TÒA THÁNH LÀM RÕ LỜI NÓI CỦA ĐỨC PHANXICÔ VỀ UCRAINA

Written by xbvn on Tháng Tám 30th, 2022. Posted in Thế Giới, Tý Linh

« Lời nói của Đức Thánh Cha phải được đọc như một tiếng nói nổi lên để bảo vệ sự sống con người », thông cáo của Tòa Thánh nêu rõ hôm 30/8/2022. Một cuộc luận chiến đã diễn ra sau những lời phát biểu của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung hôm 24/8/2022. Đức Phanxicô đã gợi lên những nạn nhân vô tội của chiến tranh, người Ucraina cũng như người Nga.

Thông cáo nói tiếp : « Trong bối cảnh chiến tranh ở Ucraina, những can thiệp của Đức Thánh Cha Phanxicô và những cộng tác viên của ngài là rất nhiều về phương diện này. Phần lớn, mục đích của các ngài là mời gọi các mục tử và tín hữu cầu nguyện, và mời gọi tất cả những người thiện chí liên đới và nỗ lực để tái thiết hòa bình ».

« Về phương diện này, cần nhắc lại rằng những lời của Đức Thánh Cha về vấn đề bi thảm này phải được đọc như là một tiếng nói nổi lên để bảo vệ sự sống con người và những giá trị gắn liền với nó, chứ không phải như một quan điểm chính trị ».

Thông cáo kết luận : « Đối với cuộc chiến tranh trên quy mô lớn ở Ucraina, do Liên bang Nga khởi xướng, những can thiệp của Đức Thánh Cha là rõ ràng và dứt khoát để lên án nó như là bất công về mặt đạo đức, không thể chấp nhận được, man rợ, điên rồ, đáng ghê tởm và phạm thánh ».

Những lời của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung

Trong buổi tiếp kiến chúng ngày thứ Tư 24/8/2022, Đức Phanxicô đã đề cập đến cuộc chiến tranh ở Ucraina và đưa ra lời kêu gọi mới để cuộc chiến tranh điên rồ này phải dừng lại. Dưới đây là nguyên văn lời phát biểu của Đức Thánh Cha :

« Tôi tiếp tục mời gọi cầu xin hòa bình từ Chúa cho dân tộc Ucraina thân yêu, những người trong sáu tháng nay đã phải chịu đựng nỗi kinh hoàng của chiến tranh. Tôi hy vọng rằng những bước cụ thể sẽ được thực hiện để chấm dứt chiến tranh và ngăn chặn nguy cơ thảm họa hạt nhân ở Zaporizhzhia .

Tôi mang trong lòng những tù nhân, đặc biệt những người trong điều kiện mong manh, và tôi yêu cầu các cơ quan thẩm quyền làm việc để họ được thả. Tôi nghĩ đến các trẻ em, rất nhiều em đã chết… rồi rất nhiều người tỵ nạn – ở Ý có nhiều…rất nhiều người bị thương, rất nhiều trẻ em Ucraina và trẻ em Nga đã trở thành trẻ mồ côi. Và một đứa trẻ mồ côi không có quốc tịch, các em đã mất cha hoặc mẹ, dù họ là người Nga hay Ucraina.

Tôi nghĩ đến quá nhiều sự tàn ác, rất nhiều người vô tội đang phải trả giá cho sự điên rồ, sự điên rồ của tất cả các bên, bởi vì chiến tranh là sự điên rồ và không ai trong chiến tranh có thể nói: “Không, tôi không điên”. Sự điên rồ của chiến tranh.

Tôi nghĩ về cô gái tội nghiệp đó bị nổ bởi một quả bom dưới ghế ôtô của cô ở Moscow.

Người vô tội trả giá cho chiến tranh, người vô tội! Chúng ta hãy nghĩ về thực tại này và nói với nhau: chiến tranh là sự điên rồ.

Và những kẻ kiếm lợi từ chiến tranh và buôn bán vũ khí là những tội phạm giết nhân loại.

Và chúng ta nghĩ về các nước khác đã có chiến tranh trong một thời gian dài: hơn 10 năm ở Syria; chúng ta nghĩ về chiến tranh ở Yemen, nơi có rất nhiều trẻ em phải chịu đói; chúng ta nghĩ về những người Rohingya đi khắp thế giới bởi vì sự bất công khi bị đuổi khỏi vùng đất của họ.

Nhưng hôm nay cách đặc biệt, sáu tháng sau khi phát động chiến tranh, chúng ta nghĩ về Ucraina và Nga, tôi đã thánh hiến cả hai nước cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Xin Mẹ, với tư cách là Mẹ, hướng nhìn đến hai đất nước thân yêu này: xin Mẹ nhìn đến Ucraina, nhìn đến Nga, và mang lại hòa bình cho chúng con! Chúng con cần hòa bình!»

Những lời của Đức Thánh Cha gây khó chịu cho một số người liên quan đến việc ngài đề cập “về cô gái tội nghiệp đó bị nổ bởi một quả bom dưới ghế ôtô của cô ở Moscow. Người vô tội trả giá cho chiến tranh, người vô tội!” Dù không đề cập đến tên của cô, nhưng thế giới đều biết đó là cô Daria Douguina, phóng viên người Nga, 29 tuổi, con gái của triết gia và nhà văn theo chủ nghĩa cực đoan, bị giết hôm 20/8/2022 trong vụ nổ xe của cô. Chính những lời đó của ngài đã khơi lên cuộc luận chiến trên các mạng xã hội. Vào ngày 25/8/2022, Bộ trưởng ngoại giao Ucraina cũng đã triệu tập Đức cha Visvaldas Kulvokas, Sứ thần Tòa Thánh ở Ucraina.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30