VỊ LINH MỤC ĐÃ CẦU NGUYỆN BÊN GIƯỜNG CỦA CÔNG NƯƠNG DIANA LÀM CHỨNG CHO ÂN SỦNG XẢY ĐẾN VÀO ĐÊM HÔM ĐÓ

Written by xbvn on Tháng Tám 31st, 2021. Posted in Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

“Trong không gian của đêm tối, ân sủng đã hoạt động, tôi đã có thể cầu nguyện cách chân thành cho cô ấy. Bài học sâu xa mà tôi đã rút ra được từ đó là tôi không được phán xét cô ấy, cho dù cô ấy tiến bước trong một vũ trụ không phải là của tôi.”, cha Bossuet rút ra bài học cho bản thân mình trước cái chết của Công nương Diana.

Được gọi khẩn cấp vào đêm 31/8/1997 với tư cách là tuyên úy ở bệnh viện Pitié-Salpêtrière, cha Yves-Marie Clochard Bossuet đã canh thức trong vòng gần 8 giờ bên thi hài của Lady Di. Năm nay 73 tuổi, là Cha Sở của giáo xứ Notre-Dame des Foyers, ở Paris, Cha thổ lộ với Aleteia về những ơn đã xảy ra đêm hôm đó.

Được liên lạc khoảng chừng 2 giờ sáng ngày 31/8/1997, cha Yves-Marie Clochard Bossuet trước tiên nghĩ rằng đó là một trò đùa. Nhưng nhân viên gác cổng của bệnh viện đã gọi lại, nài nỉ, và cuối cùng cho ngài biết danh tính của người mà ông ta được gọi : Bà Diana, công nương xứ Wales, được chuyển đến bệnh viện Pitié-Salpêtrière trong một tình trạng nghiêm trọng sau vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp trong đường hầm của cầu Alma, ở Paris.

Được thụ phonbg linh mục hai năm trước đó ở tuổi 44, sau khi làm việc cho Air France và Bộ Du lịch, cha Bossuet, người đã kết thúc thời gian thực tập ở bệnh viện Pitié-Salpêtrière, đã đề nghị thay thế vị tuyên úy chính thức vào cuối tuần đó. Ngài không nghi ngờ về cái đêm sóng gió mà ngài sắp trải qua. Hôm Chúa Nhật 31/8/1997 đó, khoảng 3g30 sáng, ngài được đón tiếp ở bệnh viện bởi Bộ trưởng Bộ nội vụ, Jean-Pierre Chevènement, và đại sứ Anh quốc, ngài Michael Jay. Sau nhiều cuộc phẫu thuật không thành công, Công nương đã qua đời lúc 4 giờ. Ngay sau đó, Cha được đưa vào phòng xác nơi đặt thi thể của Lady Di, được che bằng một tấm khăn trải giường. Ngài đại sứ Anh quốc xin Cha cầu nguyện và canh thức bên cạnh Lady Di cho đến khi một linh mục Anh giáo đến.

 

Aleteia : Tâm trí của Cha như thế nào khi bước vào phòng của Công nương xứ Wales ?

Cha Bossuet : Việc cô ấy là Công nương xứ Wales hoàn toàn không sao đối với tôi ! Tôi không phải là một người hâm mộ các gia đình hoàng tộc và tôi không hiểu lắm tất cả sự sôi động này đối với họ. Vả lại, tôi thực sự không phải là người thần tượng Lady Di. Tôi đã từng cho rằng trang phục của cô ấy không đúng với tư cách làm mẹ của Vua nước Anh, cô ấy đã có thể tỏ ra kín đáo hơn một chút về đời sống riêng tư của mình. Nhưng khi tôi chỉ còn một mình trong phòng đó, điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến, đó là hai người con của cô ấy. Hai đứa trẻ mà người ta sắp thông báo về cái chết thương tâm của mẹ chúng.

Aleteia : Tiếp đến, điều gì đã xảy ra ?

Cha Bossuet : Đó là một bài học tốt cho tôi ! Tôi đã nghi ngờ rằng Chúa Quan Phòng sẽ yêu cầu tôi điều gì khác hơn là bám lấy những phán xét của tôi. Tuy nhiên tình cờ rằng, mười lăm ngày trước tai nạn, tôi đã đọc một bài của báo  Le Monde về Công nương xứ Wales, một tờ báo rất tán thưởng cô ấy, đã mở mắt tôi về cô ấy. Và rồi tôi đã nhanh chóng quên cô ấy. Đêm hôm đó, Chúa Quan Phòng đã mời gọi tôi nhớ lại bài báo đó và nhắc cho tôi về tính cách quảng đại, cởi mở với tha nhân, quan tâm, của Công nương. Những phẩm chất mà tôi đã từng nghi ngờ nơi cô. Nhờ điều đó, tôi đã có điều gì đó dâng cho Chúa ! Trong không gian của đêm tối, ân sủng đã hoạt động, tôi đã có thể cầu nguyện cách chân thành cho cô ấy. Bài học sâu xa mà tôi đã rút ra được từ đó là tôi không được phán xét cô ấy, cho dù cô ấy tiến bước trong một vũ trụ không phải là của tôi.

Một vài ngày sau, tôi tiếp xúc với mẹ của Lady Di, người đã trở lại đạo Công giáo. Bà cảm động bởi sự kiện chính một linh mục Công giáo đã ở bên cạnh con gái của bà để đồng hành với cô ấy. Bà nói với tôi về sự gần gũi của con cái của bà với Mẹ Têrêxa (Calcutta). Lady Di và Mẹ Têrêxa đã gặp nhau ở New York ngay trước khi họ qua đời, xảy ra cách nhau 5 ngày. Làm việc trong vòng một tháng ở New York với Mẹ Têrêxa, tôi biết rõ Mẹ, và mẹ của Diana đã rất cảm động về mối quan tâm mà Mẹ Têrêxa dành cho con gái của bà. Một mối liên hệ quan phòng ! Tôi xác tín rằng Mẹ Têrêxa đã cầu bàu cho Công nương.

——————————————

Được biết, Mẹ Têrêxa đã tặng cho Công nương Diana một tràng chuỗi Mân Côi, và Công nương đã thành kính gìn giữ tràng chuỗi này. Khi cô qua đời, chính Colin Tebbut, tài xế của cô, đã đưa tràng chuỗi này cho nữ y tá, xin đặt nó vào tay của Công nương ở trong quan tài. Chính Mẹ Têrêxa đã nói những điều này khi biết tin Lady Di qua đời : « Cô ấy thực sự quan tâm đến thân phận người nghèo. Cô ấy mong muốn mãnh liệt làm điều gì đó cho họ, và đó là rất đẹp. Đó là lý do tại sao cô ấy gần gũi với tôi. »

Tý Linh chuyển ngữ

(theo Aleteia)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31