PHÁI ĐOÀN GIÁO PHẬN VĨNH LONG THĂM ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Written by xbvn on Tháng Mười Một 10th, 2022. Posted in Việt Nam, Vĩnh Long, Đại Chủng Viện Huế

Chiều 09.11.2022, Đại Chủng viện Huế hân hoan vui mừng khi được Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh cùng phái đoàn Giáo phận Vĩnh Long đến thăm. Dẫn đầu phái đoàn là Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long. Ngoài ra, còn có Đức ông Barnabê Nguyễn Văn Phương và quý Cha thuộc Giáo phận Vĩnh Long.

Với nghĩa cử cao đẹp, phái đoàn đã tiến ra nghĩa trang của Đại Chủng viện chung lòng thắp lên nén hương và cầu nguyện cho các linh hồn theo tinh thần của Giáo hội trong tháng 11.

Sau đó, phái đoàn tiến vào Nhà Hội của Đại Chủng viện để bắt đầu buổi gặp gỡ, nơi có 165 Đại Chủng sinh đang đợi sẵn.

Mở đầu buổi gặp gỡ, Cha Bề trên Giuse Hồ Thứ đã dâng lời chào mừng Đức Tổng Giuse và phái đoàn Giáo phận Vĩnh Long. Ngài rất vui sướng và vinh dự, khi đây lần đầu tiên, một phái đoàn cấp cao nhất của Giáo phận Vĩnh Long đã đến thăm Đại Chủng viện Huế.

Đặc biệt, cuộc viếng thăm của Đức Tổng, Đức Cha, Đức Ông và quý Cha trùng với dịp mừng lễ Cung hiến thánh đường Latêranô đã mang lại niềm vui lớn lao và khơi dậy mạnh mẽ cảm thức về Giáo hội nơi các chủng sinh.

Để chia sẻ với các chủng sinh, Đức ông Barnabê đã tóm lược đôi nét cuộc đời của ngài, vốn kinh qua nhiều chức vụ, trải qua bao thăng trầm, chứng kiến bao lần vật đổi sao dời, trong đó nổi bật là 40 năm tận tâm tận lực cống hiến cho Giáo hội khi làm việc ở Rôma từ 1972-2012. Tuy nhiên, đối với Ngài, “quanh đi quẩn lại thì đời sống nội tâm, thiêng liêng là quan trọng nhất”. Đó là điều mà ngài muốn nhắn nhủ đến với các chủng sinh trên hành trình tu học để trở nên linh mục của Chúa.

Mang một phong thái nhẹ nhàng, dễ thương, Đức Cha Phêrô mang đến cho các chủng sinh một buổi huấn đức đầy ý nghĩa. Trong đó, ngài hoạ lên cách chân thực hình ảnh một Giáo hội hiện nay với bao sóng gió bủa vây, mây mù giăng lối nhưng vẫn luôn dạt dào niềm vui và hy vọng. Vui mừng và hy vọng vì giữa một xã hội đang dần tha hoá và một Giáo hội đang dần lão hoá, vẫn còn đó những người trẻ hiến thân phục vụ và dấn thân cho Tin mừng. Đặc biệt, ngài cũng có ý nhắc nhở các linh mục “thế hệ mới” phải biết hoà nhập với môi trường xã hội ngày càng biến đổi nhanh chóng nhưng vẫn luôn ý thức để đừng mất đi căn tính của mình.

Sau đó, Đức Tổng Giuse, Đức Cha Phêrô, Đức Ông và phái đoàn Giáo phận Vĩnh Long cùng dùng cơm tối thân mật với gia đình Đại Chủng viện. Tiếp đến, phái đoàn cùng tham quan thư viện Doré, phòng truyền thống và một vài địa điểm khác của Đại Chủng viện.

Được biết, Giáo phận Huế và Hội Xuân Bích Việt Nam cũng có mối thâm tình đặc biệt với Giáo phận Vĩnh Long. Vĩnh Long đã từng là bến đậu mà Hội Xuân Bích đã di tản trong thời buổi khó khăn vì chiến tranh. Đức Giám mục tiên khởi của Giáo phận Vĩnh Long là Đức Cha Phêrô Martinô Ngô Đình Thục, là người con ưu tú của Giáo Phận Huế, và ngài cũng đã mời Hội Xuân Bích thực hiện sứ mạng giảng dạy và đào tạo linh mục tại Đại Chủng Viện Huế khi ngài từ Vĩnh Long ra Huế làm Tổng Giám mục.

Phêrô Hồ Thành Tín

Lớp Thần Học II

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30