SƠ ROSE, NỮ TU NGƯỜI MIẾN ĐIỆN ĐÃ LÀM XÚC ĐỘNG THẾ GIỚI

Written by xbvn on Tháng Năm 14th, 2021. Posted in Thế Giới, Tu sĩ, Tý Linh

Khi giới thiệu cuốn sách của mình hôm 13/5/2021, người nữ tu từng can thiệp vào giữa quân đội và giới trẻ biểu tình ở Miến Điện, đã xem lại cử chỉ của mình, rồi sơ đã đưa ra một lời kêu gọi đến Đức Phanxicô. Đức Thánh Cha sẽ cử hành một thành lễ vào ngày 16/5, để cầu nguyện cho cộng đoàn Miến Điện.

Sơ xuất hiện ở bên phải màn hình, đeo khăn lúp màu đen tương phản với chiếc áo dòng màu trắng. Sơ xin lỗi vì không nói tiếng Anh tốt, rồi trong ngôn ngữ Miến Điện, sơ nói : « Tôi là sơ Rose, tôi là một y tá ».

Giọng của sơ thì vô danh, nhưng bức hình của sơ quỳ gối trước các binh lính đã được loan truyền khắp thế giới. Hôm 13/5, nhân dịp giới thiệu cuốn sách của mình (1) bằng tiếng Ý, sơ Ann Rose Tawng có vẻ hơi ấn tượng, nói chuyện từ tu viện Myitkina của mình, ở phía bắc Miến Điện, với các phóng viên quy tụ ở Rôma. Nhưng trên thực tế,  chính sơ, mà cuốn sách của sơ có tựa đề « Hãy giết tôi, nhưng đừng giết người dân », mới gây ấn tượng.

Trước webcam của máy tính, sơ Rose, 44 tuổi, thuộc dòng các Nữ tu Thánh Phanxicô Xaviê, kể lại. Sơ nhớ lại ngày 28/2 vừa qua, khi nghe tiếng súng nổ, lúc đó « tôi đang làm việc, thì tôi đã nghe điều gì đó nổ ra. Lúc đó, tôi đi ra ngoài để xem điều gì đang diễn ra. Tôi đã không tưởng tượng điều gì, không có gì lập trình ». Nhưng khi thấy các binh linh sẵn sàng tấn công một đám đông bạn trẻ, sơ đã quyết định can thiệp. Và sơ đã quỳ gối trước các binh lính vũ trang.

« Tôi chỉ muốn bảo vệ người dân, muốn các bạn trẻ có thể chạy thoát », Sơ nói và được một linh mục thông dịch lại bằng tiếng Ý. Sơ nói thêm : « Tối biết tôi đang mạo hiểm. Đêm hôm sau, tôi đã nghĩ lại về điều đó và tôi ngạc nhiên vì vẫn còn sống ». Khung cảnh lặp lại một vài ngày sau. Lần này, hai binh lính quỳ gối trước mặt sơ, và đảm bảo với sơ rằng họ không muốn bạo lực và chỉ vâng lệnh cấp trên mà thôi.

Sơ nói : « Quỳ gối là một cử chỉ tha thứ, hòa giải. Khi tôi làm điều đó, tôi cảm thấy được Chúa Thánh Thần tác động cách sâu xa. Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa đã dùng tôi để cứu dân chúng ».

Từ đó, sơ tiếp tục làm việc ở bệnh viện nhưng không còn ra ngoài nữa. « Tôi nghĩ rằng vẫn còn những nguy cơ to lớn đối với tôi, với sự sống của tôi. Cảnh sát đến kiểm tra giấy tờ của tôi cách đều đặn, chụp hình, đặt cho tôi những câu hỏi. »

Sơ trả lời liên quan việc Đức Phanxicô sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho Miến Điện : « Tôi cám ơn Đức Thánh Cha. Nếu tôi có dịp gặp ngài, tôi sẽ xin ngài lôi kéo sự chú ý của cộng đồng quốc tế đến đất nước của chúng tôi. Đức Thánh Cha Phanxicô là một khuôn mặt thế giới và những lời nói của ngài có giá trị ngàn vàng. Nếu ngài lên tiếng, thì tất cả các quốc gia sẽ nhìn đến chúng tôi. Từ ba tháng nay, chúng tôi đã có biết bao nhiêu người chết… »

Về phần mình, trong thời gian qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã liên tục lên tiếng về Miến Điện. Ngài đã cầu nguyện « để những ai có trách nhiệm trong đất nước biết chân thành sẵn sàng phục vụ công ích, cổ võ công bằng xã hội và sự ổn định quốc gia nhằm đến sự chung sống dân chủ hài hòa ».

————-

 (1) Uccidete me, ma non la gente, avec Gerolamo Fazzini, Ed. Emi, 88 p., 10 €.

Tý Linh

(theo nhật báo La Croix)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31