THĂM VIẾNG CÁC BỆNH NHÂN TÂM THẦN

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 2nd, 2014. Posted in Huế, Nhân bản, Truyền giáo, Đại Chủng Viện Huế

Vào ngày 27.11.2014, hai lớp Thần học 2 và Thần học 3 của Đại Chủng Viện Huế đến thăm các bệnh nhân tâm thần tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây kế hoạch nằm trong chương trình đào tạo Mục vụ của Chủng viện nhằm giúp các chủng sinh có cơ hội tiếp xúc gặp gỡ những người nghèo khổ bất hạnh hầu thâu nhận những trải nghiệm thực tế với người có hoàn cảnh đặc biệt trong xã hội hôm nay. Chuyến đi có sự đồng hành của cha Giám Đốc Giuse Hồ Thứ, cha giáo đặc trách Mục vụ Phêrô Võ Xuân Tiến, cha giáo Micae Nguyễn Hữu Đức, quý Soeur Phaolô cộng đoàn Chủng viện và các Hiền mẫu Giáo xứ Kim Long. Đặc biệt có sự hiện diện của bà Maria Nguyễn Thị Danh là ân nhân trong chuyến đi này.

Khoảng 8 giờ 30, đoàn xe Chủng viện đã có mặt tại Trung tâm Bảo Trợ Xã Hội, cách thành phố Huế khoảng 12km đi về hướng Tây Bắc (trên đường đi chùa Huyền Không Sơn Thượng). Hiện tại, Trung tâm có 414 bệnh nhân, bao gồm tự nguyện (bệnh nhân nhẹ) và bắt buộc (bệnh nhân nặng và cai nghiện), sống trong hai khu nhà riêng biệt, chia thành bảy dãy nhà, một dãy dành cho nữ và sáu dãy dành cho nam. Trung tâm có chăn nuôi bò, lợn, gà, vịt và khu vực dạy nghề cho các bệnh nhân. Các bệnh nhân nhẹ được ban quản lý cho tham gia các công việc trên, đồng thời giúp đỡ các bệnh nhân nặng trong một số công việc như phụ đẩy xe thức ăn, rửa chén bát, làm vệ sinh…

Sau khi cha Đặc trách Mục vụ gặp Vị lãnh đạo Trung tâm, các thầy được phép thăm viếng và tiếp xúc với các bệnh nhân ở đây. Các bệnh nhân đến từ khắp ba miền Bắc-Trung-Nam, hầu như vì gia đình không đủ điều kiện chăm sóc nên được gửi vào đây. Mỗi bệnh nhân là một hoàn cảnh đầy thương tâm, bởi một cú sốc trong gia đình, vì bị tai nạn, hay những tổn thương tâm lý nên thần kinh bấn loạn… Nhiều bệnh nhân trông rất khỏe mạnh và vui vẻ, tuy nhiên, họ có thể lên cơn đau bất kỳ lúc nào. Một cô hộ lý chia sẻ: “làm việc với các bệnh nhân luôn ở tư thế sẵn sàng, để có thế chạy thoát, vì họ lên cơn đột xuất và có thể tấn công bất cứ lúc nào. Có khi, nhân viên cũng bị đánh bị thương vì không phòng bị kịp.”

Qua nói chuyện và gặp gỡ, một số bệnh nhân có cơ hội trình bày mộng ước của mình cho những người thật tình lắng nghe họ nói, thậm chí có người trải lòng về cả những biến cố quan trọng khiến cho họ phải rơi vào tình trạng hiện nay. Nhờ sự trao đổi thân thiện, gần gũi và tôn trọng, các thầy mang lại bầu khí vui tươi giữa các bệnh nhân và thu lượm nhiều thiện cảm từ phía Trung tâm.

Song song với việc thăm viếng, các thầy cùng các Hiền mẫu Giáo xứ Kim Long và nhân viên nấu ăn phục vụ bữa ăn trưa cho các bệnh nhân. Các thầy chia thành từng nhóm tham gia rửa rau, chia bún ra tô, và đẩy xe bún đi trao cho từng bệnh nhân. Công việc tuy nhẹ nhàng, nhưng các thầy đã làm một cách đầy ý thức trong tinh thần dấn thân. Đến 10 giờ 30, các xe bún đã sẵn sàng đến chỗ các bệnh nhân. Một tô bún thơm ngon gói trọn cả một tấm lòng yêu thương chân thành của những người phục vụ. Sau đó, đoàn Chủng viện lên xe về để kịp dùng cơm trưa ở nhà.

Chuyến đi ngắn ngủi nhưng để lại cho các thầy nhiều cảm nghiệm khó quên và nhiều bài học quý giá. Các thầy nhìn thấy được thái độ và cung cách phục vụ đầy tận tâm của quý nhân viên làm việc ở đây. Đồng thời, các thầy có cơ hội  đi ra “vùng ngoại vi” tiếp cận với những mảnh đời thực tế, lắng nghe những tâm tình, những nỗi lòng, những cảm xúc bị dồn nén trong tâm hồn đầy thương tâm. Họ là những con người, những nhân vị mang hình ảnh của Thiên Chúa, những tha nhân có hoàn cảnh đặc biệt cần đến sự quan tâm giúp đỡ của tất cả mọi người. Chuyến đi thật bổ ích và ý nghĩa, đồng thời hun đúc cho tinh thần dấn thân và công việc mục vụ sau này của các “linh mục tương lai.” Chuyến đi này đã vang vọng lại lời của Chúa Giêsu mà các thầy đã lắng nghe trong Thánh lễ Chúa Giêsu là Vua Vũ Trụ (năm A) ngày 23/11/2014: “Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han”.

BTT ĐCV Huế

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30