ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: THÁNH LỄ GIỖ 100 NGÀY HAI CỐ LINH MỤC ANTÔN TRẦN MINH HIỂN VÀ ALBERTÔ TRẦN PHÚC NHÂN

Written by xbvn on Tháng Chín 27th, 2014. Posted in Cựu sinh viên XB, Huế, Linh mục, Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Lúc 10 giờ ngày 25.9.2014, Gia đình ĐCV Huế tổ chức Thánh lễ Giỗ 100 ngày cho hai Cha giáo Albertô Trần Phúc Nhân và Antôn Trần Minh Hiển, PSS, hai Ân sư đã dày công đào tạo linh mục tại ĐCV Huế.

 

Thánh lễ do Đức TGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, TGM Tổng Giáo Phận Huế chủ sự. Đồng tế có Đức Ông Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hàm, quý Cha trong Ban Giám đốc và khoảng 90 linh mục môn sinh trong ngoài giáo phận. Tham dự Thánh lễ còn có đại diện các hội dòng trong giáo phận, đông đủ các thầy đại chủng sinh, các thầy năm mục vụ, các thầy năm thử, các tu sĩ Dòng Thiên An và Dòng Thánh Tâm Huế đang theo học tại ĐCV, cùng nhiều giáo dân, đặc biệt anh chị em thuộc giáo xứ Phú Túc, giáo phận Kontum.

 

Trước Thánh lễ, cộng đoàn phụng vụ cùng nhau hướng về bàn thờ đặt di ảnh của hai Cha giáo, lắng đọng tâm hồn trong nghi thức tưởng niệm và dâng lên những nén tâm hương tỏ lòng tưởng nhớ, cảm mến tri ân hai Ân sư đáng kính. Mọi người bùi ngùi xúc động nghe đọc lại tiểu sử của hai ngài. Cha Albertô Trần Phúc Nhân, với 82 năm lưu ký trần gian, 56 năm linh mục, là cây đại thụ trong giới học giả Kinh Thánh tại Việt Nam. Ngài đã giảng dạy tại nhiều nơi, cách riêng giảng dạy Kinh Thánh tại ĐCV Huế hơn 40 năm. Ngài là người thầy uyên thâm và hết lòng tận tụy với môn sinh của mình. Đối với Cha Antôn Trần Minh Hiển, sau 85 năm dương thế, với 53 năm linh mục, ngài đã cống hiến hết mình cho công cuộc đào tạo những mục tử tương lai của Giáo hội trong tư cách là giáo sư, linh hướng, phó giám đốc và sau cùng là giám đốc ĐCV Huế từ năm 2000-2004. Đối với nhiều thế hệ môn sinh, ngài là “người mẹ” dịu hiền, luôn ân cần chăm sóc từng người con.

Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Phanxicô Xaviê mời gọi cộng đoàn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho Giáo hội Việt Nam, cách riêng cho ĐCV Huế hai vị mục tử “tài giỏi và trung thành”, hết mình phụng sự Chúa và Giáo hội, đặc biệt trong công cuộc đào tạo linh mục; đồng thời cầu nguyện cho các ngài được sớm hưởng tôn nhan Chúa trên quê trời.

 

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, linh mục nhạc sĩ Sơn Ca Linh Giuse Trương Đình Hiền, một môn sinh của hai Cha giáo, nay là linh mục quản xứ, quản hạt Quảng Ngãi, giáo phận Qui Nhơn, đã giúp cộng đoàn suy niệm về cuộc đời và sự ra đi của hai Cha dưới ánh sáng của Lời Chúa. Mở đầu, cha Giuse bày tỏ “niềm xót thương và mến tiếc” trước sự ra đi của hai Cha giáo. Tuy vậy, trong viễn tượng của ánh sáng Lời Chúa, mọi người đều tin rằng “linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa…những ai trung thành thì sẽ được Chúa yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn” (Kn 3,1.9)… Những ai đã tìm gặp được Đức Giêsu thì sẽ được đổ đầy niềm vui của Tin Mừng. Vì chưng với Đức Kitô, niềm vui luôn luôn được tái sinh. Thế nên, chúng ta tin tưởng rằng niềm vui cũng đang được tái sinh trong thánh lễ giỗ của hai Cha. Đặc biệt sự ra đi và cái chết của những người mang thánh chức linh mục, những linh mục thánh thiện phục vụ hết mình, hoàn thành trách nhiệm thì đó lại là một ân điển, một chiến thắng, một niềm vui, một cái đẹp hoàn hảo.” Cha Giuse mượn lời của Cha Thánh Gioan Maria Vianey để nói về hai Cha giáo đáng kính “Đẹp làm sao cái chết của ‘hai Cha’ khi đã hoàn tất trách nhiệm của mình”. Quả thật “hai Cha đã dâng tặng cuộc đời mình để phục vụ Chúa và Giáo hội, đặc biệt trong công cuộc đào tạo các linh mục, đào tạo các chuyên viên để rao giảng Lời Chúa và mang niềm vui Tin Mừng đến cho muôn người”.

Trong tâm tình của một học trò trở về mái trường Chủng viện xưa, cha giảng lễ cũng chia sẻ rằng “quả thật hôm nay và giờ này đối với ĐCV Huế, với bao nhiêu thế hệ linh mục, chủng sinh, tu sĩ – những người đã từng mang ơn hai Cha giáo kính yêu – thì thánh lễ giỗ hôm nay là một biểu hiện, một nghĩa cử của lòng biết ơn trọn hảo nhất mà chắc giờ này nơi quê hương vĩnh cửu, hai Cha giáo đang mỉm cười đón nhận với tất cả niềm vui”. Kết thúc bài chia sẻ, cha Giuse nói : “Cuộc đời của hai Cha, công khó, gương lành, những lời dạy Kinh Thánh và thần học, cùng với bao hi sinh phục vụ âm thầm mà hai cha đã dành cho Giáo hội, cho bao nhiêu con người, sẽ không rơi vào quên lãng, mà sẽ như những hạt mầm đang đâm chồi nẩy lộc, những chồi lộc thiêng liêng dẫn tới cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, tới bàn tiệc vĩnh hằng”.

 

Cuối Thánh lễ, Cha Giám đốc Giuse thay mặt đại gia đình chủng viện Huế dâng lời tri ân Đức Tổng, quí cha, quí tu sĩ nam nữ, quí quan khách, cùng tất cả cộng đoàn đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho hai Cha giáo và mời cộng đoàn vui lòng ở lại sum họp trong bữa ăn gia đình trước khi ra về.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ mở rộng vòng tay đón nhận hai “tôi tớ trung thành” của Ngài và sớm đưa vào dự tiệc cùng các thánh trên trời.

Nguyện xin hai Cha giáo cầu bầu cùng Chúa chúc phúc cho công cuộc đào tạo những linh mục tương lai của Giáo Hội, cách riêng tại Đại Chủng Viện Huế thân yêu.

BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30