TRƯỚC MẶT CÁC TÙ NHÂN, ĐỨC PHANXICÔ MỜI GỌI HỌ ĐỪNG MỆT MỎI CẦU XIN SỰ THA THỨ

Written by xbvn on Tháng Ba 29th, 2024. Posted in Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Đức Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly, tại nhà tù Rebibbia ở Rôma, dành cho nữ giới. Trước một cộng đoàn gồm các nữ tù nhân và nhân viên nhà tù, ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết phải cầu xin Chúa ơn tha thứ và noi gương Ngài trong ơn gọi phục vụ.

Như vào năm 2023, Đức Phanxicô đã cử hành Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh trong nhà tù Rebibbia ở Rôma. Dưới một căn lều lớn, trong sân trung tâm trại giam, ngài chủ tế thánh lễ trước sự chứng kiến ​​của 200 người, trong đó có các nữ tù nhân, người thân của họ, các cựu tù nhân và nhân viên của trung tâm trại giam. Nhà tù nữ Rebibbia có 370 tù nhân và là một trong hai trung tâm lớn ở thủ đô nước Ý.

Chúa Giêsu tha thứ mọi sự, luôn tha thứ

Đức Thánh Cha đến nhà tù vào buổi chiều và chào thăm các phụ nữ trong cộng đoàn, trước khi ngồi vào vị trí gần bàn thờ được dựng sẵn cho dịp này. Sau khi đọc bài Tin Mừng về Bữa Tiệc Ly, bữa ăn cuối cùng của Chúa Kitô, được trích từ Tin Mừng theo thánh Gioan, Đức Phanxicô muốn thu hút sự chú ý đến hai thời điểm đặc biệt.

Đầu tiên, Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ trước bữa ăn cuối cùng. Đức Phanxicô giải thích: “Chúa Giêsu hạ mình bằng cử chỉ rửa chân”. “Với cử chỉ này, Người làm cho chúng ta hiểu ý nghĩa việc Người đến: Người không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ”.

Tiếp đến, Đức Phanxicô tập trung vào tình tiết Giuđa phản bội. “Chính sự ích kỷ và tiền bạc đã thúc đẩy ông thực hiện cử chỉ bất hạnh này,” nhưng đó là một cử chỉ đã cho phép Chúa Kitô thể hiện tình yêu tuyệt đối của Người. Đức Thánh Cha khẳng định: “Chúa Giêsu tha thứ mọi thứ, luôn tha thứ, chính chúng ta phải xin sự tha thứ”.

Không bao giờ mệt mỏi khi cầu xin sự tha thứ

Đức Thánh Cha đề cập đến một giai thoại để minh họa cho lời nói của mình. Ngài nhớ đã gặp một người phụ nữ rất già và khôn ngoan, người đã nói với ngài: “Chúa Giêsu không bao giờ mệt mỏi trong việc tha thứ nhưng chính chúng ta mới mệt mỏi khi cầu xin sự tha thứ”. Theo gương này, ngài yêu cầu mỗi tín hữu hiện diện cầu xin Chúa “ơn không mệt mỏi khi cầu xin sự tha thứ”, bất kể lỗi lầm và tội lỗi đã phạm.

Đối với những người phụ nữ bị kết án tù trước mặt ngài, Đức Thánh Cha kết luận bằng cách nhấn mạnh ơn gọi phục vụ, theo cử chỉ rửa chân.

Rửa chân

Ngay sau bài giảng ngắn, Đức Thánh Cha tiến hành rửa chân cho 12 nữ tù nhân, tuổi từ 40 đến 50, thuộc 11 quốc tịch khác nhau. Cảm xúc sau đó hiện rõ trên khuôn mặt của những người phụ nữ này, một số người đã rơi nước mắt. Thánh lễ sau đó được cử hành bởi Đức cha Diego Ravelli, trưởng ban nghi lễ của Tòa Thánh.

Buổi lễ kết thúc bằng lời cảm ơn của bà giám đốc trung tâm trại giam, thay mặt cho các nữ tù nhân và nhân viên. Sau đó, một giỏ thực phẩm được các tù nhân trồng trong vườn rau của trung tâm đã được dâng lên Đức Thánh Cha, cũng như một chuỗi tràng hạt màu cầu vồng và hai dây stola được làm trong xưởng may. Về phần mình, Đức Thánh Cha đã tặng một bức tranh vẽ Đức Trinh Nữ Maria và Hài nhi Giêsu. Ngài cũng tặng chuỗi Mân Côi cho các tù nhân.

Tý Linh

(theo Jean-Benoît Harel – Vatican News)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30