THÁNH LỄ Ở OULAN BATOR : CHÚA KHÔNG ĐỂ CHO CHÚNG TA THIẾU NƯỚC CỦA LỜI NGÀI

Written by xbvn on Tháng Chín 3rd, 2023. Posted in Năm A, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Đức Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ vào chiều Chúa Nhật 3/9/2023 tại Steppe Arena ở Oulan Bator trước gần hai nghìn tín hữu. Đây là thời điểm gặp gỡ tuyệt vời giữa cộng đồng Công giáo nhỏ bé Mông Cổ và Đức Thánh Cha và là cơ hội để ngài củng cố cộng đồng này.

Trong khung cảnh hiện đại và lạnh lẽo của Steppe Arena, một cung điện băng được khánh thành vào năm 2019 tại thủ đô Oulan Bator của Mông Cổ, Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ và củng cố sức mạnh cho người Công giáo Mông Cổ và hơn thế nữa. Việc Đức Thánh Cha đến trung tâm Châu Á là một cơ hội hoàn hảo để các tín hữu từ các quốc gia khác giao tiếp với ngài. Họ đến từ Việt Nam, Kazakhstan hoặc các nơi khác và quy tụ quanh những người anh em Mông Cổ của họ để tham dự thánh lễ đầu tiên do một Giáo hoàng chủ trì trong lịch sử Mông Cổ.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi “dừng lại ở hai khía cạnh này: cơn khát đang ngự trị trong chúng ta và tình yêu làm dịu cơn khát của chúng ta“.

Đức Phanxicô nhắc lại rằng “chúng ta không đơn độc trên hành trình của mình. (…) Thiên Chúa là Cha đã sai Con của Người đến ban cho chúng ta nước hằng sống của Chúa Thánh Thần để làm dịu mát tâm hồn chúng ta.” Do đó, trước tiên cần phải nhận ra “cơn khát đang ngự trị trong chúng ta”, như bài Thánh vịnh Chúa nhật tuần này cho thấy. Thiết lập sự so sánh giữa Abraham và các tín hữu Mông Cổ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng “tất cả chúng ta đều là ‘dân du mục của Thiên Chúa’, những người hành hương tìm kiếm hạnh phúc, những lữ khách khao khát tình yêu”. Sa mạc được gợi lên trong Thánh vịnh là cuộc sống của chúng ta, “vùng đất khô cằn này khát nước trong, nước làm dịu cơn khát cách sâu xa; chính trái tim chúng ta khao khát khám phá bí mật của niềm vui đích thực, niềm vui mà ngay cả giữa những khô cằn hiện sinh, vẫn có thể đồng hành và nâng đỡ chúng ta”.

Tình yêu của Thiên Chúa làm dịu mát chúng ta

Đức Phanxicô nhận ra điều này: giữa việc tìm kiếm ý nghĩa và hướng đi cho cuộc sống, khao khát hạnh phúc, cần động lực, đặc biệt chúng ta “khát tình yêu” và “đức tin Kitô giáo đáp lại cơn khát này”, bằng cách coi trọng nó, bằng cách không tìm cách dập tắt nó bằng “các phương thuốc tạm thời hoặc những cái thay thế”. Đức Thánh Cha nêu rõ, nỗi khao khát này “mở chúng ta ra với Thiên Chúa hằng sống, với Thiên Chúa Tình Yêu, Đấng đến gặp chúng ta để biến chúng ta thành con cái và anh chị em với nhau”.

Vì thế, tình yêu này làm dịu đi cơn khát của chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích: “Đây là nội dung của đức tin Kitô giáo. Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, trong Con của Ngài là Chúa Giêsu, đã trở nên gần gũi với anh chị em, Ngài muốn chia sẻ cuộc sống của anh chị em, những nỗi buồn phiền, những giấc mơ, nỗi khao khát hạnh phúc của anh chị em”. Ngay cả khi đôi khi chúng ta cảm thấy mình như một vùng đất khô cằn, Thiên Chúa vẫn “ban cho chúng ta nước hằng sống của Thánh Thần, vốn tuôn trào trong chúng ta, đổi mới chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi nguy cơ khô cằn” và Ngài thực hiện điều này qua Chúa Giêsu. Trích lời thánh Augustinô, Đức Phanxicô nhắc lại rằng “chúng ta có thể làm tươi mới mình bằng ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta”.

Theo Đức Thánh Cha, những lời của thánh Augustinô nhắc lại lịch sử của người Công giáo Mông Cổ. Ngài nói: “Trong sa mạc của cuộc sống và trong khó khăn của một cộng đồng nhỏ bé, Chúa không để cho anh chị em thiếu nước của Lời Ngài, đặc biệt qua các nhà giảng thuyết và các nhà truyền giáo, những người, khi được Chúa Thánh Thần xức dầu, đã gieo rắc vẻ đẹp của Lời Ngài”.  Lời này đưa mọi người trở lại với những điều thiết yếu của đức tin: “Để Thiên Chúa yêu thương mình hầu biến cuộc sống của chúng ta thành một lễ vật yêu thương. Bởi vì chỉ có tình yêu mới thực sự làm dịu đi cơn khát của chúng ta”.

Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống dồi dào

Đây là điều Chúa Giêsu nhắc nhở Phêrô, khiển trách ông khi ông cố gắng thuyết phục Người đừng bị đóng đinh chết. Đức Thánh Cha khẳng định : “Nếu chúng ta nghĩ rằng thành công, quyền lực, của cải vật chất là đủ để làm dịu đi cơn khát cháy bỏng của cuộc đời, thì đó là não trạng trần tục không dẫn đến điều gì tốt đẹp, và hơn thế nữa, khiến chúng ta trở nên khô cằn hơn trước”. “Con đường tốt nhất”, đó là “ôm lấy thập giá của Chúa Kitô”. “Khi bạn đánh mất mạng sống của mình, khi bạn dâng hiến nó một cách quảng đại, khi bạn mạo hiểm nó bằng cách dấn thân yêu thương, khi bạn trao ban nó một cách nhưng không cho người khác, thì lúc đó, nó sẽ quay trở lại với bạn một cách dồi dào, nó đổ vào bạn một niềm vui không bao giờ qua đi, một sự bình yên trong tâm hồn, một sức mạnh nội tâm nâng đỡ bạn.”

Chính sự thật được mặc khải cho tất cả mọi người và cho Mông Cổ. Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Không cần phải vĩ đại, giàu có hay quyền lực mới được hạnh phúc. Chỉ có tình yêu mới làm dịu khát trái tim của chúng ta, chỉ có tình yêu mới chữa lành vết thương của chúng ta, chỉ có tình yêu mới mang lại cho chúng ta niềm vui đích thực”. “Chúng ta sẽ có thể bước đi trên con đường tình yêu”, “ngay cả khi yêu thương có nghĩa là từ bỏ chính mình, chiến đấu chống lại sự ích kỷ cá nhân và trần tục, chấp nhận rủi ro sống tình huynh đệ. Vì nếu đúng là tất cả những điều này đòi hỏi nỗ lực, hy sinh và đôi khi có nghĩa là phải đi lên thập giá, thì còn đúng hơn nữa khi chúng ta mất đi mạng sống vì Tin Mừng, thì Chúa ban nó cho chúng ta một cách dồi dào, đầy tràn tình yêu và niềm vui, luôn mãi”.

Tý Linh

(theo Xavier Sartre, Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30