THƯ CỦA ĐTC BÊNÊĐICTÔ XVI GỞI CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN HỘI XUÂN BÍCH

Written by xbvn on Tháng Chín 13th, 2022. Posted in Hội Linh Mục Xuân Bích - St Sulpice, J.J.Olier

Kính gởi cha Lawrence B. Terrien, PSS

Bề Trên Tổng Quyền của Hội Linh Mục Xuân Bích

Nhân dịp kỷ niệm bốn trăm năm ngày sinh nhật của cha Jean-Jacques Olier, Đấng sáng lập của Hội Linh Mục Xuân Bích, tôi hiệp ý với niềm vui và lời tạ ơn của cha, cũng như của các thành viên của Tổng Công hội đang nhóm họp tại Đại chủng viện Issy-les-Moulineaux và của toàn thể Hội Xuân Bích.

Cho đến hôm nay, khuôn mặt lớn của Trường phái Tu đức Pháp này đã trải qua một sự tỏa sáng thiêng liêng vốn không chỉ tỏa lan nơi các linh mục, nhưng còn nơi nhiều giáo dân, tu sĩ nam nữ. Được hướng dẫn bởi thánh Vincent de Paul, cha Jean-Jacques Olier đã cảm thấy được Thiên Chúa kêu gọi « vào hàng giáo sĩ của Giáo Hội của Ngài, không phải để hành nghề thành đạt ở đó, nhưng là để làm tỏa sáng « tinh thần linh mục » đích thực » và do đó ra sức đạt tới sự canh tân dân Kitô giáo cách hiệu quả. Sau khi được tấn phong linh mục, trước tiên ngài đã hướng đến việc truyền giáo cho dân chúng ở các làng quê. Rồi dưới sự cố vấn của cha de Condren, ngài đã tìm thấy sự năng động mới bằng cách chấp nhận « buông mình cho Chúa Thánh Thần » và đã khám phá ra rằng ơn gọi của ngài là « ra sức canh tân dân chúng bằng việc đào tạo hàng giáo sĩ ». Tiếp đến, trong suốt cuộc sống ngắn ngủi của mình (*), ngài đã có hoạt động tông đồ mãnh liệt vừa là cha sở của giáo xứ Saint-Sulpice, ở Paris, vừa là người hướng dẫn chủng viện, vừa là người sáng lập « Hội bé nhỏ » của các đệ tử của ngài, dù vẫn hoàn toàn khai triển một suy tư thiêng liêng sâu xa xuyên qua các bài viết của ngài.

Trung thành với những trực giác của cha Olier, được nảy sinh từ  kinh nghiệm cá nhân phong phú này và biểu lộ mối ưu tư khơi lên « những con người tông đồ » của ngài, tôi xin mời quý cha theo đuổi một cách can trường và quên mình tác vụ của quý cha là chăm lo phục vụ việc đào tạo các linh mục tương lai và việc thường huấn các mục tử. Những tiến bộ hiện nay của xã hội và những điều kiện mới mẻ để đảm nhận thừa tác vụ linh mục ở đó đòi hỏi một cuộc canh tân việc đào tạo và việc đồng hành thiêng liêng với các linh mục và các ứng viên linh mục. Do đó, cần thiết chú ý cách đặc biệt đến việc phân định tính đích thực của ơn gọi của các ứng viên và truyền đạt cho họ một nền giáo dục tinh thần tông đồ và đời sống thiêng liêng vững chắc, đặt nền móng trên sự kết hiệp với Chúa Kitô, Đấng sẽ cho phép họ đạt được sự thống nhất nội tâm thực sự. Quý cha hãy để cho Thánh Thần của Chúa Kitô hướng dẫn, quý cha hãy là những người tin tưởng và cầu nguyện, dấn thân sâu xa trong sứ mệnh của Giáo hội, để phát triển nơi các linh mục tương lai tinh thần tông đồ và truyền giáo. Ước gì đặc sủng mà cha Jean-Jacques Olier đã truyền lại cho quý cha là nguồn mạch niềm vui và sự năng động cho tất cả quý cha !

Phó thác qúy cha cho lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, « người nữ cầu nguyện và phục vụ hoàn hảo », tôi ưu ái ban Phép lành Tòa Thánh cho cha, cũng như cho tất cả các thành viên của Hội Linh Mục Xuân Bích và cho tất cả mọi người hưởng nhờ sứ mệnh tông đồ của họ, đặc biệt là các linh mục và chủng sinh.

Vatican, ngày 09 tháng Sáu năm 2008

Giáo Hoàng Bênêđictô XVI

Mục tử của các mục tử

—————————————-

Tý Linh chuyển ngữ

————————————–

* Cha Olier qua đời lúc 49 tuổi (ctcnd).

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31