THÁNH LỄ TẠ ƠN KỶ NIỆM 25 NĂM VÀO ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Written by xbvn on Tháng Chín 20th, 2019. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Sáng thứ Năm, 19/09/2019, ĐCV Huế hân hoan chào đón quý Cha thuộc khoá I của ĐCV Huế về lại trường xưa dâng Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 25 năm vào Đại Chủng viện.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Giám đốc Giuse Hồ Thứ đã thay lời đại gia đình Chủng viện, vui mừng chào đón quý Cha thuộc khóa I tạm gác lại sự bộn bề của công việc mục vụ trên mọi miền của cánh đồng truyền giáo, để cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa sau ¼ thế kỉ (1994-2019) vào ĐCV. Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí hết sức linh thiêng, cảm động.

25 năm, một chặng đường dài với biết bao hồng ân nhưng cũng không thiếu những thử thách. Và Thiên Chúa vẫn luôn quan phòng, gìn giữ quý Cha trong bình an và ơn Thánh cho đến ngày hôm nay. Đó là tâm tình mà Cha chủ tế Giuse Nguyễn Kinh (Gp. Đà Nẵng) xúc động dẫn mọi người đi vào chiều sâu của cử hành phụng vụ Thánh. Bên cạnh đó, Cha chủ tế thay mặt anh em trong khóa bày tỏ niềm tri ân sâu sắc tới gia đình ĐCV, quý Cha giáo, quý Thầy, quý ân nhân đã trợ giúp các ngài bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt trong lời cầu nguyện.

Nối tiếp tâm tình tạ ơn, qua đoạn lời Chúa Lc 7,36-50 nói về người phụ nữ tội lỗi quỳ bên chân Chúa, lấy nước mắt mà tưới ướt, lấy tóc mà lau, lấy dầu ô-liu mà xức, cha Inhaxiô Lê Quang Hòa (Gp. Huế) đã chia sẻ với cộng đoàn về hai khía cạnh của tâm tình tạ ơn là sự nhận biết và sự khiêm nhường. Trước hết, chúng ta không thể tạ ơn sâu xa và đầy đủ nếu không biết mình đã được đón nhận biết bao ơn lành. Qua đó, nhìn về chính đời sống của chúng ta, thất bại hay thành công, bất xứng hay tốt lành, Chúa vẫn trợ giúp và đồng hành với chúng ta cách đặc biệt. Lời tạ ơn của chúng ta không bao giờ là đủ nếu chúng ta nhận ra những ơn lành của Chúa. Thứ đến, chúng ta có thể vấp ngã khi chúng ta quá ảo tưởng về mình. Vì thế, cần có sự khiêm nhường. Và ngài kết luận, chính Thiên Chúa mới là tác giả của cuộc đời chúng ta.

Sau thánh lễ, quý Cha có buổi họp chung với nhau trước khi bước vào bữa tiệc do các Cha khóa I khoản đãi gia đình Chủng viện trong bầu không khí đượm tình huynh đệ. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, chủng sinh đoàn đã dâng lên quý Cha bài hát với tựa đề “Vui đón người về” (do cha Lưu Văn Hoàng, một thành viên của khóa I, ĐCV Huế, sáng tác cách đây gần 25 năm), nói lên ý nghĩa của ngày hội ngộ. Trong bài hát có đoạn viết: “Hôm nay bao cánh chim về tổ ấm yêu thương. Hôm nay triệu nhịp tim về đây chung nhịp sống. Mang theo trong cõi lòng tình thương mến Thầy xưa. Hôm nay mái trường rộng tay đón bao người về. … Hôm nay đây rồi qua mau, xa nhau không là quên nhau, trong mối tình Xuân Bích mình gần nhau”. Cha Giuse Nguyễn Kinh một lần nữa xúc động thay mặt anh em cám ơn quý Cha trong Ban Giám đốc đã tạo điều kiện để các cựu chủng sinh được sống lại những kỷ niệm 25 năm trước với từng gốc cây, mái nhà mà mỗi người có những cảm nhận rất đỗi thiêng liêng.

Được biết, gia nhập khóa I ĐCV Huế lúc bấy giờ gồm 40 thầy (Huế 25 thầy và  Đà Nẵng 15 thầy). Có 6 thầy chuyển hướng, còn 34 chịu chức linh mục và đang thực thi sứ vụ linh mục đây đó trên khắp cánh đồng truyền giáo. Như bước khởi động tốt đẹp, dịp quý Cha khóa I trở về mái trường xưa dâng lễ tạ ơn đúng với dịp Đại Chủng viện Huế đang chuẩn bị kỷ niệm 25 năm tái hoạt động, mà thánh lễ cao điểm sẽ diễn ra vào hai ngày 18-19/11/2019 sắp đến.

Quý Cha khóa I cũng không quên viếng nghĩa trang thắp hương cầu nguyện cho quý Cha giáo đã qua đời.

Nguyện xin Chúa giúp sức để những hoa trái của buổi hội ngộ huynh đệ hôm nay tiếp tục triển nở trong đời sống chúng con.

BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30