SÁNG KIẾN TUYỆT VỜI CỦA CHA DAMIEN VỀ VIỆC DẠY GIÁO LÝ

Written by xbvn on Tháng Tám 21st, 2021. Posted in Gia đình, Giáo lý, Thế Giới, Tý Linh

Nhân dịp năm gia đình, Aleteia đã gặp gỡ những người đang thực hiện những hướng nghiên cứu mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai triển trong thông điệp Amoris Laetitia nhằm nâng đỡ các gia đình. Hôm nay, cuộc gặp gỡ với cha Damien de Villepoix, cha sở giáo xứ Thánh Gia Thất ở Crestois (Drôme), với sáng kiến « Kidcat » (Giáo lý cho thiếu nhi).

Đó là một cuộc cách mạng nhỏ bé về mục vụ, được sống từ ba năm nay trong giáo xứ Thánh Gia Thất. Cha Damien đã phát động « Kidcat », một cách dạy giáo lý thế hệ mới, đón tiếp các em thiếu nhi một tuần một lần. Theo chương trình : cảm nếm, trò chơi, thời gian cầu nguyện ở nhà thờ, một giờ giáo lý rồi giúp làm bài. Đang khi lúc Cha đến, chỉ có khoảng mười em đăng ký học giáo lý ở Crest, thì bây giờ có hơn 70 thiếu nhi và 15 thiếu niên gặp nhau vào các ngày thứ Ba trong bầu khí gia đình. Một công thức làm hài lòng, trong đó chính các em là những người đầu tiên tư vấn cho bạn bè của mình. Một thành công đến độ công thức này được nhân lên ơ nơi khác, chẳng hạn ở Saillans hay ở Allex (Drôme), đã mở lớp « Kidcat » vào giữa tháng Ba với 40 trẻ em đăng ký từ đầu.

Bí quyết của thành công như thế là gì ? Theo cha Damien, nó hệ tại nơi ơn gọi của « Kidcat » là phục vụ các gia đình. Cách cụ thể, điều đó thể hiện qua một hệ thống đưa đón học sinh, đi bộ hay bằng xe buýt nhỏ, theo giờ tan học của học sinh, qua việc đón tiếp từ 4 tuổi, và qua công thức giáo dục « toàn diện » của nó. Đối với những người mong muốn, việc chuẩn bị lãnh nhận các bí tích được bao gồm trong cuộc gặp gỡ hàng tuần này. Năm vừa qua, con số các em rước lễ lần đầu đã tăng gấp đôi trong giáo xứ.

Cha giải thích : « Chúng tôi đã thấy số đăng ký học giáo lý giảm đáng kể, và chúng tôi đã tự hỏi về cách làm việc của chúng tôi. Điều đó đã cho phép chúng tôi chuyển từ « Tại sao người ta không đi vào sơ đồ của chúng tôi ? » sang « Làm thế nào chúng ta thích nghi với nhu cầu của các gia đình hôm nay ? ». Song song với lộ trình giáo lý cổ điển, « Kidcat » là một phương thế tốt đẹp để kết nối với các cùng ngoại vi. Các bậc cha mẹ khám phá ra Giáo hội như là một gia đình săn sóc cho con cái mình, cách hoàn toàn nhưng không, và như là một tôi tớ, thích nghi với nhu cầu của họ, với những ràng buộc của họ, với nhịp sống của họ. Cha thổ lộ : « Tôi đã khám phá ra sức mạnh của sự nhưng không, đó là một sự hoán cải nội tâm đích thực. Điều đó nói gì đó về tình yêu của Thiên Chúa ».

Những phép màu nhỏ bé

Một công thức đặt sự đánh thức đức tin ở trung tâm cuộc gặp gỡ, theo bài giáo lý được đề nghị ở Học viện Notre Dame de Vie. Cha Damien nói thêm : « Chúng tôi tìm cách làm cho các trẻ em cảm nếm được Thiên Chúa, phát triển đời sống cầu nguyện của các em, đặc biệt qua việc cầu nguyện ». Và hoa trái của Kidcat là khá tuyệt vời. Không chỉ đối với con cái nhưng còn cho cha mẹ của các em nữa.

Các tình nguyện viên “Kidcat”

Mỗi thứ Ba, các em cầu nguyện ở nhà thờ : một « Kinh Lạy Cha » và ba « Kinh Kính Mừng ». « Sau ba tuần, các em thuộc lòng tất cả các kinh ! Một phép màu nhỏ bé, khi người ta biết rằng các kinh này không phải luôn được thuộc lòng sau một năm giáo lý ! », cha Damien thốt lên. Một số em xin gia nhập ban giúp lễ và do đó được cha mẹ đưa đến thánh lễ. Cũng là một cách Phúc Âm hóa các bậc cha mẹ. Cha cho biết : « Tôi gặp các bậc cha mẹ khi họ đến đón con cái của họ. Nhiều người thắc mắc, thổ lộ, xin lãnh nhận các bí tích, xin đồng hành… ». Không quên phép màu của các tình nguyện viên, họ luôn sẵn sàng. Tính linh hoạt của công thức (đăng ký trên Doodle theo tính khả dụng của nó) tạo điều kiện cho mọi sự dễ dàng. Sự đầu tư của họ, trong việc giúp làm bài và trong việc họ tham gia chủ động vào trò chơi, mang lại cho việc bảo trợ một khía cạnh thân thiện và gia đình, góp phần vào thành công của nó.

Đối với cha Damien, việc tạo ra những hội bảo trợ này là một hành vi đức tin.  Cha nhớ lại : « Ở Romans, ban đầu không ai tin ngài ! ». Nhưng « Thiên Chúa ban ơn theo nhu cầu », chẳng hạn như các tình nguyện viên như « trên trời rơi xuống » dần dần theo những đăng ký mới, hay chiếc xe bus nhỏ này, được một công ty tặng. Biết bao dấu lạ cho thấy Chúa, « Ông Chủ Lớn » như Cha hay nói,  không bao giờ ở xa chúng ta.

Tý Linh

(theo Aleteia.org)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31