UCRAINA : « CHÍNH QUYỀN NGA ĐANG GÂY CHIẾN VỚI SỰ THẬT »
Đang khi « việc trao đổi những lời nói thật là nguồn gốc của sự hòa hợp và hòa bình », thì cha Paul Valadier, thần học gia dòng Tên, nhấn mạnh rằng chính quyền Nga đang thực hành sự dối trá cách có hệ thống. Sự dối trá này nhằm xây dựng một « lương tâm tốt lành giả tạo », cho phép biện minh cuộc xâm lược vào Ucraina.
Trong một Châu Âu yên bình dù đang đau khổ bởi cuộc khủng hoảng đại dịch gần đây chưa có tiền lệ, thì đột nhiên một cuộc xung đột vũ trang nổ ra. Hầu như phải lắc đầu để tin vào điều đó. Điều đó có thể thế nào được ? Cơn bão này đến từ đâu mà có thể mang chúng ta vượt quá những gì chúng ta có thể tưởng tượng ? Các chuyên gia chắc chắn sẽ đưa ra những phân tích sáng suốt, họ sẽ giải thích bổi cảnh lịch sử của một vùng đất mà dưới thời Stalin đã biết đến một nạn đói được tổ chức bởi người người anh Xô Viết vĩ đại vào những năm 1930 (Holodonor), nhưng cũng là cái nôi của nước Nga…Bao là mâu thuẫn và căng thẳng khi chỉ gợi lên những thực tại này.
Sự thật bị phá hoại
Nhưng nếu chúng ta cố gắng theo quan điểm Kitô giáo, dù biết rằng chúng ta chỉ diễn tả ý kiến chủ quan đối với người khác và để thảo luận, thì tôi sẽ nói rằng điều gây ấn tượng nhất cho tôi, đó là việc phá hoại sự thật trong vụ này. Đó không phải là một chi tiết hay một sự trừu tượng trí thức, vì lời trao đổi là cơ sở của mọi mối tương quan xã hội, và một Kitô hữu biết rằng mình không thể giảm thiểu tầm quan trọng của Lời Chúa, mối liên hệ của tất cả các mối liên hệ của chúng ta. Thế mà lời trao đổi đòi hỏi một bầu khí tin tưởng : chúng ta thừa nhận, chúng ta tin những người khác nói với bạn, vì sự nghi ngờ thường xuyên sẽ phá hủy tất cả đời sống xã hội và cô lập mỗi người trong sự giữ kẽ của mình. Thậm chí tốt hơn : việc trao đổi những lời nói thật là nguồn của sự hòa hợp và hòa bình, nếu thiếu nó, sự nghi ngờ sẽ gây ra nỗi sợ hãi cho người khác, và cuối cùng là sự thù hận.
Vậy mà, lối hành xử của chính quyền Nga từ lâu nay đã làm tổn hại rất nhiều đến việc trao đổi lời nói, do đó sự tin tưởng, và thái độ này là nguồn của những xung đột, nó hầu như không thể tránh khỏi dẫn đến chiến tranh. Chúng ta biết ngày nay sự thật bị phá hoại như thế nào với tin giả (fake news, infox), nhưng trường hợp của Nga là đặc biệt đáng quan ngại. Dù tuyên bố ủng hộ ngoại giao, tuyên bố không muôn tấn công Ucraina, nhưng chính quyền Nga đang xâm lược toàn bộ các vùng ở phía đông đất nước, mà không phải là không kiên nhẫn thêu dệt và ủng hộ sự bất đồng chính kiến ở Donbass với việc tuyên truyền dai dẳng.
Lương tâm tốt lành giả tạo của Nga
Họ đã từng làm như thế với Crimea, bằng cách che giấu quân phục của quân đội để khiến người ta tin vào một cuộc nổi dậy tự phát của người dân ; họ diễn lại cùng một trò lừa dối, chẳng hạn bằng cách tuyên truyền rằng chính quyền Kiev là bất hợp pháp, khẳng định mà không có chứng cớ rằng Ucraina ủng hộ « cuộc diệt chủng » (sic) đối với cộng đồng nói tiếng Nga ở đất nước này. Họ nói rằng họ đang bị đe dọa đang khi họ đã bao vây lãnh thổ này với hơn 150000 người, và Ucraina vẫn là một Nhà nước yếu kém với một quân đội gần đây và chắc chắc ít quen chiến trận. Đưa quân đội vũ trang vào, do đó thực hiện các hành động chiến tranh, họ cho rằng đó là « duy trì hòa bình ».
Những lời dối trá này tạo điều kiện cho một lương tâm tốt lành giả tạo của Nga, sẽ cho phép Điện Kremlin tự mắt mình biện minh cho việc nhạo báng chủ quyền của một đất nước và do đó chà đạp luật pháp quốc tế. Chúng ta sẽ đồng lõa chứ ? Vả lại, sự thực hành dối trá này gợi nhớ đến chủ nghĩa Stalin vốn cũng không e ngại đầu độc dư luận quốc tế và rõ ràng dư luận của riêng nó, do đó cho thấy sự khinh thường của nó đối với Lời trao đổi. Chủ nghĩa Stalin do đó dường như thực sự tiếp tục kích động các nhà lãnh đạo Nga hiện nay. Nhưng lần này là một chủ nghĩa Stalin được xúc tiến với một thái độ vô liêm sỉ đáng ngạc nhiên.
Vẫn còn đó câu hỏi to lớn là biết làm thế nào chúng ta có thể tránh được chiến tranh khi theo đuổi sự dối trá. Chắc chắn, bước đầu tiên nằm ở sự can đảm tố giác sự tuyên truyền đang đầu độc chúng ta đồng thời cũng đang đầu độc dân tộc Nga. Cần phải chỉ rõ sự xấu xa để có thể chống lại nó, do đó để tránh những cạm bẫy của nó. Đó chẳng phải là điều kiện thiết yếu để tránh bị cám dỗ rơi vào sự mê hoặc khi đứng trước bạo lực sao ? Hòa bình không phải là không có sự thật, ngược lại, sự dối trá tạo điều kiện cho chiến tranh.
Tý Linh chuyển ngữ
Tác giả: Paul Valadier
(nguồn : nhật báo La Croix)
Tags: Âu Châu, các thánh-nhân vật
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- MỪNG NGÀY THẾ GIỚI SÁCH VÀ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 2024
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 18. LỜI NGUYỆN CẦU XIN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 19. CẦU NGUYỆN CHUYỂN CẦU
- ĐỨC PHANXICÔ: “MỘT NỀN HÒA BÌNH ĐƯỢC ĐÀM PHÁN TỐT HƠN LÀ MỘT CUỘC CHIẾN BẤT TẬN”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 20. CẦU NGUYỆN TẠ ƠN
- NGA: MỘT LINH MỤC BỊ PHẠT SAU KHI CỬ HÀNH TANG LỄ CHO ALEXEÏ NAVALNY
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 16. ĐỜI SỐNG ÂN SỦNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 21. CẦU NGUYỆN NGỢI KHEN
- NGÀY TRÁI ĐẤT: ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI TRÁCH NHIỆM
- NĂM 2023, KỶ LỤC MỚI VỀ CHI TIÊU QUÂN SỰ TOÀN CẦU
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B: TÔI ĐÁNG GIÁ VÔ TẬN BẰNG CHÍNH MẠNG SỐNG CỦA NGÀI
- CÓ MỘT VỊ MỤC TỬ NHƯ THẾ !
- CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI, MỘT NGÀY THẾ GIỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP CÁCH ĐÂY 60 NĂM TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 22. CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH KINH
- VỀ VIỆC KẾT THÚC BÀI GIẢNG LỄ BẰNG TỪ AMEN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 23. CẦU NGUYỆN TRONG PHỤNG VỤ
- ĐỨC PHANXICÔ: NHÂN ĐỨC VÀ TRI THỨC, HAI ĐIỀU CẦN ƯU TIÊN DẠY CHO CÁC CHỦNG SINH
- NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI 2024
- ĐHY YOU NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “CHÚA MUỐN CHÚNG TA SỐNG HẠNH PHÚC”