THƯ CỦA BỘ DÒNG TU NHÂN NGÀY ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN 2021

Written by lcd on Tháng Một 21st, 2021. Posted in Lm Lê Công Đức, Thiên Phong, Tu sĩ, Văn kiện Giáo Hội

BỘ ĐẶC TRÁCH CÁC HỘI DÒNG ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

     VÀ CÁC HIỆP HỘI ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ

Prot. n. Sp.R. 2559/21

Thành Vatican, 18 tháng 1 năm 2021

Gửi: Tất cả các anh chị em thánh hiến

Trong khi hướng vọng đến một ngày thân thương của chúng ta, chúng tôi muốn gần gũi anh chị em, cũng như mọi người nam nữ thánh hiến. Đó là một ngày được dành đặc biệt cho ơn gọi tuyệt vời của chúng ta, ơn gọi làm cho tình yêu của Thiên Chúa đối với mọi người nam nữ và đối với toàn thể vũ trụ được chiếu tỏa bằng nhiều cách thức đa dạng. Vào ngày 2 tháng Hai tại Vương cung Thánh Đường Thánh Phêrô, chúng ta sẽ cử hành Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến Lần Thứ XXV. Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ tế Thánh Lễ, sẽ không có những dấu hiệu và những khuôn mặt hân hoan tỏa sáng ở đó như trong các năm trước đây, nhưng Thánh Lễ ấy sẽ diễn tả tâm tình tri ân dạt dào là đặc trưng của đời sống chúng ta.

Với lá thư này, chúng tôi muốn làm vơi bớt khoảng cách thể lý được áp đặt trên chúng ta trong rất nhiều tháng bởi cơn đại dịch, và muốn diễn tả với từng người trong anh chị em cũng như mỗi cộng đoàn sự thân tình gần gũi của chúng tôi và của những người làm việc trong Thánh Bộ này. Trong nhiều tháng, chúng tôi đã theo dõi tin tức từ các cộng đoàn ở các quốc gia khác nhau: Các anh chị em ấy nói về tình trạng hoang mang lo lắng, về sự lây nhiễm, về những cái chết, về những khó khăn nhân sự và kinh tế, về những hội dòng đang suy giảm con số, về những nỗi sợ hãi… nhưng họ cũng nói về một lòng trung thành được chứng nghiệm qua đau khổ, về sự can đảm, về chứng tá thầm lặng ngay giữa đau thương hay bất ổn, về việc chia sẻ mọi khốn khó và mọi thương tích, về việc chăm sóc và hiện diện gần gũi những người túng quẫn nhất, về tình bác ái và việc phục vụ đến phải trả giá bằng mạng sống mình (x. Fratelli Tutti, chương II).

Không thể nêu tên của tất cả anh chị em, nhưng chúng tôi cầu xin Chúa chúc lành từng người và tất cả anh chị em, để anh chị em có thể di chuyển từ “tôi” tới “chúng ta”, nhận ra rằng “chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền, và tất cả chúng ta được kêu gọi cùng chèo chống với nhau” (ĐGH. Phanxicô, Buổi Cầu nguyện Ngoại thường, Thứ Sáu, 27.3.2020). Anh chị em hãy là những người Samari của những ngày này, vượt qua cám dỗ hướng vào bên trong và khóc than cho chính mình, hoặc nhắm mắt trước những đau thương, khổ sở, và nghèo túng của rất nhiều người nam nữ trên khắp thế giới.

Trong Thông điệp Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta cùng nhau hành động, giúp sinh lại nơi mọi người “một cảm hứng phổ quát về tình huynh đệ” (số 8), cùng nhau ước mơ (số 9) để “khi đứng trước những mưu toan ngày nay nhằm loại bỏ hay thờ ơ tha nhân, chúng ta có thể chứng minh rằng mình có khả năng đáp trả với một tầm nhìn mới về tình huynh đệ và tình thân hữu xã hội…” (số 6).

Anh chị em là những người nam nữ thánh hiến trong các hội dòng hoạt động, đan tu và chiêm niệm, trong các tu hội đời và những tu hội mới, các thành viên của tổ chức các trinh nữ, các ẩn sĩ, các thành viên của các hiệp hội đời sống tông đồ, chúng tôi xin tất cả anh chị em đặt Thông điệp này vào trung tâm của đời sống, của việc huấn luyện và sứ mạng của mình. Chúng ta không còn có thể xem nhẹ sự thật này được nữa, đó là: tất cả chúng ta là anh chị em, như thực sự chúng ta vẫn cầu nguyện trong Kinh Lạy Cha – mà có thể không luôn luôn ý thức – rằng “nếu không mở ra với vị Cha chung của mọi người, thì sẽ không có những lý do vững chắc để thúc đẩy tình huynh đệ” (số 272).

Thông điệp này, được viết trong một thời khắc lịch sử – mà chính Đức Phanxicô đã gọi là “giờ của sự thật” – là một quà tặng quí giá cho mọi hình thức đời sống thánh hiến, để trong khi không phủ nhận rất nhiều thương tổn về tình huynh đệ, thì có thể tìm thấy trong đó những gốc rễ của tính ngôn sứ.

Chúng ta đang đứng trước một tiếng gọi mới của Chúa Thánh Thần. Trong ánh sáng của giáo lý về sự hiệp thông Giáo hội, cũng như Thánh Gioan Phaolô II đã thúc bách những người thánh hiến hãy “trở thành những chuyên gia thực sự của hiệp thông, và hãy thực hành linh đạo hiệp thông” (Vita consecrata, số 46), thì Đức Thánh Cha Phanxicô – nhận cảm hứng từ Thánh Phanxicô, đấng sáng lập và là người truyền cảm hứng cho rất nhiều hội dòng đời sống thánh hiến – đã mở rộng tầm nhìn ấy và mời gọi chúng ta trở thành những kiến trúc sư của tình huynh đệ phổ quát, những người chăm sóc ngôi nhà chung là trái đất và mọi sinh vật (x. Thông điệp Laudato si’). Chúng ta là anh em và chị em của mọi người, bất kể niềm tin, văn hóa và các truyền thống, bởi vì tương lai không “đơn sắc” (FT, số 100) và thế giới giống như một khối đa diện cho phép vẻ đẹp của nó tỏa sáng xuyên qua các vẻ mặt khác nhau.

Vì thế, cần phải tạo ra những cách thế đồng hành, chuyển hóa và sáng tạo; cần phải phát triển những dự án thúc đẩy một nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại giữa các dân tộc và các thế hệ khác nhau; cần phải bắt đầu với chính cộng đoàn ơn gọi của mình, để rồi vươn tới mọi nơi trên trái đất và mọi loài thụ tạo, bởi vì chưa bao giờ chúng ta kinh nghiệm rõ như trong cơn đại dịch này rằng mọi sự gắn chặt với nhau, mọi sự liên hệ nhau, mọi sự nối kết với nhau (x. Thông điệp Laudato si’).

“Vì thế, chúng ta hãy ước mơ, trong tư cách là một gia đình nhân loại duy nhất, như những bạn đồng hành chia sẻ cùng một cốt nhục, như những đứa con của cùng mẹ trái đất là ngôi nhà chung của mình, mỗi người chúng ta đóng góp bằng sự phong phú của những niềm tin tưởng và xác tín của mình, mỗi chúng ta với tiếng nói của mình, tất cả đều là anh chị em” (FT, số 8). Do đó, trong ánh sáng của giấc mơ này, được ký thác vào đôi bàn tay, vào niềm say mê và lòng kiên trì của chúng ta, ngày 2 tháng Hai tới đây sẽ lại là một ngày lễ tuyệt đẹp để ca ngợi và cảm tạ Chúa vì quà tặng ơn gọi và sứ mạng của chúng ta!

Chúng tôi ký thác mỗi người trong anh chị em cho Đức Maria, là Mẹ của chúng ta, Mẹ Giáo hội, và là người nữ trung thành, và ký thác cho Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm của Mẹ, nhân năm nay được đặc biệt dâng kính ngài. Nguyện chúc anh chị em được củng cố trong đức tin đầy tình yêu và sức sống, trong đức cậy vững chắc và vui tươi, trong đức ái thiết thực và khiêm nhường.

Chúng tôi khẩn cầu phúc lành của Thiên Chúa đầy lòng thương xót, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, xuống trên mỗi người trong anh chị em.

Hồng y João Braz de Aviz

Bộ Trưởng

José Rodríguez Carballo, OFM.

Tổng Giám mục, Thư ký

 

(Lm. Le Cong Duc dich)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31