Trong sứ điệp gửi tới những người tham gia Tuần Xã hội được tổ chức tại Lima, Đức Lêô XIV chia sẻ một số suy tư. Ngài đề cập những chứng từ của đời sống Kitô hữu: thánh Rosa thành Lima, thánh Martin de Porres và thánh Toribio. Ngài nhấn mạnh rằng “mọi hoạt động xã hội của Giáo hội phải có trung tâm và mục đích là việc loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô”.

Bất cứ ai xem lại lịch sử của Peru đều thấy rõ rằng các vùng đất của nó đã được kèm theo một kế hoạch đặc biệt của Chúa Quan Phòng, đặc biệt đối với đức tin Công giáo, luôn được tuyên xưng một cách hài hòa với sự quan tâm và phục vụ những người nghèo khổ nhất. Đây là cách duy nhất để hiểu được “mật độ thánh thiện” đặc trưng của quốc gia này, “rất gần gũi với sứ vụ và lời cầu nguyện của tôi”. Đây là điều mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh trong sứ điệp gửi tới các tham dự viên Tuần Xã hội ở Lima, Peru, cho đến thứ Bảy ngày 16 tháng Tám.
Mục vụ xã hội
“Xin cho những ngày này được sinh hoa trái và góp phần mang lại động lực mới cho việc mục vụ xã hội trong Giáo hội Peru thân yêu này”, Đức Thánh Cha viết, nhấn mạnh những chứng từ cuộc sống: thần bí, nơi thánh Rosa thành Lima; về lòng bác ái nhiệt thành ở thánh Martin de Porres; và tình yêu dành cho người nghèo ở Saint Juan Macías. Không quên thừa tác vụ giám mục của thánh Toribio de Mogrovejo, người gốc Tây Ban Nha, nhưng rõ ràng là người Peru qua hoạt động truyền giáo và công việc mục vụ to lớn của ngài.
Trong thời gian làm Giám mục, thánh Toribio đã thành lập một trăm giáo xứ, triệu tập một công nghị Liên Mỹ, hai công nghị tỉnh và 12 công nghị giáo phận. Trong khi cống hiến những gì tốt nhất của mình mỗi ngày, “để ủng hộ những người bị bỏ rơi và những người sinh sống ở những khu vực địa lý hoặc văn hóa này mà vị tiền nhiệm của tôi, Đức Thánh Cha Phanxicô, gọi là “các vùng ngoại vi””.
Loan báo Tin Mừng ở các vùng ngoại vi
Nhấn mạnh hơn nữa vào Toribio, người vào thế kỷ XVI là biểu tượng giám mục của tính hiệp hành đích thực và của Tin Mừng được rao giảng ở các vùng ngoại vi, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “các vùng đất Peru đã nhìn thấy ngài không chỉ trong ngọn lửa hoạt động tông đồ mà ngày nay vẫn khiến chúng ta ngạc nhiên”, nhưng còn “trong sự thanh thản trên khuôn mặt điềm tĩnh và vẻ ngoài trầm lặng và sùng đạo của ngài, vốn cho thấy rõ ràng sức mạnh này đến từ đâu: từ một lời cầu nguyện mãnh liệt và kết hợp với Thiên Chúa”.
Đức Lêô XIV lưu ý rằng các vị thánh không phải là đồ trang trí của một quá khứ kiểu baroque, các ngài xuất hiện từ lời kêu gọi của Thiên Chúa để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Ngài nói tiếp: “Mọi hoạt động xã hội của Giáo hội phải có trung tâm và mục đích là việc loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô”. Vì vậy, không bỏ qua việc trước mắt, “chúng ta luôn giữ gìn ý thức về hướng đi đúng đắn và tối hậu của việc phục vụ của mình. Vì nếu chúng ta không dâng trao ban vẹn Chúa Kitô, chúng ta sẽ luôn trao ban rất ít.”
Luôn làm việc thiện
Đức Thánh Cha khẳng định rằng “cùng một tình yêu duy nhất thúc đẩy chúng ta ban tặng cả bánh vật chất và Bánh Lời Chúa, mà đến lượt mình, bằng động lực của riêng mình, Bánh Lời Chúa sẽ đánh thức cơn đói Bánh Thiên Đàng”, mà “chỉ Giáo hội mới có thể ban tặng, theo lệnh truyền và ý muốn của Chúa Kitô, và không một tổ chức nào của con người, dù có ý định tốt đến đâu, có thể thay thế được”. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy nhớ những lời của vị Tông Đồ Dân Ngoại: “Chúng ta đừng mệt mỏi khi làm việc thiện, vì chúng ta sẽ gặt đúng thời điểm, nếu chúng ta không nản lòng”.
Chứng tá của các Thánh
Trong thời điểm này, phải đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế, chính trị và văn hóa, “nỗi đau gây ra bởi sự bất công và sự loại trừ mà rất nhiều anh em của chúng ta phải chịu, thúc đẩy chúng ta, tất cả những người đã chịu phép rửa, đưa ra một câu trả lời mà, với tư cách là Giáo hội, phải phù hợp với những dấu chỉ của thời đại xuất phát từ chính tâm điểm của Tin Mừng”. Về điều này, Đức Lêô XIV nhấn mạnh, “chứng từ của các Thánh ngày nay là khẩn thiết, nghĩa là của những người luôn hiệp nhất với Chúa, như cành nho với cây nho (x. Ga 15,5)”.
Tý Linh
(theo Myriam Sandouno – Vatican News)