TỪ BUENOS AIRES ĐẾN ROMA: CÔNG VIỆC MỤC VỤ CỦA “NGƯỜI MỤC TỬ NHÂN LÀNH” NƠI VÙNG NGOẠI VI VẪN TIẾP TỤC

Written by xbvn on Tháng Một 8th, 2014. Posted in Thế Giới, Xuân Tịnh

Hôm nay (6-1-2014) Đức Thánh Cha đã đến thăm Hoạt cảnh Giáng sinh do 200 nhân vật trong trang phục trình diễn tại giáo xứ của Ý Sant’Alfonso Maria Liguori. Những trẻ em rất thích thú được gặp Đức Thánh Cha và ngài đã trò chuyện với mọi người.

Chuyến viếng thăm đến nhà thờ Sant’Alfonso Maria Liguori, ở vùng phụ cận Giustiniana phía bắc Roma, là một việc không chính thức. Không có nghi thức, chỉ gặp gỡ trực tiếp với các tín hữu đang chờ đợi chào đón ngài tại nhà thờ. Đức Thánh Cha đến đây để xem hoạt cảnh Giáng sinh được hơn 200 người trình bày. Nhưng lý do chính việc viếng thăm của Đức Thánh Cha là để lắng nghe tiếng nói của những người đang đau khổ, như ngài đã làm trong chuyến thăm đến vùng Tor Sapienza của Roma. Như một cha sở, Đức Phanxicô đã mừng lễ yêu thích của trẻ em trong năm với chúng và giống như Vị Mục Tử Nhân Lành trong Phúc Âm, ngài bế một con chiên trên tay và đặt nó trên vai mình.

Trong chuyến thăm được đánh dấu bằng những nụ cười và tất cả các cử chỉ chân thành nồng ấm, vùng phụ cận còn khó khăn nầy tập trung đón tiếp Đức Thánh Cha, người đã lôi kéo sự chú ý trở lại với khía cạnh xã hội của Tin Mừng. Đức Thánh Cha chào các nhân vật của hoạt cảnh Giáng sinh từng người một, rõ ràng là họ rất xúc động. Một số người xin được ôm và hôn ngài và ngài không hề tỏ ra do dự. Một số trao cho ngài những bức tranh do con cái họ thực hiện, kẹo và chocola. Tất cả những món quà nầy được kín đáo chuyển qua cho ông Domenico Giani, cảnh sát trưởng Vatican, người đi theo sát phía sau, trong khi người của ông ấy, cùng với nhân viên cảnh vệ của sở Thanh tra công an và cảnh binh Ý theo dõi cẩn thận trong khi cố gắng ẩn mình sau những thùng bệ, kho lẫm và chuồng cừu được dùng để tái tạo Bê-lem khá gần với khu nghĩa trang Prima Porta.

Năm chàng trai chăn cừu đã ở đó để đón tiếp Đức Thánh Cha khi ngài đến khu phụ cận Giustiana vào lúc 4 giờ chiều nay, trong chiếc Ford Focus thông thường. Đức Phanxicô được trao tặng một đóa hồng trắng và một bao đầy kẹo và chocolat, sau đó ngài bắt tay với Đức Hồng Y Agostino Vallini và Giám mục phụ tá Guerrino Di Tora.

Cha Dario Criscuoli linh mục quản xứ địa phương nói “Chúng tôi đã viết thư cho Đức Thánh Cha và ngài muốn có mặt ở sự kiện cộng đồng nầy”. Cha nói thêm “Biết được thực tế đây là một sự kiện có tính gia đình được yêu thích, ngài đã gọi cho chúng tôi sau khi lá thư được gửi đi, nói rằng ngài sẽ đến và tham dự vào sự kiện nầy của giáo xứ.”

Với chuyến viếng thăm nầy Đức Phanxicô đã một lần nữa chứng tỏ rằng những vùng ngoại vi nằm ở trung tâm sứ vụ của ngài, như chúng đã là như vậy khi ngài còn làm Tổng giám mục Buenos Aires. Hồi đó ngài đã chọn 20 linh mục nhiệt thành nhất và gởi họ đến giữa những người nghèo trong các thôn làng tồi tàn, các khu ổ chuột địa phương. Chính ngài cũng đã dành những dịp lễ quan trọng nhất, chẳng hạn Thứ năm Tuần Thánh cho người nghèo. Vào cuối tháng năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thăm vùng ngoại vi Valle Muricana ngoài Roma, đem sự trải nghiệm đến với 15.000 người vốn ít có cơ hội để qui tụ lại với nhau. Những cuộc thăm viếng nầy biểu thị một chương trình chăm sóc mục vụ nhằm khuyến khích việc gặp gỡ với tín hữu và truyền cảm hứng cho các linh mục đang làm việc trong các khu vực nghèo để biến không gian giáo xứ thành những nơi gặp gỡ cho người lớn và người trẻ, đặc biệt là những nơi sinh hoạt cho trẻ em.

Đức Thánh Cha nói “Chúng ta hãy cầu nguyện cho trẻ em, cho những trẻ em sắp được sinh ra và chúng ta hãy cầu nguyện cho những ông bà cụ, những người trao tặng sự khôn ngoan. Giáng sinh qua rồi và năm mới đã đến nhưng Chúa Giêsu vẫn ở lại với chúng ta. Chúng con có tin điều nầy không?” Đức Thánh Cha hỏi những đứa trẻ của giáo xứ địa phương và chúng trả lời “Thưa có!” Rồi Đức Thánh Cha hỏi “Thiên Chúa có đánh bại ma quỷ không?” Lần nữa, câu trả lời của đám trẻ là khẳng định và Đức Thánh Cha đã khen ngợi các giáo lý viên. Sau đó Đức Phanxicô cám ơn cộng đoàn giáo xứ đã nồng nhiệt tiếp đón ngài, về “nhiệt tình Kitô giáo” và “hoạt cảnh Giáng sinh tuyệt vời” mà họ đã sáng tạo. Đức Thánh Cha đã hô lớn vào cuối chuyến thăm viếng dài 1 tiếng rưỡi “Hoan hô Chúa Giêsu! Hoan hô Thánh Giuse! Hoan hô Mẹ Maria!” Vào khoảng 4 giờ 15 chiều Đức Thánh Cha đã đi quanh các sân khấu khác nhau và sau một lúc cầu nguyện riêng ngài chào tín hữu đứng sau các hàng rào trật tự. Trẻ em ở phía trước, gồm các em bị bệnh và khuyết tật. Đến 5 giờ 40 Đức Phanxicô lại xác định với đám đông rằng “Chúa Giêsu luôn ở với chúng ta”. Cuối cùng, Đức Phanxicô khẩn cầu với Chúa Giêsu, Thánh Giuse và Mẹ Maria, đề cập đến hoạt cảnh Giáng sinh, trước khi trở về Vatican.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói với cha Dario, cha sở năng động của nhà thờ Sant’Alfonso Maria Ligori, sau chuyến đi thăm hoạt cảnh Giáng sinh rằng “Cha hẳn là rất say mê tổ chức tất cả việc nầy nhưng nó thật tốt đẹp: Thiên Chúa yêu thích một số thứ điên dại”.

XT (theo Vatican Insider)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31