TỪ XÀ-LIM NHÀ TÙ ĐẾN BÀN THỜ CỦA ĐỨC THÁNH CHA: NHỮNG CHIẾC BÁNH LỄ CỦA CÔ GABRIELA

Written by xbvn on Tháng Tám 28th, 2013. Posted in Thế Giới, Xuân Tịnh

Ngay từ lúc khởi đầu triều giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha đã thiết tha bày tỏ sự gần gũi với các tù nhân qua những hành động cụ thể. Sự chú ý đến các tù nhân của ngài hòa hợp với các vị tiền nhiệm, như Đức Gioan XXIII – người đã đến thăm các phạm nhân nhà tù Regina Coeli ở Roma chỉ sau một vài tuần được bầu làm Giáo Hoàng, và Đức Bênêđictô XVI – mà cuộc gặp gỡ với tù nhân ở nhà tù Rebibia ghi dấu một trong những khoảnh khắc tuyệt đẹp và cảm động nhất của triều giáo hoàng của ngài.

Độc giả vẫn còn nhớ Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn dâng Thánh Lễ Tiệc Ly vào Thứ Năm Tuần Thánh ở trung tâm giam giữ thanh thiếu niên Casal del Marmo. Trong nhiều dịp -gồm cả trên Twitter- ngài cũng thường trích dẫn chương 25 của Tin Mừng Matthêô, trong đó Chúa Giêsu nói rằng bất cứ điều gì họ làm cho người nghèo khó, người đau khổ, người đói khát, và người bị lao tù thì họ làm cho cho chính Ngài.

Và bây giờ là câu chuyện của cô Gabriela Caballero 38 tuổi người Argentina, một tù nhân khác, người đã liên lạc trực tiếp với Đức Phanxicô. Gabriela đã chuẩn bị bánh lễ cho những Thánh lễ của Đức Thánh Cha ở Nhà Matta. Cô bị giam giữ ở Đơn vị 47 của Trại cải tạo San Martin ở Buenos Aires từ năm 2010 với mức án 7 năm tù giam.

Trại cải tạo San Martin có 1300 người bị giam giữ. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nghe nói về Gabriela và xưởng làm bánh lễ của cô từ vị Giám mục của giáo phận San Isidro (Argentina), Đức Cha Oscar Vincente Ojea, trong bữa ăn sáng ngày 16 tháng bảy vừa qua. Vị Giám Mục cho biết “Tôi đã chuyển bức thư và những tấm hình xưởng bánh lễ do Gabriela gởi cho Đức Thánh Cha. Đức Phanxicô rất cảm động khi biết rằng cô gái nầy đã chuẩn bị bánh lễ cho chúng tôi dâng Thánh lễ”. Đức Thánh Cha “đã tự mang gói quà về phòng ngài mà không mở ra,” vị Giám Mục tiếp tục nói. Vào ngày 18 tháng bảy, Đức Thánh Cha đã dâng Thánh lễ với một ít các bánh lễ đó và ngày 19 ngài đích thân viết một bức thư ngắn để cám ơn Gabriela. Giám mục Ojeda nhấn mạnh: “Điều làm tôi ấn tượng nhất về lá thư của Đức Thánh Cha Phanxicô là đoạn ngài nói rằng ngài chắc chắn cô ấy đang cầu nguyện cho ngài. Tôi bị đánh động bởi sự việc Đức Thánh Cha cảm thấy rất tin tưởng về một người đang trong tình trạng bấp bênh vì bị tước đoạt quyền tự do của mình. Ngài cảm thấy chắc chắn về lời cầu nguyện của một người đang đau khổ, đó là điều hầu như nghịch lý.”

Trong một cuộc phỏng vấn, với “thiên thần hộ mệnh” của cô bên cạnh, linh mục của nhà tù, cha Jorge Garcia Cuerva, Gabriela đã nhắc lại chính vị linh mục đã gọi điện thoại cho cô để báo rằng Đức Thánh Cha đã đích thân gởi cho cô một bức thư trả lời. Người phụ nữ nói: “Tôi biết Đức Cha Ojeda vì ngài thường đến thăm chúng tôi. Khi tôi nghe nói ngài sắp tiếp kiến Đức Thánh Cha, tôi chớp ngay cơ hội để gởi đến Đức Thánh Cha một ít bánh lễ tự làm và một số hình ảnh về xưởng làm việc của chúng tôi”.

Trả lời câu hỏi của nhà báo Daniel Rojas Delgado rằng cô có hy vọng một sự hồi âm của Đức Thánh Cha không, Gabriela nói: “Thật tình tôi không mong đợi được ngài trả lời. Tôi không muốn để cho niềm hy vọng của mình bị hụt hẫng. Tôi đã viết cho Đức Thánh Cha một lá thư… và những bạn tù của tôi nói với tôi Đức Thánh Cha sẽ trả lời. Ngài trả lời tất cả mọi lá thư. Vị Giáo Hoàng nầy muốn chìa tay đến với mọi người, ở mọi nơi. Ngài muốn gần gũi với người dân và chúng tôi là người dân…”

Trong cuộc phỏng vấn, Gabriela đã nói về xưởng thợ nơi cô làm việc với các bạn tù của mình và nhấn mạnh: “Máy móc và dụng cụ chúng tôi dùng rất cũ kỹ. Các nữ tu đã cho chúng tôi mượn. Bánh lễ của chúng tôi làm có tính thủ công vì chúng được chuẩn bị với các dụng cụ bằng sắt. Không có một thiết bị kỹ thuật số hiện đại nào được sử dụng. Những mẫu bánh lễ được sản xuất với nhiều hình dạng và kích thước và sau đó chúng tôi cắt lại đúng cỡ. Trở lại với lá thư của Đức Thánh Cha, cô nói: “Nó làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi biết rằng nó chỉ dành cho tôi mà thôi. Ở một nơi mà tôi bị tước đoạt tự do và phải đối mặt với nhiều giờ phút đen tối, quả là kinh ngạc thú vị khi đọc hàng chữ “Gabriela thân mến”. Thật tuyệt vời khi có thể tiếp cận Vatican từ một nhà tù.”

Đây là những gì Đức Phanxicô viết: “Gabriela thân mến, Đức Cha Ojeda đã trao cho cha lá thư của con. Cám ơn con đã tin tưởng và đã gởi bánh lễ. Ngày mai cha sẽ dâng lễ với những bánh lễ đó và cha quả quyết với con rằng việc nầy làm cha rất cảm động. Lá thư của con khiến cha suy nghĩ và vì thế cha sẽ cầu nguyện cho con. Nó cho cha niềm vui và sự vững tâm khi biết rằng con cầu nguyện cho cha. Con sẽ ở gần bên cha. Một lần nữa cám ơn con đã viết thư và gửi hình cho cha: Cha sẽ giữ chúng trên bàn làm việc để có thể nhìn thấy chúng. Nguyện xin Chúa Giêsu ban phúc lành cho con và Thánh Nữ Đồng Trinh gìn giữ con. Phanxicô.

XT (theo Vaticaninsider)

 

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31