THÁNH VỊNH ĐÁP CA CHÚA NHẬT II PHỤC SINH: THÁNH VỊNH 117

Written by xbvn on Tháng Tư 25th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

“Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. Kitô hữu chúng ta là những người có phúc, bởi chẳng ai đã được thấy Chúa, nhưng tất cả được đón nhận Phép Rửa để sống Đức Tin, là “nhận biết Thiên Chúa thật và Đức Giêsu Kitô Đấng Người sai đến” (xem nghi thức Rửa Tội người lớn). Vì thế, giờ đây chúng ta dâng lời ca ngợi chiến thắng của Chúa Phục Sinh. Chúng ta cũng cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở, đã ban cho ta Đức Tin là cửa ngõ dẫn vào sự sống đời đời hạnh phúc trên thiên đàng.

Lạy Chúa Giê-su phục sinh mến yêu, dù con chưa một lần được thấy Chúa, nhưng xin cho con diễm phúc vẫn một lòng yêu mến; dù con chưa một lần được gặp Chúa, nhưng xin cho con diễm phúc vẫn một lòng kính tin. Amen.

—————-

Tải file pdf:

ps02a_tv117

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31