THÔNG ĐIỆP CỦA VATICAN CHO CÁNH HỮU CHÂU ÂU : « KITÔ GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ MỘT SIÊU THỊ »
Hôm 22/9/2021, nhiều Hồng y và các nhà hữu trách cấp cao của Tòa Thánh đã được mời đến một cuộc hội nghị được tổ chức ở Rôma bởi một tổ chức tập hợp các đảng cánh hữu Châu Âu. « Trong Kitô giáo, chúng ta không chọn những gì làm hài lòng chúng ta nhất », ĐHY Parolin đã nhắc nhở.
Mời các nhà hữu trách cấp cao của Giáo hội Công giáo để lắng nghe họ. Đó là những gì mà Đảng nhân dân Châu Âu (PPE), tổ chức tập hợp các đảng cánh hữu của 27 nước thành viên của Liên hiệp Châu Âu, đã tiến hành, trong một cuộc hội nghị được tổ chức tại một khách sạn lớn ở Rôma, hôm 22/9.
Khách mời ngày hôm đó : ĐHY Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ phát triển con người toàn diện, ĐHY Jean-Claude Hollerich, Tổng Giám mục Luxembourg và là Chủ tịch Ủy ban các Hội đồng Giám mục của cộng đồng Châu Âu, và Đức cha Paul R. Gallagher, Bộ trưởng ngoại giao của Tòa Thánh.
Trong số những người hiện diện cũng có ĐHY Piero Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Một cơ hội đối với ngài để đưa ra cho các nhà chức trách của các đảng cánh hữu thông điệp của Tòa Thánh.
ĐHY Quốc Vụ Khanh khẳng định : « Về phía PPE, có sự quan tâm đặc biệt đến Kitô giáo, và nhiều thành viên của nó công khai dựa vào các nguyên tắc Kitô giáo. Tôi đã nhắc lại tầm quan trọng của việc đưa ra chọn lựa toàn cầu. Trong Kitô giáo, chúng ta không chọn những gì làm hài lòng chúng ta nhất, hay những gì phù hợp nhất. Chúng ta phải chấp nhận tất cả ».
Nguy cơ « công cụ hóa Kitô giáo »
Nếu người ta dựa vào Kitô giáo, thì người ta không thể bằng lòng với việc chọn lựa chỉ một khía cạnh của các nguyên tắc được Giáo hội cổ võ. « Người ta không thể đi siêu thị và chỉ mua mặt hàng này hay mặt hàng khác ».
« Những gì là một phần của Kitô giáo, đó chính là việc bảo vệ sự sống, trong mọi giai đoạn, từ thụ thai tự nhiên và cái chết tự nhiên, cũng như tình yêu tha nhân. Và tình yêu tha nhân được biểu lộ trong trường hợp của chúng ta cũng như sự quan tâm đến hiện tượng di cư, qua bốn động từ mà Đức Giáo hoàng đã luôn chỉ ra : đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến, hội nhập ». Một chủ đề hết sứ nhạy cảm đối với đào tạo chính trị vốn làm nên PPE.
ĐHY Parolin cũng cảnh giác chống lại « việc công cụ hóa Kitô giáo ». « Luôn có nguy cơ thao túng Kitô giáo, như các tôn giáo khác, vì những lý do chính trị ». Những lời nói làm vang vọng lại những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô ở Hungary và Slôvakia, từ 12-15/9/2021 vừa qua.
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
Tags: Âu Châu, Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI GIỚI TRẺ COI HÔN NHÂN LÀ MỘT ƠN GỌI
- THƯỢNG HỘI ĐỒNG: ĐỐI VỚI CÁC CHA SỞ, “TÍNH HIỆP HÀNH VẪN LÀ MỘT CON ĐƯỜNG ĐỂ SỐNG”
- CUỘC TRUY TỐ ĐỨC HỒNG Y AMBONGO: GIÁO HỘI CONGO LÊN TIẾNG
- THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỞI CÁC CHA SỞ : XÂY DỰNG MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH TRUYỀN GIÁO
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 17. ĐỨC TIN
- VÀO THÁNG 5, ĐỨC PHANXICÔ XIN CẦU NGUYỆN CHO VIỆC ĐÀO TẠO NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN
- ĐỨC PHANXICÔ: CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH, MỘT SỰ LẮNG NGHE “CỞI MỞ VÀ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 16. LỜI CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI SƠ KHAI
- PHÁP : GIẢI VÔ ĐỊCH ĐUA XE ĐẠP GIÁO SĨ LẦN THỨ 23
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI GIỚI TRẺ VENISE: RA KHỎI THẾ GIỚI ẢO ĐỂ CÁCH MẠNG HÓA THẾ GIỚI THỰC
- ĐỨC PHANXICÔ Ở VENISE: NHÀ TÙ PHẢI LÀ NƠI TÁI SINH
- TẠI VENISE, ĐỨC PHANXICÔ ĐỀ XƯỚNG MỘT NGHỆ THUẬT NHẰM PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO NHẤT
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 17. CẦU NGUYỆN CHÚC LÀNH
- MỪNG NGÀY THẾ GIỚI SÁCH VÀ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 2024
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 18. LỜI NGUYỆN CẦU XIN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 19. CẦU NGUYỆN CHUYỂN CẦU
- ĐỨC PHANXICÔ: “MỘT NỀN HÒA BÌNH ĐƯỢC ĐÀM PHÁN TỐT HƠN LÀ MỘT CUỘC CHIẾN BẤT TẬN”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 20. CẦU NGUYỆN TẠ ƠN
- NGA: MỘT LINH MỤC BỊ PHẠT SAU KHI CỬ HÀNH TANG LỄ CHO ALEXEÏ NAVALNY
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 16. ĐỜI SỐNG ÂN SỦNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN