là ánh sáng mà các tu sĩ Cát Minh cần đến để sửa đổi Hiến pháp tốt hơn và giải quyết nhiều vấn đề cụ thể của các đan viện và đời sống cộng đoàn. Nó khác với những ảo tưởng dựa trên những tính toán của con người, và có nghĩa là “buông mình cho Thiên Chúa, học cách đọc những dấu chỉ Người ban cho chúng ta để phân định tương lai, biết cách đưa ra những lựa chọn táo bạo và mạo hiểm ngay cả khi, trong lúc này, đích đến mà chúng hướng chúng ta tới vẫn chưa được biết.” Đức Thánh Cha kêu gọi đừng chỉ dựa vào các chiến lược nhân loại và phòng vệ khi suy nghĩ về việc cứu hay bỏ một đan viện, về các hình thức đời sống cộng đồng, về ơn gọi. Ngài nói thêm, các chiến lược phòng vệ “là kết quả của sự quay trở lại quá khứ đầy hoài niệm, trái lại, niềm hy vọng Tin Mừng mang lại cho chúng ta niềm vui về lịch sử đã được sống cho đến ngày nay, nhưng làm chúng ta có khả năng nhìn về phía trước”.

Cầu nguyện cho tôi, chứ đừng cầu nguyện chống lại tôi

Cuối cùng, Đức Thánh Cha kết luận : “Hãy nhìn về phía trước. Đó là lời chúc của tôi dành cho chị em. Hãy nhìn về tương lai với niềm hy vọng Tin Mừng, với đôi chân trần, nghĩa là với sự tự do phát sinh từ sự phó thác cho Thiên Chúa. Nhìn về tương lai với cội rễ trong quá khứ. Mong rằng việc đắm chìm hoàn toàn vào sự hiện diện của Chúa luôn làm cho chị em tràn ngập niềm vui của tình chị em và tình yêu thương lẫn nhau. Xin Đức Mẹ đồng hành cùng chị trên con đường này. Với tất cả tấm lòng, tôi chúc lành cho chị em, cho các cuộc thảo luận của chị em trong những ngày này và các cộng đoàn của chị em. Tôi chúc lành cho các nữ tu trong đan viện.

Và Đức Thánh Cha đặc biệt kết thúc bằng lời mời gọi ngài vẫn thường làm đối với mỗi buổi tiếp kiến :  Tôi cũng xin chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi; cầu nguyện cho tôi, chứ đừng cầu nguyện chống lại tôi”.

Tý Linh

(theo Vatican NewsVatican.va)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31