TẠI SAO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ Ở CẤP ĐỊA PHƯƠNG, GIỚI THIỆU NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ CỦA VATICAN
Tại sao mừng Ngày quốc tế giới trẻ (JMJ) ở cấp địa phương ? Bởi vì « Ngày quốc tế giới trẻ và phiên bản địa phương nuôi dưỡng lẫn nhau », cha Alexandre Awi Mello, thư ký của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, trả lời, khi giới thiệu Những định hướng mục vụ của Tòa Thánh đối với biến cố này, được công bố trong một cuộc họp báo hôm 18/5/2021.
Từ khi thiết lập JMJ, các Giáo hội địa phương được mời gọi cử hành Ngày này hằng năm ở cấp địa phương, trong khi phiên bản quốc tế diễn ra khoảng 3 năm một lần. Theo ý muốn của Đức Thánh Cha Phanxicô, từ nay việc cử hành ở cấp địa phương được ấn định vào ngày lễ Chúa Kitô Vua.
Cha Mello nhấn mạnh, JMJ là « một nhiệt huyết truyền giáo có sức mạnh phi thường cho toàn thể Giáo hội và, cách riêng, cho các thế hệ trẻ » : « Bao nhiêu cuộc hoán cải, bao nhiêu hơn gọi nảy sinh trong thời gian JMJ ! »
Ở cấp địa phương, nó cũng “tạo nên nơi giới trẻ một sự dấn thân vốn sẽ làm thay đổi khuôn mặt xã hội trong đó họ sống và sẽ gia tăng tình cảm thuộc về của họ ».
Mục đích của Những định hướng mục vụ này nhằm « tập hợp trong một văn kiện một số yếu tố chủ chốt vốn từng làm cho những cuộc gặp gỡ này thành công trong suốt những năm qua, để cung cấp nó cho các Giáo hội địa phương ».
Dưới đây là bài phát biểu của cha Thư ký của Bộ :
Động lực của chúng tôi để viết Những định hướng này là do sự chọn lựa của Đức Giáo hoàng Phanxicô muốn dời ngày JMJ giáo phận và đẩy mạnh việc cử hành Ngày này nơi các Giáo hội địa phương. Quả thế, khi kết thúc thánh lễ kính trọng thể Chúa Kitô Vua, ngày 22/11/2020, Đức Thánh Cha đã loan báo rằng phiên bản địa phương của JMJ, cho đến nay được cử hành vào Chúa Nhật Lễ Lá, từ nay sẽ diễn ra vào Chúa Nhật kính trọng thể Chúa Kitô Vua. Việc thay đổi ngày cử hành này, trước hết vì lý do mục vụ, duy trì sự nhấn mạnh đến « mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ nhân loại » và đồng thời tìm cách mở rộng các khả năng đề nghị các hoạt động và sáng kiến đặt giới trẻ vào một bức tranh ánh sáng tỏa chiếu từ chính mầu nhiệm này.
Trong văn kiện chung kết của Thượng hội đồng Giám mục về giới trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi, chúng ta đọc thấy rằng « Giáo hội xem sứ mạng đối với giới trẻ như là « một ưu tiên mục vụ của thời đại chúng ta mà Giáo hội phải đầu tư thời gian, năng lượng và nguồn lực » (số 119). Và trước đó, các Nghị Phụ đã viết : « Ngày Quốc tế Giới trẻ, […] những cuộc gặp gỡ quốc gia và giáo phận đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của nhiều bạn trẻ vì chúng mang lại một kinh nghiệm đức tin và hiệp thông sống động, giúp họ đương đầu những thách đố lớn lao trong cuộc sống và đảm nhận cách có trách nhiệm chỗ đứng của họ trong xã hội và trong cộng đoàn Giáo hội » (Văn kiện chung kết, 16).
Những cuộc gặp gỡ này, nảy sinh từ trực giác ngôn sứ của thánh Gioan-Phaolô II, đã được đa số nhìn nhận như là một nguồn ân sủng cho nhiều bạn trẻ, cho việc mục vụ giới trẻ và cho toàn thể Giáo hội. Biết bao cuộc hoán cải, biết bao ơn gọi nảy sinh trong thời gian JMJ ! Theo Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI, chúng biểu lộ một ân huệ quan phòng cho Giáo hội, một « phương dược chống lại sự mệt mỏi của lòng tin ». Đức Giáo hoàng Phanxicô đã mô tả chúng như một nhiệt huyết truyền giáo có sức mạnh phi thường cho toàn thể Giáo hội và , cách riêng, cho các thế hệ trẻ.
Đó là lý do tại sao Bộ của chúng tôi, khi suy nghĩ về cách thức vận dụng cách cụ thể những đề nghị của Thượng hội đồng và khi dựa vào những thập niên kinh nghiệm của nó trong việc điều phối JMJ, đã quyết định tập hợp trong một văn kiện một số yếu tố chủ chốt vốn đã làm cho những cuộc gặp gỡ này thành công trong suốt những năm qua, để cung cấp nó cho các Giáo hội địa phương.
Chúng tôi nhắc nhớ rằng, từ khi thiết lập JMJ, các Giáo hội địa phương được mời gọi cử hành Ngày đó mỗi năm ở cấp địa phương, trong khi phiên bản quốc tế diễn ra khoảng 3 năm một lần.
Thế nhưng, chúng ta biết rằng nhiều bạn trẻ, vì lý do này hay lý do khác, không thể tham dự các sự kiện quốc tế. Đó là lý do tại sao, qua Những định hướng mục vụ này, chúng tôi muốn giúp cho tất cả các bạn trẻ trở thành những tham dự viên của di sản phong phú này. Như thế, các mục tử của họ và các ban mục vụ giới trẻ khác nhau của các Giáo hội địa phương sẽ có thể, cách tự do và óc sáng tạo mục vụ, làm phong phú cho kinh nghiệm địa phương của mình về « ngày lễ của giới trẻ ».
Chúng tôi xác tín rằng Ngày Quốc tế Giới trẻ và phiên bản địa phương của nó sẽ nuôi dưỡng lẫn nhau. Chiều kích quốc tế mở rộng các chân trời của người trẻ và mở họ ra với tình huynh đệ phổ quát. Ngày JMJ địa phương, qua sự gần gũi địa lý và thể lý của mình, có thể dễ dàng hơn tạo nên nơi giới trẻ một sự dấn thân vốn sẽ làm thay đổi khuôn mặt của xã hội trong đó họ đang sống và sẽ gia tăng tình cảm thuộc về của họ.
Chúng tôi đã cưu mang Những định hướng này cho các Hội đồng Giám mục, các thượng hội đồng của các Giáo hội giáo trưởng và các địa hạt Tổng Giám mục, các giáo phận, các phong trào của Giáo hội và các hội đoàn và, sau cùng và nhất là, cho các bạn trẻ trên khắp thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả những ai được nói đến sẽ tìm thấy ở đó những yếu tố cảm hứng để mang lại một nhiệt huyết mới cho việc mục vụ giới trẻ trên những phần đất khác nhau trên thế giới.
Tý Linh chuyển ngữ
(theo ZENIT)
Pourquoi fêter les JMJ au niveau local, explications du p. Awi Mello
Tags: Giới trẻ
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- MỞ RA CHO MẦU NHIỆM, BẰNG CÁCH CHĂM SÓC ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI ĐƠN SƠ
- CÁC CHUẨN MỰC THỦ TỤC ĐỂ PHÂN ĐỊNH CÁC HIỆN TƯỢNG ĐƯỢC CHO LÀ SIÊU NHIÊN : BÀI GIỚI THIỆU CỦA ĐHY FERNANDEZ
- SỰ PHÂN BIỆT CỦA ĐỨC JOSEPH RATZINGER GIỮA SIÊU NHIÊN VÀ HOA TRÁI THIÊNG LIÊNG
- MEDJUGORJE: VỚI CÁC CHUẨN MỰC MỚI, VIỆC ĐƯA RA KẾT LUẬN SẼ DỄ DÀNG HƠN
- NHỮNG CHUẨN MỰC MỚI VỀ CÁC HIỆN TƯỢNG ĐƯỢC CHO LÀ SIÊU NHIÊN
- ĐỐI VỚI TÒA THÁNH, QUYỀN TỰ DO CỦA GIÁO HỘI TẠI VIỆT NAM LÀ VÌ LỢI ÍCH CỦA XÃ HỘI
- ĐỂ TRỞ THÀNH TIẾN SĨ HỘI THÁNH
- THÁNH EDITH STEIN SẼ TRỞ THÀNH TIẾN SĨ HỘI THÁNH?
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 19. ĐỨC MẾN
- SỨ ĐIỆP CHO NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI 2024 : TUỔI GIÀ LÀ MỘT DẤU HIỆU CỦA SỰ CHÚC LÀNH
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 13. CHÚA GIÊSU, THẦY DẠY CẦU NGUYỆN
- VATICAN TỔ CHỨC MỘT HỘI THẢO CHƯA TỪNG CÓ VỀ QUAN HỆ VỚI TRUNG QUỐC
- NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÃNH NHẬN ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM THÁNH
- CÁC ĐAN SĨ ĐƯỢC MỜI GỌI KHÔNG CHIỀU THEO TINH THẦN THẾ GIAN
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI NGƯỜI CÔNG GIÁO SYRO-MALABAR: “Ở ĐÂU CÓ BẤT TUÂN, Ở ĐÓ CÓ LY GIÁO”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG LỄ CHÚA LÊN TRỜI: CHÚA LÊN TRỜI, BÁO TRƯỚC ĐÍCH ĐẾN CỦA CHÚNG TA
- NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NASA: “TỪ KHÔNG GIAN, TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ CÔNG DÂN CỦA TRÁI ĐẤT”
- VỀ ĐAN VIỆN ĐỨC BÀ AN NAM
- ĐỨC PHANXICÔ GIẢI THÍCH THÀNH NGỮ « XIN CẦU NGUYỆN CHO TÔI, CHỨ ĐỪNG CHỐNG LẠI TÔI »
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 14. CẦU NGUYỆN KIÊN TRÌ