Trong buổi tiếp kiến tại Vatican với các tham dự viên Đại hội đồng lần thứ 65 của Hội đồng Bề trên Thượng cấp Ý (CISM), Đức Lêô XIV đã đề cập đến "tầm quan trọng của việc khuyến khích, trong các hình thức quản trị, sự luân phiên hiệu quả giữa các trách nhiệm và nhiệm vụ, tránh những thái độ tĩnh tại có nguy cơ dẫn đến sự cứng nhắc và xơ cứng."

“Cai quản niềm hy vọng. Những hình thức và phong cách quản trị các tỉnh dòng trong một Giáo hội hiệp hành.” Chủ đề này, vốn là trọng tâm của Đại hội đồng lần thứ 65 của Hội đồng Bề trên Thượng cấp Ý, được tổ chức từ ngày 3-6/11, đã được Đức Thánh Cha khai triển thêm trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên vào sáng thứ Sáu, ngày 7/11, tại Hội trường Clementine. Chủ đề này “đòi hỏi một viễn cảnh đầy đòi hỏi vốn phản ánh sự phong phú của thời gian ân sủng mà Giáo hội đang sống, cũng như tính phức tạp của nó”, và “xác định lòng trung thành của anh em với vai trò này, đặc biệt trong khuôn khổ tiến trình hoán cải hiệp hành” của những năm gần đây.
Đồng trách nhiệm, minh bạch, sửa lỗi huynh đệ
Ở bình diện này, Đức Thánh Cha đã quan tâm đến Văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục gần đây nhất, trong đó nhấn mạnh rằng “qua nhiều thế kỷ, các gia đình tu trì đã phát triển những thực hành được thử thách về đời sống hiệp hành và sự phân định cộng đoàn, học cách hài hòa các ân huệ cá nhân và sứ mạng chung.” Tiếp đến, Đức Lêô XIV kêu gọi suy tư về ba thái độ quan trọng: sự phân định trong Giáo hội, sự quan tâm đến các quá trình ra quyết định, và cam kết giải trình về các hành động của mình và đánh giá các kết quả cũng như các hình thái của chúng. “Như Văn kiện nhấn mạnh, đây là những quá trình liên kết với nhau, hỗ trợ và sửa lỗi lẫn nhau.”
Đức Thánh Cha khẳng định: “Lòng trung thành với Giáo hội hướng dẫn và soi sáng sự dấn thân của các anh em và nuôi dưỡng trách nhiệm chung của họ, bảo đảm sự minh bạch và tạo điều kiện cho sự cởi mở lẫn nhau vốn là điều duy nhất có thể thúc đẩy sự hợp tác giữa tất cả mọi người”. Hơn nữa, “sự đối chất chân thành, sự chia sẻ và sửa lỗi huynh đệ có thể góp phần rất nhiều vào việc ngăn ngừa và chống lại các lệch lạc cục bộ và tự quy chiếu tiềm tàng”, ngài nói thêm khi quy chiếu đến bài diễn văn của Đức Phanxicô gửi các đại diện giáo phận của Con đường hiệp hành Ý vào ngày 25 tháng 5 năm 2023.

Trút bỏ
Đức Lêô XIV coi đây là một "con đường thanh tẩy" nhằm giúp các cá nhân và cộng đồng ngày càng "tự do hơn trong sự thiện", cả về sự phát triển cá nhân lẫn việc thực hành bác ái. "Và điều này rõ ràng cũng ủng hộ một lòng trung thành đặc sủng được đổi mới, vốn đòi hỏi phải liên tục trút bỏ những cấu trúc và ràng buộc không thiết yếu, hoặc thậm chí gây hại cho việc hiện thực hóa trọn vẹn sứ mạng ban đầu được các vị sáng lập truyền cảm hứng."
Tính liên văn hóa
Trong cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh giá trị của tính liên văn hóa ngày càng gia tăng của các cộng đồng thánh hiến, vốn “cũng đáp ứng nhu cầu của các xã hội nơi chúng ta đang sống”. Ngài nói: “Tuy nhiên, di sản được tạo nên từ những nguồn lực này không thể được coi là một cái gì đó hạn định và tĩnh tại: nó là thành quả của một động lực sống và đức tin vốn không ngừng tiến triển, lớn mạnh, phát triển và được thể hiện”, cả “trong sự đa dạng của các bối cảnh đặc sủng, và trong tính mới mẻ liên tục của các hoàn cảnh và mối quan hệ”
Để kết luận, Đức Lêô XIV đặc biệt nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc khuyến khích, trong các hình thức quản trị, sự luân chuyển hiệu quả các trách nhiệm và nhiệm vụ, tránh những thái độ tĩnh tại có nguy cơ dẫn đến sự cứng nhắc và xơ cứng”. Về vấn đề này, ngài nhắc lại, “Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhiều lần cảnh báo chúng ta về mối nguy hiểm của ‘nước tù’”.
Tý Linh
(theo Myriam Sandouno –Vatican News)
