TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO SYRIA: NGÀY THỨ BA

Written by xbvn on Tháng Chín 2nd, 2013. Posted in Thế Giới, Xuân Tịnh

Xin vỗ về những kẻ khóc thương người người thân yêu

(1-9-2013)

 Đây là lời cầu nguyện của Ngày Thứ Hai trong Tuần Lễ cầu nguyện cho Syria. Chiến dịch cầu nguyện được Cơ quan Viện trợ Từ thiện Công giáo cho Giáo hội Hoạn nạn tổ chức.

 (Những câu đóng ngoặc kép trong lời cầu nguyện đã được gởi đến tổ chức Viện trợ cho Giáo hội Hoạn nạn từ người dân ở Syria. Một số tác giả được nêu danh, những người khác phải giữ kín.)

 Lời cầu nguyện và sự cầu thay cho hòa bình ở Syria

 Lạy Thiên Chúa từ bi,

Xin hãy lắng nghe tiếng kêu khóc của người dân Syria

Xin an ủi những người đang gánh chịu bạo lực

Vỗ về những kẻ khóc thương người đã mất

Ban sức mạnh cho những quốc gia kề cận Syria để họ đón tiếp những người tỵ nạn

Thay lòng đổi dạ những kẻ đã cầm nâng vũ khí

Và bảo vệ những ai đang dấn thân cho hòa bình.

Lạy Thiên Chúa của hy vọng

Xin thôi thúc những nhà lãnh đạo để họ chọn lựa hòa bình thay vì bạo lực và tìm kiếm sự hòa giải với kẻ thù của mình

Xin nung đốt Giáo Hội hoàn vũ với lòng cảm thương cho người dân Syria

Và ban cho chúng con niềm hy vọng về một tương lai được xây dựng trên công lý dành cho mọi người

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Hoàng tử Hòa bình và Ánh sáng của thế giới.

Amen

 Ngày thứ ba: Xin an ủi những kẻ đang khóc thương người thân yêu

 Khủng hoảng ở Syria, bắt đầu vào ngày 15 tháng 3-2011, đã cướp đi nhiều mạng sống, rất nhiều, và tình hình chính trị hiện nay tiếp tục phức tạp và làm xấu đi hoàn cảnh, không thể đoán trước trên quốc gia nầy. Liên Hiệp Quốc báo cáo có hơn 1000.000 người chết. Trước một thực tế như vậy, lời nói không tả hết…

Những thành phố bị tàn phá và “những dự án nằm trong nghĩa địa”. Người ta kể cho chúng tôi từ Syria: “Một bé gái 6 tuổi đang chơi trốn tìm với đứa em trai của nó. Một tay bắn tỉa bắn vào thằng nhỏ… Trong nghĩa trang, cô bé gái khóc thét lên trước ngôi mộ của em trai mình: Hãy ra khỏi nơi em trốn đi! Chị không muốn chơi nữa đâu!”

 Chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc chiến nầy. Cho họ tất cả, và từng người trong số họ. Họ không phải là các con số mà có tên tuổi, những thành viên của gia đình. Họ là những người mẹ, những người cha, những người con trai và con gái. Họ là anh chị em của chúng ta, con cái của Thiên Chúa, Ngài dựng nên họ theo hình ảnh của Ngài và giống Ngài. Chúng ta cầu xin cho quyền sống của mỗi người được tôn trọng và bảo vệ. Lạy Mẹ Maria, Nữ vương Hòa bình, xin cầu cho nước Syria, xin cầu cho chúng con.

 XT (theo ZENIT)

 

 

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30