Một lời thú nhận vô ích và không đúng lúc. Một sự thú nhận ầm ĩ – và chắc chắn được chuẩn bị và tổ chức kỹ lưỡng – ngay trước khai mạc Thượng hội đồng về gia đình ở Rôma, của một linh mục làm việc tại Giáo triều về sự đồng tính từ lâu được che giấu của mình là điều đáng tiếc.
Không phải vì nó tập trung sự chú ý của truyền thông về chủ đề duy nhất là đồng tính trong một cuộc bàn luận rộng lớn hơn nhiều, vốn liên quan đến toàn bộ những vấn đề gia đình. Nhưng nhất là bởi vì, với tất cả sự tôn trọng mà người ta có thể có đối với một lịch sử sống đau khổ, nó đặt ra vấn đề về chỗ đứng của người đồng tính trong Giáo Hội theo cách thức người ta không thể khập khiễng hơn : vì những gì thuộc vấn đề ở đây, đó không phải là định hướng tính dục của một linh mục, nhưng là lòng trung thành với một cuộc cam kết sống độc thân được thực hiện cách tự do. Và dám chắc rằng việc dàn dựng nhờ phương tiện truyền thông cao này sẽ không làm cho tiến triển chút nào chính nghĩa của tất cả những người đồng tính mà khó khăn tìm thấy chỗ đứng của mình giữa lòng Giáo Hội…
Sự khiêu khích cũng hoàn toàn không đúng lúc : một Thượng hội đồng không phải là một hội nghị chính trị. Cũng không phải là cuộc hội họp đảng phái, mà hệ tại gây ảnh hưởng bằng việc vận động hành lang, như một số nhóm người đang khuấy động ở Rôma từ vài tuần nay, có thể nghĩ . Một Thượng hội đồng, đó là một tiến trình có nghĩa là, về mặt từ nguyên, « bước đi cùng nhau ». Đức Thánh Cha Phanxicô đã mong muốn dấn thân toàn thể người Công giáo trong một tiến trình, trong hai năm, nhắm trả lời tốt nhất cho những khó khăn của gia đình, và giúp tiến triển cái nhìn của Giáo Hội đối với sự đa dạng của các hoàn cảnh. Như đức Gioan XXIII đã nói về Công đồng, « không phải Tin Mừng thay đổi, nhưng chúng ta cần hiểu Tin Mừng đúng hơn ». Để làm điều này, thật quý giá có những cuộc bàn luận, những quan điểm khác nhau được bày tỏ. Người ta không làm một Thượng hội đồng mà không thay đổi gì ! Nhưng để « bước đi cùng nhau », còn phải bước đi trên cùng một con đường, không lạc lối trên những nẻo đường tà vạy. Và cũng không đứng phục kích, với mục tiêu không thú nhận là cắt đứt toàn bộ tiến trình.
Tý Linh chuyển ngữ
theo Isabelle de Gaulmyn, nhật báo La Croix