« TÔI XIN ANH CHỊ EM HÃY QUẤY RẦY CÁC VỊ MỤC TỬ »
Buổi đọc kinh « Nữ Vương Thiên Đàng » hôm Chúa Nhật 11/5/2014 là cơ hội cho Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho ơn thiên triệu, một vài phút sau khi ngài đã phong chức cho 13 tân linh mục của giáo phận Rôma tại Vương Cung Thánh Đường thánh Phêrô.
Trong bài giải thích đoạn Tin Mừng của ngày, Đức Thánh Cha đã dựa vào hình ảnh Mục Tử Nhân Lành. « Khi suy niệm trang Tin Mừng này, chúng ta có thể hiểu lối tương quan mà Chúa Giêsu có với các môn đệ của Ngài. Một tương quan đặt nền tảng trên sự dịu dàng, tình yêu, sự hiểu biết hỗ tương, và trên lời hứa một ân huệ vô biên : Chúa Giêsu nói : « Tôi đến để chúng ta có sự sống và sự sống dồi dào ».
Chúa vẫn là vị Mục Tử Nhân Lành đích thực, đang dẫn dắt chúng ta, đồng hành cùng chúng ta, bước đi với chúng ta. Đức Thánh Cha nói với các tín hữu : « Anh chị em cũng thế, tôi kêu gọi anh chị em, tôi xin anh chị em giúp chúng tôi trở thành những mục tử tốt lành ».
Không nhìn vào bản văn, Đức Thánh Cha tiếp tục dựa vào hình ảnh mà một Giáo Phụ thế kỷ V và VI, thánh Césaire d’Arles, đã đưa ra và cũng nói ngay rằng không nên đồng hóa các linh mục… với những con bò sữa ! Đức Thánh Cha Phanxicô kể : « Một lần nọ tôi đã đọc được một điều rất hay về cách thức mà dân Thiên Chúa giúp đỡ các Giám mục và linh mục trở thành những mục tử tốt. Đó là một bản văn của thánh Césaire d’Arles, một trong những Giáo Phụ của các thế kỷ đầu tiên của Giáo Hội. Ngài giải thích rằng khi một con bê đói, nó đến vú mẹ nó, để bú sữa nhưng không có sữa ngay, do đó nó dùng mõm kích thích vú mẹ để sữa chảy ra. Đó là một hình ảnh đẹp ! ».
Từ đó Đức Thánh Cha đã xin các tín hữu « quấy rầy các vị mục tử, tất cả các mục tử, để chúng tôi cho anh chị em sữa ân sủng, sữa giáo lý, theo hình ảnh con bê quấy rầy mẹ nó để mẹ nó cho nó sữa bú ! ».
Tý Linh
Theo Radio Vatican
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU
- KHÓI ĐEN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINE
- THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẦU CHỌN GIÁO HOÀNG : « CẦU NGUYỆN LÀ THÁI ĐỘ DUY NHẤT THÍCH HỢP »
- MẬT NGHỊ: ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐƯỢC BẦU NHƯ THẾ NÀO?
- “EXTRA OMNES!”, “XIN MỌI NGƯỜI RA NGOÀI!”
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ 12 TẬP TRUNG VÀO NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CHO MỘT GIÁO HOÀNG TƯƠNG LAI
- CÁC HỒNG Y TIẾP TỤC SUY NGHĨ VÀ PHÁC HỌA HÌNH ẢNH VỀ MỘT « GIÁO HOÀNG MỤC TỬ »
- ĐỨC GIÁO HOÀNG QUYẾT ĐỊNH TÔNG HIỆU CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO?
- TẤT CẢ 133 HỒNG Y ĐÃ ĐẾN RÔMA KHI CÁC HỒNG Y TỔ CHỨC PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ MƯỜI
- ĐHY MAMBERTI: ĐỨC PHANXICÔ TRUNG THÀNH VỚI SỨ MẠNG CỦA MÌNH BẰNG TẤT CẢ SỨC MẠNH
- CHIẾC XE CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG: MÓN QUÀ CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ DÀNH CHO GAZA
- “TẠI MẬT NGHỊ, CHÚA QUAN PHÒNG CŨNG CAN THIỆP QUA CHÍNH TRỊ”
- ĐỨC PHANXICÔ MỜI GỌI ĐÁNH THỨC THẾ GIỚI
- ĐỨC HỒNG Y PAROLIN, KIẾN TRÚC SƯ CỦA SỰ CÂN BẰNG ĐỊA CHÍNH TRỊ CỦA VATICAN
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 9 : CÁC HỒNG Y THẢO LUẬN VỀ NHU CẦU HY VỌNG TRONG NĂM THÁNH NÀY